KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 13 Tháng hai. 2011

GẶP MẶT ĐẦU XUÂN VỚI BẠN ĐẶNG PHƯƠNG THẢO CL76




Tác giả: SonTM

       Cuộc gặp mặt đầu xuân với bạn Đặng Phương Thảo CL76  tại nhà riêng đầu năm Tân Mão vào 14h ngày 11/2/2011 đã diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, đầm ấm. Điều đặc biệt là tại cuộc gặp mặt này có mặt hầu hết các đại diện của các khóa từ 73-81 các khoa Toán, Lý, Hóa, Sinh, Luật và Ban liên lạc của KGU trong đó có HT Ngọc BQ. 

       

CL 74-76

Mọi người tuy đã gặp nhau trên trang web của KGU nhưng vẫn cảm thấy ngỡ ngàng khi gặp nhau tay bắt mặt mừng.

Các khóa thuộc các khoa khác nhau và phu quân(ngoài cùng bên phải) của chị Ngọc

Trong ký ức của mọi người vẫn giữ những hình ảnh xưa của nhau, thậm chí không nhận ra nhau với dung nhan hiện tại. Nhưng khi nhắc lại ký ức xưa tất cả đều vỡ òa trong hân hoan và trở lại như những chàng trai  cô gái tuổi 20  thuở nào.

    

Anh Thắng và Bình "kều" cùng mọi người nâng ly mừng buổi gặp mặt

   

Đặc biệt là anh Thắng đại diện của KGU HCM gần như là ngôi sao của cuộc gặp mặt, bao nhiêu chuyện ngày xưa của anh được chị em các khóa dưới nhắc lại và so sánh với hiện tại thấy khác xa quá. Bình “kều” do bận việc nên đến muộn một chút nhưng với cá tính của mình vẫn khuấy động không khí buổi gặp mặt bằng những câu chuyện dí dỏm của mình.

 

Anh Tung sáng tác thơ

 

      Chủ trì cuộc gặp mặt là bạn Thảo thật chu đáo với mọi người cả buổi chỉ lo tiếp khách, quay video và chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của buổi đầu xuân. Mọi người phần lớn là sau gần 40 năm mới gặp lại nhau sau những năm tháng vật lộn với cuộc sống vất vả thời bao cấp và đứng vững được trong thời buổi kinh tế thị trường. Thế mới thấy được bản lĩnh của người KGU thật vững vàng và tấm lòng của người KGU thật đôn hậu và thủy chung.

 

Anh Thắng hát bài "Русское Поле"

 

     Cuộc vui nào cũng có hồi kết, mọi người hẹn gặp nhau trong buổi du xuân đầu năm Tân Mão vào đầu tháng tư.

     Cảm ơn bạn Thảo đã tổ chức một cuộc gặp mặt đầy ý nghĩa. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến gặp mặt.

    Xin được đưa một vài hình ảnh của buổi gặp mặt do anh HaiNV chụp.


Người post: SonTM

Ngày đăng: 13-02-2011 10:10






Xem 1 - 10 của tổng số 12 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: ThaoDP
18/02/2011 15:22:34

Cam on tat ca moi nguoi cac khoa KGU da toi chia vui cung voi ThaoDP ngay mung 9 Tet Tan Mao.



Từ: HoaNT
15/02/2011 10:02:19

Như Thanh nói thì cuộc gặp mặt này đạt các kỷ luc: Đông nhất, Nhiều nhất, Dài nhất và mình thêm một kỷ lục nữa là To nhất nữa ( nói to, cười to ...), mong rằng các cuộc gặp mặt sau sẽ nhiều cái nhất nữa



Từ: ThanhLK
14/02/2011 23:24:54

Vì em cầm bài thơ của anh Tung nên đang định viết bài về cuộc hội ngộ ở nhà chị "Thảo gầy"thì đã có bài của anh Sơn. Để bổ sung em thấy cuộc hội ngộ này có 3 kỷ lục mới: 1) Đông người dự nhất: (hơn 40 người ); 2) Đông các Hoa khôi của KGU và có nhiều người xuất hiện lần đầu; 3) Thời gian gặp mặt dài: từ 14h00 đến gần 21h00.


