KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 26 Tháng hai. 2011

Nét đẹp cuộc sống




Tác giả: ChauHM

Sáng đi ăn phở. Ngồi cạnh là một cụ già hơn 80 tuổi. Một cậu bé bán vé số sáp tới. Cụ già lục được mấy chục ngàn trong chiếc áo cũ, mang ra mua.

Tôi hỏi cụ:

-   Ông ơi, ngần này tuổi mà ông còn hi vọng sẽ trúng số độc đắc sao?

Cụ già trả lời:

-    Nếu trúng thì đã tốt quá. Nhưng ông chỉ có ý định giúp cậu bé cơ nhỡ này thôi.

Tôi đỏ mặt xấu hổ, vì từ trước tới nay, mỗi khi có người tới chào vé số, tôi thường xua họ đi.

Thói quen mua vé số của những người dân Sài Gòn, dù vô tình hay hữu ý, đã tạo ra công ăn việc làm cho hàng chục nghìn trẻ em cơ nhỡ, người già không nơi nương tựa. Mà số những người khó khăn này thì chả bao giờ hết, vì mỗi năm, Sài Gòn phải cưu mang thêm hàng trăm ngàn gia đình nghèo, di dân từ những vùng mất mùa, đói kém hoặc thiên tai bão lụt.

Ngày xưa Không Tử nói: “Nước Sở không có gì quý, chỉ có người dân thích làm điều thiện là quý”.

Những lời như thế cũng có thể nói về người dân Sài Gòn.


Người post: ChauHM

Ngày đăng: 26-02-2011 16:04






Xem 1 - 8 của tổng số 8 Comments

Từ: NghiPH
14/03/2011 00:00:38

Chỉ qua các comments của chị BinhNH, ThanhLK và HanhLM ta đã thấy cuộc sống này có rất nhiều nét đẹp.


Ta vẫn mong sao kinh tế thị trường sớm qua thời kỳ "chụp giựt",  cuộc sống bớt xô bồ để con người sống với nhau càng ngày càng người hơn!



Từ: LanTT
07/03/2011 10:07:28

Chị rất thích đọc bài của Châu. Bài của Châu lúc nào cũng làm cho cuộc sống tươi đẹp, ý nghĩa hơn và mọi người đều phải nhìn lại bản thân mình. Có hành động rất nhỏ đối với người này nhưng là niềm vui lớn của kẻ khác



27/02/2011 21:21:53

Có chuyên mục Ký-Luận, bên Văn học, mời các bác cứ vào đó mà viết,



Từ: VinhTQ
26/02/2011 23:02:43

Châu bao giờ cũng tìm được những thông điệp quý báu từ những câu chuyện giản dị. Những phát hiện đó làm cuộc sống thêm đẹp và thêm có ý nghĩa. Cũng là lời nhắc nhở chúng ta luôn ý thức làm việc thiện. Cảm ơn em nhiều! 



Từ: ThanhLK
26/02/2011 22:53:30

Mình cũng có một chuyện như sau: hôm đó đang đi xe máy trên phố Thuốc Bắc thì một em bé trai đọ 4-5 tuổi lao ra đường và mình chỉ kịp bóp cả hai phanh xe rồi ngã nghiêng xuống giữa lòng đường...chỉ một tí nữa là bánh trước xe mình đè vào chân em bé. Mẹ bé từ bên kia đường hốt hoảng lao sang bế bé đi, mọi người trong đó có nhiều người trẻ tuổii cứ thản nhiên phóng xe đi qua. Còn mình do ngã nghêng nên xe đè lên chân không thể đứng lên được ở giữa đường phố... Rồi cũng có một xe máy dừng lại, một người đàn ông luống tuổi (tóc đã bạc nhiều) đã giúp nhấc xe máy của mình dắt lên hè, rồi quay lại giúp đỡ mình đi cà nhắc lên vỉa hè. Sau đó, người đó còn ân cần hỏi thăm xem mình có đau nhiều không, có tự đi về được không, có cần gọi cho người nhà không?...Quả thật lúc đó đang đau và vừa qua cơn hoảng sợ (nhỡ cán vào chân em bé thì lôi thôi to, mặc dù không phải lỗi tại mình) nhưng mình đã rất cảm động, líu ríu cám ơn và trong đầu hiện lên ý nghĩ rằng: ai được làm bạn đời của "một người đàn ông phúc hậu và chu đáo" như vậy thì thật là diễm phúc nhỉ...


