KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 14 Tháng hai. 2011

GẶP MẶT NHÓM SINH HÓA TINH DẦU KGU




Tác giả: TanhVH

            Một điều thú vị của những ngày đầu Xuân 2011 là những buổi gặp gỡ của Nguoikgu. Đó là những buổi gặp của những người bạn tuy tuổi tác có khác nhau nhưng để lại cho mỗi người những kỷ niệm về tình cảm của những người cùng gắn bó với nhau trong một mái trường, trong cùng một khoa, cùng một khóa, cùng một ngành học kéo dài ít nhất cũng trong 5 năm ở một mảnh đất cách xa quê hương và gia đình hàng ngàn dặm đường.

            Sau buổi gặp mặt đầy kỷ niệm tại nhà em trai Phương Thảo vào chiều ngày 11/2 mà có bạn kgu đã nói là một buổi gặp mặt của Hội KGU thu nhỏ, niềm vui chưa tan hết thì sáng sớm ngày 12/2 trong lúc đang ngồi uống cafe với cậu bạn từ Kiev về Việt Nam ăn tết có mang theo cô vợ người Ucraina tại Nhà hàng Thủy Tạ trong cái lạnh 12 độ mà cô em Ucraina luôn mồm kêu rét, tôi nhận được điện thoại của chú em út ngành Sinh hóa tinh dầu KGU Lê Huy Hàm. Hàm nhờ tôi liên hệ mời các anh chị ngành tinh dầu KGU gặp mặt đầu Xuân vào trưa ngày Chủ nhật 13/2 để uống chén rượu lộc mà Hàm thắp hương tại mộ thầy giáo Nicolaev Grigorevich từ Kishinhôp mang về trong chuyến sang công tác tại Monđova. Tôi nhận lời và nói rằng sẽ cố gắng mời cho hết, nhưng được ai thì hay đến đó. Nhận lời mà thấy lo, nhỡ ra mọi người bận việc lại từ chối hết thì chú em lại mất vui. Thôi thì đành liều mang danh sách Khoa Sinh vật ra, cứ thế biết được ai là dân tinh dầu ở xung quanh Hà Nội thì gọi cho hết. Số anh chị em Việt Nam tốt nghiệp ngành tinh dầu tại Bộ môn sinh hóa thực vật, Khoa Sinh vật- Thổ nhưỡng KGU có khoảng gần 20 người, ở tại Hà Nội và các tỉnh lân cận khoảng 15 người. Gặp ai trong điện thoại tôi cũng trình bày lý do cặn kẽ vì hơ đột xuất. Có khoảng 12 người nhận lời làm cho tôi quá mừng. Tôi thông báo cho Hàm và mọi người tập trung tại nhà tôi vào lúc 11h trưa 13/2. Nói mừng nhưng vẫn thấy lo vì qua buổi gặp Khoa Sinh hồi tháng 12 năm ngoái, số người đăng ký nhiều nhưng đến hôm gặp mặt lại thiếu vắng nhiều. Từ sáng sớm 13/2, bạn Đinh Mai đã lo dọn dẹp nhà cửa để tiếp khách, đến khoảng 10h hơn chưa thấy ai mình lại càng lo. Tuy nhiên khoảng 10h30 thấy vợ chồng tinh dầu Pha-Hạnh đến, sau đó một chốc thấy chị Hương từ Thái Nguyên đi xe bus về, rồi em Phương Liên, em Phương Thảo,  Hàm, chị Đào, chị Bằng (khóa 1972) đến. Tiếc rằng do quá đột xuất nên một số anh chị em không thể đến được. Chỉ với ngần người ấy đã cảm nhận được cuộc đoàn tụ ấm cúng và vui vẻ của những người đồng môn đã không gặp nhau trong hàng chục năm qua.. Thực ra trong nhóm tinh dầu có người trước nay chưa hề biết mặt nhau. Hàm hỏi mọi người là chị Mai tinh dầu vợ anh Tánh đâu, trong khi đó thì bà chị ngồi lù lù trước mặt cậu em rồi. Hàm mở laptob giới thiệu các bức ảnh Hàm chụp trong thời gian ở Kishinhôp, giớ thiệu ký túc xá, phòng thí nghiệm, một số địa điểm mà anh chị em chúng ta đã từng gắn bó trong suốt những năm học ở KGU. Cảm động nhất là những hình ảnh Hàm đi cùng con gái Ông giáo ra nghĩa trang thắp hương viếng Ông giáo và những câu chuyện gặp lại các thầy cô giáo cũ. Mọi người lại hỏi thăm, lại nhắc lại những kỷ niệm của cái thời sinh viên. Khác với các ngành học khác của KGU, anh chị em tinh dầu chúng tôi bắt đầu từ năm thứ 3 đã được chia đất tại Trại sinh vật để tự mình khai phá và trồng những giống cây tinh dầu được giao nghiên cứu. Những câu chuyện xung quanh việc cuốc đất, lên luống, trồng cây, chăm sóc, thu hoạch, phơi phóng, bảo quản để đưa về phòng thí nghiệm cất lấy tinh dầu, rồi phân tích, đánh giá lại được nhắc lại trong không khí ấm cúng, vui vẻ. Ngồi với nhau uống chén rượu lộc từ mộ thầy giáo mang về, ai cũng trầm ngâm nhớ lại những người thầy, người cô đã một thời gắn bó giúp đỡ anh chị em mình trong học tập.