Thế mới biết "người đẹp PARI" được nhiều các ACE hội KGU yêu mến nhỉ! Lần sau về chị Thảo lại tiếp tục phát huy "cái duyên tiếp khách" này nhé.



Từ: HoaNT
14/02/2011 20:09:29

Phải công nhận là cuộc gặp mặt này là thành công mỹ mãn. Mỗi lần chị P.Thảo mời là Khối keo CL77 chúng em sợ xanh mắt mèo vì bị bà chị sai bảo tới lui. Nhưng bọn này  cũng rất vui vẻ phục vụ bà chị vô tư vì dù sao cũng là đệ tử và được chị Thảo yêu quý mặc dù rất hay bị bà chị mắng. Lần này chúng em  bị mắng nhiều hơn vì các anh VL76 vắng nhiều quá. Nhưng dù sao cũng rất vui vì được gặp các anh chị mà từ hồi về nước chưa gặp bao giờ. Rất cám ơn các em chị Thảo đã vui lòng cho hội mình mấy năm nay tụ tập đông đủ ở một địa điểm đẹp của hà Nội. Mong có nhiều dịp gặp mặt như thế này.



Từ: Khửu
14/02/2011 19:41:38

Sơn ạ, mình thiếu chữ "của": ở nhà em của PThảo. Gọi 'nó' là em 'nó' lại réo gọi từ tầng 3 thì bỏ mịe,hì hì...À mà nếu không ngại mình là thằng phá bĩnh thì hôm nào họp CL77 Sơn ới mình một tiếng được không? (Xin lỗi hơi bất lịch sự khách chưa được mời đã đánh tiếng rồi) Mình cũng rất muốn chia tay chân với Thảo mà, giờ mình khỏe hẳn rồi.




Từ: SonTM
14/02/2011 17:16:42

Chà chà! Bây giờ mới thấy Khửu xuất hiện. Hôm đó hỏi Hoài thì bảo Khửu bị cúm có thể là H1N1 cho nên không đến được sợ lây cúm cho mọi người thì gay to, chứ không phải trốn rửa bát. Mà sao commennt đến đoạn giữa lại gọi P. Thảo là em thế?


Với khí thế hội hè của tháng giêng, tuần này CL76 cũng sẽ có cuộc gặp mặt đầu xuân trước khi bạn Thảo sang Paris. Theo tryền thống của VN cuộc hội ngộ nào cũng thành công mỹ mãn, chẳng bao giờ thất bại cả!



Từ: HaiNV
14/02/2011 16:43:00

Cám ơn em Thanh đã Post lại bài thơ "ứng khẩu" (có chép ra giấy!) của anh Tung! Tôi nhớ là lúc anh Tung đọc đến câu...Gạt đi vài nét già nua, hiện ra vẻ đẹp năm xưa, đây rồi!...mọi người cùng cười phá lên, rất vui vẻ, "buộc" anh Tung phải đọc lại / nhấn mạnh (truyền cảm) câu này! 



Từ: Khửu
14/02/2011 16:34:47

Buồn cười với comment của Hạnh quá, có lẽ lý do không đến được vì sợ Thảo bắt rửa bát phải là mình mới đúng. Quả thật mình rất tiếc không đến dự được cuộc vui mặc dù đã nhiệt tình giúp Thảo lên mạng và alô cho các bạn, ngay tối hôm đấy mình còn bị sốt cao, nhưng đến hôm nay thì đã bình thường rồi. Tối qua đã ngồi uống rượu họp được BanLL. Đít 5 gần đầu 6 rồi nên bệnh tật đến nhanh mà đi cũng nhanh, giờ thấy rõ quan trọng là sức khỏe. Tụ họp ở nhà em của PThảo đến hơn 40 người thì đúng là cuộc họp của Hội KGU thu nhỏ rồi, có nhiều người có lẽ từ hồi về nước đến giờ mình vẫn chưa gặp như đ/c Tung tiền vệ cánh trái của CL75, Anh Tuấn CL77, chị Hoàng Hoa thì đã gặp ở du thuyền 10-4 năm ngoái nhưng xưng danh rồi mà chị còn chẳng nhận ra trong khi hội tóc dài VL76 mình lại hơi có nhiều kỷ niệm với đ/c. Thôi để đợi Du Xuân năm nay (vào ngày 3-4) gặp nhau check lại xem thế nào, tôi tin là никто не забыт, ничто не забыто.


