KGU News >>Văn học >>Thơ
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 26 Tháng hai. 2011

KISHINHEP. NGÀY ẤY-BÂY GIỜ




Tác giả: HaiHH

KISHINHEP. NGÀY ẤY-BÂY GIỜ

 

                                          

Bâng khuâng bỗng nhớ “quê xưa”

Mưa phùn gợi nhớ những mùa tuyết bay

Bên này đang gió heo may

Nhớ mùa lá rụng, rừng cây phủ vàng.

Mùa Xuân đất rộng mênh mang

Cỏ cây như cũng ngỡ ngàng  cùng Xuân.

 

Chiều về bè bạn ra sân

Có đi đâu cũng nhanh chân mà về

Thể thao ai cũng đam mê

Chơi không thành thạo, không chê bạn nào

Tuấn kều tuy nhỏ nhưng cao

Rất say bóng đá, hôm nào cũng chơi

Thành Long thì rất tuyệt vời

Bóng đá cũng thích, lại chơi bóng chuyền

Chăm chỉ là bạn nữ Khuyên

Còn hay láu cá là Huyền Tôn con

Minh Huệ thì vẫn còn son

Trường Sơn… không trẻ… vẫn còn bơ vơ

Huyền, Thới rất giỏi làm thơ

Đọc mà cứ ngỡ nằm mơ ban ngày

Càng đọc lại càng thấy hay

Hồn thơ xao xuyến làm say lòng người

Kiêu sa là bạn Thủy Mười

Chồng đóng Giáo Thứ cho người ta xem.

 

Bạn bè rất mực thân quen

Mỗi người một vẻ…không nên kể nhiều

Kể nhiều lại bảo kể… liều?

Thôi đành gác lại, nói điều khác hơn

 

Còn trời, còn nước, còn non

Liên xô tan rã, vẫn còn hội ta

Bạn học tại Môn đô va

Mà cứ thân thiện như là anh em.

 

   Tháng ngày có thể nào quên

   Nơi quê “xưa ấy” làm nên hội mình

 

                                Hà Nội, 25 tháng 2 năm 2011

 


Người post: HaiHH

Ngày đăng: 26-02-2011 22:10






Xem 1 - 3 của tổng số 3 Comments

Từ: HanhLM
27/02/2011 11:48:25

Chào mừng Hoàng Hải trở lại web đàn sau một thời gian "ẩn dật" bằng một bài thơ xúc động về tình đất, tình người của Gia đình KGU. Người KGU chúng ta thời nào cũng thế, thời còn LX của các ace khóa 90 trở về trước, cũng như thời kinh tế thị trường của các em khóa 90 trở đi, đều sống sôi nổi, tình nghĩa.


Hoan hô Hội KGU đã xóa nhòa khoảng cách giữa các khoa, các khóa, làm cho mọi hội viên ngày càng thêm gần gũi, thân thiết, yêu thương, gắn bó với nhau hơn.



Từ: HuyenBT
27/02/2011 04:36:55

Ồ, HH Hải ơi, chị thích cái ý này quá:" Còn trời, còn nước, còn non- Liên xô tan rã, vẫn còn hội ta!" Hội ngườiKGU vĩnh cửu!


Em làm chị nhớ đến những lần làm báo tường quá! Cái kiểu viết " lời quê chắp nhặt dông dài"...bao giờ cũng gần gũi, thú vị, vì ai cũng thấy lại được mình, bạn mình,những câu chuyện quanh mình...Cảm ơn em đã “xâu” cả bọn anh, chị em khoa luật những năm 1982 đổ về sau này…thành một “chuỗi” trong  “vần”,và “điệu”.


 



Từ: NghiPH
26/02/2011 23:41:46

Cám ơn Hoàng Hải đã khắc họa một số chân dung của các bạn học KGU (khi chúng tôi đã rời Moldavia) như: Tuấn kều, Thành Long, Khuyên, Minh Huệ, Trường Sơn, Huyền, Thới, Thủy Mười.


 Hải nói rất đúng: Nơi quê “xưa ấy” làm nên hội mình.


Rất mong được đọc các bài viết, các comment của các bạn khoa Luật.


           Anh Trấn, Xuân Thanh, Cẩm Hòa, Hùng Việt, Thắng, Hoàn, Nguyễn Văn Vân, Văn Điệp, Kim Dung,  Hiền, Ngân, Phước, Minh Huệ, Thu Thủy, Anh Sơn, Vy, Hương, Hợi, Nhàn, Quân,  Huỳnh Thới, Đỗ Xuân Quang… đang ở đâu mà chưa lên tiếng. Em Thúy Ngọc viết về lớp của mình đi nhé!



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s