KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 22 Tháng mười hai. 2010

Còn gì là ôn nghèo kể khổ nữa!




Tác giả: NghiPH

Còn gì là ôn nghèo kể khổ, phát động căm thù nữa!

                                               NghiPH

Nhân ngày thành lập Quân đội ta, tôi xin kể một câu chuyện nhỏ thời đi lính. Để hôm tập đâm lê (vào hình nộm bện bằng rơm) có kết quả tốt (mạnh mẽ, dứt khoát, trúng đích), trong chương trình luyện rèn của chúng tôi có 3 ngày ôn nghèo kể khổ, phát động căm thù. Tại buổi học tập, có đồng chí đứng lên nói:

 - Thưa các đồng chí, tôi thường nghe bà tôi kể lại hồi còn đế quốc thực dân nó ức hiếp dân mình ghê lắm.

Đồng chí trung đội trưởng nhắc nhở:

-   Đồng chí không nên nói chung chung, phải có ví dụ cụ thể thì ta mới căm thù đế quốc được.

- Ví dụ cụ thể đây trung đội trưởng ơi: Rượu ta nấu nó cho rượu lậu/Muối ta làm nó bảo muối gian.

Chính trị viên gợi ý:

         - Hãy so sánh thời xưa với thời nay đi.      

        -Thưa đồng chí thời nay thì… bố tôi muốn uống rượu vẫn phải nấu rượu lậu, nhà tôi muốn ăn thịt lợn thì phải mổ lợn chui thôi*. Bố tôi còn hay nói: Mỗi người làm việc bằng hai để cho chủ nhiệm mua đài, mua xe.

Chính trị viên đại đội lắc đầu:

-  Cứ nói kiểu này thì còn gì là ôn nghèo kể khổ, phát động căm thù nữa? 

 

 * Vì phải làm nghĩa vụ với Nhà nước nên nông dân không thể tùy tiện mổ lợn do chính mình nuôi.  



 


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 22-12-2010 11:11






Xem 1 - 3 của tổng số 3 Comments

Từ: HaiNV
25/12/2010 21:34:34

Lẽ ra, chuyện của em Vân phải được đặt riêng, độc lập với chuyện của TBT Nghị! Đại loại chuyện của Nghị có thể đặt tên là: "Chuyện lính", chuyện của Vân: "Lại kể chuyện lính"...



Từ: ThanhLK
25/12/2010 01:12:54

Vân ơi, chuyện hai con sóc của em tuyệt vời quá.



Từ: Meomun
22/12/2010 11:41:14

Có vài truyện vui về người lính, xin gửi các anh chị đọc để cười vui nhân ngày 22/12:

- Này, cậu đừng nhắc đến chuyện cưới xin gì trước mặt tôi nữa nhé.
- Sao lạ thế. Cái cô cậu viết thư hẹn hết nghĩa vụ quân sự trở về sẽ làm đám cưới đâu rồi?
- Cô ấy lấy thằng đưa thư rồi!

Tại một doanh trại quân đội:
- Chà, ở đây nhiều xe quá!
- Vâng, có 5 xe bọc thép, 10 khẩu pháo, 6 xe tăng, lại thêm chiếc xe con chở ông đại tá chết tiệt chạy lòng vòng...
- Cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không? Chính ông đại tá chết tiệt ấy đấy!
- Vậy chứ ngài biết ngài đang nói chuyện với ai không?
- Không.
- Ơn chúa, thế thì may quá!

Hai lính mới nói chuyện với nhau:
- Tại sao cậu tự nguyện tòng quân?
- Tớ độc thân, tớ thích chiến tranh. Thế còn cậu?
- Tớ thì đã có vợ, nhưng lại yêu hòa bình.

Một lính gác bị xử phạt vì tội bỏ phiên gác.
Hắn thanh minh:
- Thưa thủ trưởng, tôi không hề có ý đó. Khi chỉ còn 5 phút nữa là hết phiên bỗng có hai con sóc từ đâu xuất hiện. Nó gặm ống quần của tôi nhưng tôi vẫn đứng yên. Nó chui lên ống quần, tôi vẫn đứng yên. Nhưng khi nghe chúng kháo nhau: "ăn quả nào trước nhỉ" thì tôi mới đành bỏ chạy.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s