Hôm qua hội VL77 cũng đã có buổi tụ họp tại nhà Dương Mai (tôi được biết qua Hoàng Lương). Mọi năm trước khoa Toán Lý vẫn có gặp gỡ đầu năm, cũng là khởi đầu cho ý tưởng thành lập Hội KGU trong năm ngoái. Năm nay các khoa khác đã có tổ chức gặp mặt, tôi thiết nghĩ khoa Vật Lý chúng ta cũng nên tìm được thời gian phù hợp mà gặp nhau thì hay quá, đã lần nào chúng ta gặp được cả khoa đâu. À mà thôi, sắp tới chúng ta đã có du Xuân rồi nên chắc chắn sẽ có cuộc gặp theo khoa, mong các bạn đăng ký tham gia cho đông đủ.




Từ: ThanhLK
14/02/2011 14:53:41

Xin gửi tới các ACE bài thơ "xuất thần tại chỗ" của anh Tung khi gặp các chị Hoa khôi một thời của KGU:



 


 



Cảm xúc 11/2/2011


Bắc thang túm cổ Ông Trời


Đòi lại sắc đẹp những người tôi yêu


Đâu rồi duyên dáng yêu kiều


Nhí nhảnh, tinh nghịch  rất nhiều anh ưa


      *    *    *


Gạt đi vài nét già nua


Hiện ra vẻ đẹp năm xưa, đây rồi


Hẹn gặp mặt


Vắng mặt cách lời từ 75


Thư hẹn hò gặp mặt đầu xuân


Tay bắt mặt mừng chị, anh em


PARI hữu duyên thì lại mặt


Châm ngôn tiếng Nga


Только сердце у людей сильнее разума


А любовь сильнее растояния.


            &nb sp;                    Đỗ Xuân Tung


 



Từ: HanhLT
14/02/2011 14:22:17

Hôm đó khóa 76 vắng mặt khá nhiều: VL chỉ có Hùng và Hoài, CL có Sơn +khổ chủ "Thảo gầy', SV có Pha Hạnh, Thảo, Diệu, Hải bột và Yến. Khối keo CL 77 khá đông vì là đệ tử của chị Thảo gầy nên không thể vắng mặt nếu không có lý do chính đáng. Tôi hỏi Hoài vì sao VL vắng thế Hoài bảo Khửu bị H5N1, GS Khoa thì rất nghiêm túc không thể nghỉ làm việc để đi đàn đúm được, còn lại một số khác sợ bạn Thảo bắt rửa bát nên trốn. Thảo gầy rất hạnh phúc khi bạn bè tụ bạ khá đông, tôi thoáng thấy bóng anh CT Hà CL 75, sau đó anh về rất sớm nhưng vẫn thấy ảnh chụp với chị Hoàng Hoa. Thỉnh thoảng Thảo lại ôm tôi thì thào: chỉ thấy toàn người nói thôi mày ạ, chả ai nghe ai cả.


Hương CL77 kể  chuyện ngày xưa có người kết con gấu bằng cỏ đeo kính rất chi là đẹp, lại vẽ một bức chân dung nữa tặng cho em V, ai xin cũng không được, (người đó bề ngoài thật nghiêm nghị, hiếm khi tôi thấy bạn cười, ngày ấy tôi cứ nghĩ bạn chỉ biết học thôi vậy mà khéo tay và lãng mạn ra phết) Hương thề không ai phá cả nhưng không hiểu sao anh chị lại không thành? và em kết luận các anh VL76 vẫn là very little thôi, nhìn nét mặt ông bạn đồng niên của tôi khi ấy đúng là khuôn mặt ngượng ngịu của 40 năm trước... và người chỉ biết thốt lên "kỷ niệm đẹp thôi mà"




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s