KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 14 Tháng ba. 2011

Nhầm lẫn... chết người




Tác giả: Kẻ ham chơi

(Câu chuyện đau lòng về bệnh "chim xanh". Khuyến cáo: Các ACE KGU làm nghề y không nên đọc!)

Một người đàn ông bị mắc căn bệnh lạ: xanh một… bi
Bác sỹ phán: bệnh này nguy hiểm, phải cắt. Mất một bi vẫn “sinh hoạt được”.
OK
Tuần sau: bi thứ hai bị xanh.
Bác sỹ phán: cắt bi thứ hai.Vẫn “sinh hoạt được”.
OK
Tuần sau: Của quý bị xanh.
Bác sỹ: Cắt. Nếu không sẽ chết. Ta sẽ làm cho một ống nhựa, như thật, vẫn có thể sử dụng chức năng phụ.
Bệnh nhân: Thôi đành.
Một tháng sau: ống nhựa vẫn xanh.
Bác sỹ: chết rồi, nhầm. Nguyên nhân xanh… do mặc quần bò… Trung Quốc.

Bệnh nhân: ???!!!


Người post: MoN

Ngày đăng: 14-03-2011 09:09






Xem 1 - 3 của tổng số 3 Comments

Từ: ThanhLK
25/03/2011 12:31:21

"Khúc giữa" bị cắt mất thì khu "vui chơi giải trí' bị thiệt hại nặng, làm sao mà sinh hoạt tiếp được hả anh Khửu ???



Từ: Khửu
14/03/2011 17:34:31

Mình hồi nhỏ chuyên mặc quần đùi khâu từ vải kiện, một loại vải làm bao đựng gạo màu trắng nhờ nên phải nhuộm màu xanh mới dám mặc. Sau đó chạy đá bóng và khi về nhà cởi ra đi tắm thì từ rốn xuống đùi cũng là...màu xanh. Nếu hồi ấy mà gặp bác sỹ "ham chơi" chắc phải cắt mất "khúc giữa". Không hiểu nếu vậy còn... sinh hoạt được không hả BS?




Từ: NghiPH
14/03/2011 14:05:12

Không biết ace ta hồi học ở Kisinhop có ai buôn quần bò TQ hay quần bò tự chế  không? Bác sĩ ở Moldavia mà nhầm thì ta mắc tội đấy! 



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s