KGU News >>Văn học >>Thơ
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 10 Tháng một. 2011

Vô đề 2




Tác giả: HanhLM

 

Dù sao tôi cũng không thích đại dương

Không phải vì trước đại dương tôi sợ hãi.

Dù đại dương là chiếc nôi vĩ đại

Của những con tàu đi khắp bốn phương.


Tôi thấy đại dương ích kỷ, tầm thường,

Chỉ sống dựa những dòng sông hào phóng.

Đại dương quanh năm nổi sóng,

Nhưng chẳng thể đi đâu.


Còn những dòng sông dãi dầu

Bao giờ cũng lao về phía trước.


        Thơ: Tuyếch Kin - Người dịch: Thái Bá Tân


Người post: HanhLM

Ngày đăng: 10-01-2011 13:01






Xem 1 - 4 của tổng số 4 Comments

Từ: HanhLM
18/01/2011 13:58:37

Cám ơn anh Thông về một góc nhìn thật yêu thương ("Góc nhìn tích cực" như cách nói của Châu) về đại dương. Đại dương đã được nhân cách hóa thật tài tình bằng những phân tích rất sâu sắc của anh.



Từ: ThongNV
18/01/2011 09:05:54

Nếu không có Biển cả thì Sông biết về đâu tụ họp. Nếu không có người Mẹ thì ai sinh thành ra những đứa con. Biển không muốn đi xa vì mải lo giữ nước. Mẹ không ra khỏi lũy tre làng vì chăm sóc cháu con. Biển và Mẹ tuy hai nhưng là một. Một nỗi lo cho đời, cho trái đất xanh tươi.



Từ: HanhLM
13/01/2011 13:57:30

Chị Nhuận ơi, cám ơn chị đã chia sẻ suy nghĩ về chùm thơ về lẽ đời mà em sưu tầm được. Em rất mê những bài thơ "triết lý" như thế này ngay từ khi ở Kisinhop. (Một ý thích "hơi bị già" so với lứa tuổi lúc đó).


Theo em (và sách vở dạy chúng ta) là chúng ta nhìn mỗi sự vật, hiện tượng, sự việc, con người...trong thế giới tự nhiên cũng như trong xã hội dưới nhiều lăng kính, khía cạnh, góc độ khác nhau. Nhìn theo lăng kính của chị thì đúng là đại dương mới độ lượng, bao dung, còn những dòng sông thì sống dựa dẫm, lệ thuộc làm sao. Còn nhìn theo góc độ của nhà thơ thì ngược lại, đại dương mới là dựa dẫm, "ăn sẵn", "suy nghĩ quẩn quanh, hạn hẹp..., còn những dòng sông mới thật mạnh mẽ, ý chí, tự lập...


Em thì rất yêu và thích ngắm nhìn cả đại dương mênh mông, cả các dòng sông hiền hòa. Chỉ khi chúng nổi sóng, hung hãn em mới sợ chúng thôi, vì em không biết bơi và sợ chẳng dám học bơi chị ạ.



Từ: NhuanNT
12/01/2011 08:18:27

Hạnh ơi, Ý mình thì ngược lại, đại dương sâu thẳm bao dung, chứa đưng tất cả những nước thừa thải từ sông, nếu không có đại dương, sông chảy đi đâu hởi dòng sông kiêu căng nông nổi?


Và đại dương vẫn luôn cuộn chảy trong lòng mình, chỉ ai trầm mình trong đó mới cảm nhận được. Dòng sông cần có mưa đầu nguồn, có biển bao la rộng lòng đón đợi ...


Đại dương như lòng mẹ


dòng sông như những đứa con yêu



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s