Những nét đẹp cuộc sống như vậy làm cho chúng ta thấy vẫn còn nhiều người tốt lắm chứ.



Từ: BinhNH
26/02/2011 20:29:48

Nhất trí với anh Phư. Đề nghị Hội trưởng mở thêm chuyên mục nét đẹp cuộc sống.


Mới hôm kia thôi, buổi sáng như thường ngày, mình đi  làm bằng xe bus số 2 ( Tuyến Hà đông - Bác Cổ ấy). Bình thường mình xách 2 túi : 1 túi đi làm và 1 túi đựng các hộp thức ăn trưa ở cơ quan ( Cơ quan mình ai cũng mang cơm đi, buổi trưa để lò vi sóng, ăn vừa hợp khẩu vị, vừa vệ sinh, mà mỗi người một món, tập trung ăn cũng vui). Hôm ấy mình lại xách 3 túi. Lên xe bus thấy có ghế bên cạnh còn trống, mình để túi cơm + bánh + vài thứ lặt vặt ở đó, Thế rồi đến bến mình xuống luôn, đinh ninh xách 2 túi là đủ rồi. Già nên lẫn thế đấy.


Vào đến cơ quan mình mới thấy thiếu cơm, Kể cho các em trong công ty nghe cho vui, 1 cậu đề xuất đèo chị ra bến cuối là Bác cổ ngay gần cơ quan may ra vẫn kịp lấy lại đấy. Vì cậu em nhiệt tình quá, nên mình cũng đành đi. Tất nhiên ra đến nơi, mình chẳng biết mình đi xe số nào nên ra về. Cô trực bến xe lấy số điện thoại của mình và bảo, nếu em tìm thấy sẽ báo chị đến lấy. Mình bảo: không sao đâu , không phải tìm. Mình về làm việc và quên luôn chuyện đó. Nhưng đến 11 giờ trưa khi các chú tài xế xa buổi sáng quay về đến bến lần 2 thì mình đã nhận được tin nhắn : chị ra lấy lại túi nhé.


Cậu em cùng cơ quan lại ra lấy hộ. Cậu ấy hỏi tên cô trực bến xe và chú lái xe, nhưng cô gái không nói. Chỉ cười nhẹ .


Mình nghĩ , vẫn còn nhiều người lao động chân chính , lương thiện. Cuộc sống luôn có nét đẹp để yêu mến đấy chứ. 



Từ: HanhLM
26/02/2011 17:33:34

Từ chiều qua đến giờ mình bị cảm. Người đau như dần, đầu đau như búa bổ. Sáng nay có một chị gọi điện đến xưng tên là Oanh - thợ may ở khu Nam Thành Công. Chị nhờ tìm lại cái áo năm ngoái mình đã may ở cửa hàng chị ấy để làm mẫu cho thợ may. Chị nói sẽ tìm đến nhà mình mượn áo. Mình sốt sắng nói là em sẽ mang sang cho chị, nhưng có lẽ phải đến chiều, vì em đang bị cảm. Nghe vậy chị nói: Mình sẽ sang đánh gió cho cậu, tiện thể lấy áo luôn, cậu không được đi ra ngoài đâu đấy.


Khi nãy chị tìm đến nhà mình. Vừa dắt xe vào sân, chị ấy vừa nói: Mình sang đánh gió cho cậu đây, không chủ quan được đâu. Tìm được áo thì tốt, không thì cũng chẳng  sao. Vào nhà chị xăng xái đánh gió ngay cho mình bằng đồng bạc trắng và chai dầu khuynh diệp chị ấy mang theo. Mình lặng yên nhận sự chăm sóc tận tình của một người bạn mới quen và cảm thấy người nhẹ bẫng đi...



Từ: PhuND
26/02/2011 16:26:22

2ChauHM! Anh Phư nghĩ rằng, trang web này nên mở chuyên mục: NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG và ai cũng có thể viết hay như Châu.Ok?



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s