KGU News >>Văn học >>Thơ
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 03 Tháng một. 2011

Vô đề 1




Tác giả: HanhLM

Người ta bảo: bé nhất là anh!
Tức giận làm gì, mặc kệ.
Người ta bảo: lớn nhất là anh!
Cũng đừng tự hào vì thế.

 

Hãy vững vàng như tảng đá nằm kia
Trong gió, trong mưa, im lặng.
Hãy như cây, hào phóng đang che
Cho bất cứ ai muốn vào tránh nắng.

 

Hãy làm theo ngọn suối, tự mình
Qua đá mở đường róc rách.
Như tuyết phủ đầu dãy núi mờ xanh
Hãy cố bao giờ cũng sạch.

 

                Thơ: K.Culiep - Người dịch: Thái Bá Tân


Người post: HanhLM

Ngày đăng: 03-01-2011 15:03






Xem 1 - 2 của tổng số 2 Comments

Từ: HanhLM
13/01/2011 14:11:22

@ Chị Nhuận ơi, đường tu không có đích mà chị.


@ LýTM ơi, chị rất thích những dòng "tự sự" về đời, về người như thế này, vì chúng cho ta đọc không chỉ để thưởng thức, mà còn "bắt" ta phải suy ngẫm và nhìn lại mình mà.



Từ: NhuanNT
07/01/2011 07:55:44

Hạnh ơi, tu được đến 'vô đề' thế kia là ước nguyện của bao người đấy.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s