KGU News >>Văn học >>Thơ
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 11 Tháng ba. 2011

Mẹo sai chồng, sai người yêu rửa bát




Tác giả: NghiPH

 

Mẹo sai chồng, sai người yêu rửa bát

                                             NghiPH

 

- Ối anh ơi!

  Em đau bụng quá

  Anh giúp em nhá

- Được thôi!

 

- Cưng ơi, cưng!

  Tay em bị sưng

  Đang tấy đỏ đây này

  Anh thương em không?

- Không thương em thì thương ai đây

- Vậy, anh rửa giùm em

- Xong ngay!

 

- Anh ơi, anh!

  Em có telephone của Sếp

  Chắc có việc gì gấp ở cơ quan

  Anh rửa tiếp giùm em

  Nhá anh!

 

- Ừ, em nghe đi

  Anh sẽ rửa ngay

  Có gì đâu!

 

- A lô! Sếp gọi em à

  Em đây

  Đang rửa bát

  Giờ thì chồng em rửa rồi

  Có việc gì đó anh…

  Em hiểu rồi, chuyện thi đua chứ gì

  Trường hợp cái H, ấy à

   Được cái xinh xinh

   Nhưng mà linh ta linh tinh

  Toàn ngồi con cà con kê

   Hết chuyện con lại chuyện mẹ chồng

   Lông ba lông bông

   Không thể tiên tiến được đâu!

 

- Còn thằng T nữa, hả anh?

  Thằng này lười lắm

  Đến cơ quan toàn đi muộn

  Luộm thà luộm thuộm

  Ở nhà thì vợ la:

  Chưa rửa bát giúp vợ bao giờ

  Cũng chưa tiên tiến được đâu!

 

- Thế nhá, anh

   Bye- bye…!

 

 

 

 

 


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 11-03-2011 16:04






Xem 1 - 9 của tổng số 9 Comments

Từ: LienTT
16/03/2011 22:02:49

Suy luận kiểu bác Nghị không ổn rồi. Ốm đau liên quan đến tính mạng ai chả sợ chết việc này không cần ai nhắc. Tắm rửa việc cá nhân đi đâu chả tắm rửa sạch sẽ áo quần bảnh bao. Không thế lại bị các em chê à.



Từ: HienVC
15/03/2011 11:17:14

Đang rửa bát thì có thể " sập bẫy ",  chứ còn có những việc " đang làm" không thể và không bao giờ xảy ra tình trạng " sập bẫy" !!!



Từ: HanhLM
14/03/2011 21:33:33

Anh Thông ơi, các cụ vẫn nói là "Ai biết ma ăn cỗ" mà. Nhưng "mắt không thấy, tai không nghe - không đau!". Cứ nghĩ như vậy đi cho nó nhẹ đầu.



Từ: ThongNV
14/03/2011 20:49:13

Cứ theo logic của Nghị thì khi đi công tác ? Ai thay vợ?



Từ: NghiPH
13/03/2011 20:53:05

Cứ theo cái thói quen "Cam không bóc sẵn không ăn, chuối không bẻ sẵn cũng không ăn" thì cái anh chàng này dễ là có ốm cũng không uống thuốc nếu vợ không uống cùng; có buồn ngủ đến mấy cũng không đi ngủ nếu không có vợ đi ngủ cùng; có bẩn đến mấy cũng không tắm nếu không có người đi tắm cùng(!)



Từ: ThongNV
12/03/2011 08:10:57

@ Liên ơi! Việc ấy chữa dễ lắm. Cứ gửi ông chồng em vào bộ đội hai năm là xong ngay.


 



Từ: LienTT
11/03/2011 22:43:24

Anh em KGU hiền lành nên dễ sập bẫy này. Quê ông xã nhà em phụ nữ làm việc nhà là chủ yếu đàn ông hơi bị gia trưởng. "Đau bụng em cứ nghỉ hết đau hãy làm". "Tay sưng em chụi khó đeo gang tay". "Có điện thoại nghe xong rửa tiếp cũng được". Mấy bà vợ có chồng cùng quê với ông xã em đều có cùng nhận định và đưa ra dẫn chứng minh họa. Một bà vợ bảo "cam quít không bóc không ăn đã đành chuối không bẻ cũng không ăn"; Bà khác đưa dẫn chứng " tất không xếp thành đôi hắn đi hai chiếc khác nhau". Một bà nữa nói "quần ngắn không mua hắn khỏi mặc luôn" v.v...Tuy vậy được cái cũng hiền lành.



Từ: ThongNV
11/03/2011 22:02:38

Mình từng là con nhà binh nên muốn đặt tên bài thơ này là" Chiến thuật ngọt ngào của chị em" Hai HH à.



Từ: HaiHH
11/03/2011 17:31:19


Bác Nghị- nhà thơ ơi! Bác đặt tên bài thơ nghe văn vẻ quá. “Dùi đục” như em thì em gọi tên bài thơ này là “ Sập bẫy ngọt ngào” cho dễ nhớ.


Nâng ly- vì chị em; rửa bát- vì chị em và có lẽ làm chồng -cũng vì chị em nốt.


 



 



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s