            Sau buổi gặp mặt tại nhà Phương Thảo, rồi đến buổi gặp mặt nhóm tinh dầu, lại đến cuộc gặp mặt của Ban liên lạc KGU tại nhà Huy, tôi cảm nghĩ cuộc sống thật vui, thêm nhiều ý nghĩa khi những người KGU gặp nhau. Trong cuộc sống vẫn còn nhiều vất vả, bon chen hiện nay, những cuộc gặp của người KGU lại làm cho ta cảm thấy yêu đời hơn, như làm cho ta sống lại cái thời tuổi trẻ, cái thời sinh viên, cái thời "tích tỉnh tình tinh" ngày xưa. Mỗi cuộc gặp mặt dù đông, dù ít đều mang dấu ấn Ngườikgu


Người post: TanhVH

Ngày đăng: 14-02-2011 12:12






Xem 1 - 6 của tổng số 6 Comments

Từ: LinhND
17/03/2011 21:48:12

Em cũng là tinh dầu đây, k72-78, đồng môn với anh Tánh. Em Hàm "rỏi thịt", đùng một cái từ tinh dầu sang di truyền mà rất thành đạt, nếu em cư ở tinh dầu có khi là hàng khủng. tiếc quá có khi em ko ra du xuân 3/4 như kế hoạch đc. chúc OB tổ chức thành công nhé.



Từ: TanhVH
15/02/2011 12:02:45

Giảng có nói về các bạn "Tinh d...) không có mặt. Mình đã gọi điện gần như cho tất cả (chỉ thiếu Chị Mỹ- Khóa 1 mà sau này chị Đào nói mới biết), nhưng do đột xuất và các bạn có những kế hoạch trước nên không đến được.


Còn Sơn yên tâm đi, sẽ được gặp lại các chị trong ngày 3/4 tới.


 Còn chuyện tình sử mà em Hạnh nói tới sẽ có ngày nào đó thì mọi người được đọc trên trang web này.



Từ: LienTP
14/02/2011 21:59:20

Em không phải dân ngành tinh dầu, Lớp Sinh 1980 có 3 người học về tinh dầu, nay chỉ còn mình Bích Hà. Vì báo gấp quá, Hà cũng không tham dự được, Hà gọi điện nhắn em nhất định phải đi nhé. Tuy được anh Tánh mời nhưng vẫn đắn đo mãi, ngoại đạo mà. Gặp mặt các anh chị rất vui, được uống rượu Hàm mang về. Khi chị Bằng bảo vệ Luận án PTS em là dự bị vừa mới sang. Trông chị Bằng không khác gì trước đây cả. Em còn biết chị Hương đã từng là Trưởng khoa Sinh-KTNN của đại học SP Thái Nguyên, em thỉnh thoảng lên dạy nên có quen biết các thầy cô đồng nghiệp của chị. Chị Hương nhiệt tình thật, đi từ Thái Nguyên về Hà Nội để gặp mặt mọi người. Anh Toại, chồng chị Đào cũng tham dự cùng và nói chuyện mới biết anh là sĩ quan quân đội bạn chiến hữu của anh Lanh, chồng em. Quả đất tròn, vui quá.



Từ: SonTM
14/02/2011 19:58:14

Lâu lắm không gặp chị Bằng. Nay xem ảnh thấy chị không khác xưa nhiều lắm. Cuối những năm 70 của thế kỷ trước, tôi còn nhớ rất nhiều báo đã đã khen ngợi chị về các công trình nghiên cứu tinh dầu bạc hà ở Việt Nam khi chị còn làm việc tại Viện Dược liệu, Bộ Y tế. Hội KGU thật tự hào có một chuyên gia xuất sắc về tinh dầu như vậy. Anh Tánh cố gắng mời chị Bằng tham dự du xuân đầu năm nay đi để các em được gặp mặt!



Từ: GiangHV
14/02/2011 15:27:56

Xin chúc mừng nhóm Sinh hóa tinh dầu KGU đã có buổi gặp mặt tuy khá đột ngột, song lại rất ấn tượng. Được biết bạn Đặng Thị An (OB77) cũng thuộc nhóm này đấy, không biết anh Tánh có nhớ ra để gọi không? Sẽ còn có nhiều cuộc gặp mặt đầu xuân của cộng đồng người KGU được tiếp tục diễn ra. Chẳng hạn, vào chiều tối thứ Tư này (6/2) lớp Hóa 77 sẽ có cuộc gặp mặt với bạn Ninh Anh Tuấn (đang sinh sống ở LB Nga về VN ăn Tết) tại Bánh Tôm Hồ Tây. Tôi đã được các bạn lớp Hóa mời tham dự. Càng ngày cộng đồng ta càng được gắn bó nhau hơn. Xin cảm ơn những người đã có công đứng ra tổ chức các cuộc gặp mặt đầy thú vị này.



Từ: HanhLT
14/02/2011 14:46:37

Có hai việc mà tôi thấy buồn qua câu chuyện của Hàm:


- Bức tượng đá khắc chữ tưởng nhớ những người đã mất dưới chế độ XV mới được dựng sau khi chúng ta rời kis ở quảng trường


- Trong hội thảo phải xin phép được trình bầy bc bằng tiếng Nga.


Còn lại thì thật vui,  tôi mới được biết thêm một chuyện tình thật gian nan...thế mới hay chứ ! anh Tánh nhể...


Rất cám ơn bạn Hàm vì những thông tin và hình ảnh thật chi tiết về thầy cô, bạn bè, thành phố Kisi nhốp, ký túc xá và đặc biệt là hồ Komxamon...(có lẽ cũng sắp thành nhà rồi) và về những chai rượu vang của em Huyền gửi tặng, cũng như chén rượu lộc thắp hương thầy mà Hàm rất mất công mang từ Kis về.


Một lần nữa gửi tới em Huyền lời cảm ơn chân thành nhất.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s