KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 20 Tháng ba. 2011

Nỏ thần




Tác giả: Chỉ biết cười trừ

Trong giờ Lịch sử.

- Em An, em hãy cho biết ai lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương?

- Thưa thầy em không lấy. Em thề là chưa thấy cái nỏ bao giờ.

- 2 điểm. Mai em mời phụ huynh lên gặp thầy.

Hôm sau phụ huynh học trò An lên gặp thầy.

- Tôi tin 100% là con tôi không lấy cái nỏ đấy. Nó đáng bao nhiêu tiền tôi xin đền. Và mong thầy phạt thật nặng cậu An Dương Vương vì tội dám mang vũ khí đến lớp.


Người post: DienPT

Ngày đăng: 20-03-2011 09:09






Xem 1 - 10 của tổng số 11 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: TungDX
06/06/2011 20:28:42

 


Ai đó nói nếu không vậy thì sẽ chẳng thành chuyện đi vào lịch sử; Vì tượng cụt đầu nên mới sống trên hai ngàn năm - nhận xét rất uyên thâm; Để nổi tiếng đã phải trả giá quá đắt; Vậy là muốn nổi tiếng có hai cách: 1- Anh hùng; 2- Cố cùng liều thân - đầu kia đối xứng với anh hùng; Ví dụ như Chí Phèo chẳng hạn;


Làm ví dụ điển hình cho lịch sử "đàm tiếu";


Tuy nhiên đọc các vần thơ của Tố Hữu vẫn thấy chưa thỏa đáng; Có vẻ như hình thức "xử lý nội bộ" thì phải; chuyện tầy đình thế mà chỉ dùng từ theo kiểu giơ cao đánh khẽ: "Chuyện" nhỏ mà; Cháu nó chỉ "lầm lỡ", "sơ ý" tý thôi;


Ta kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu


Trái tim lầm lỡ để trên đầu


Nỏ thần sơ ý trao tay giặc


Nên nỗi cơ đồ đắm bể sâu


Vua cha, đại thần có khuyên giải căn ngăn không? Chắc chắn là có, nhưng không lại được;


Do đó nên các bạn Cãi cọ ơi xin múa rìu qua mắt thợ nhé, nên đổi thành là:


Ta kể ngày xưa TỘI Mỵ Châu


Trái tim CỐ Ý để trên đầu


Nỏ thần ĐÁNH CẮP trao TÌNH TẶC


LƯU SỬ NƯỚC NHÀ MỘT NIỀM ĐAU


 


 



Từ: ThongNV
28/03/2011 17:57:15

Cuối năm 1974, một cán bộ tuyên huấn TW về nói chuyện thời sự tình hình chiến trường miền Nam với học sinh khoa dự bị đại học Trường đại học ngoại ngữ Hà Nội. Ông kể về một dụ kích Tây Nguyên dũng cảm đã trèo lên ngọn cây, dùng súng bộ binh bắn rơi một máy bay phản lực F15 của Mỹ: Ông nói:  .  . . khi máy bay địch bay tới, nó bay thấp lắm chỉ cách ngọn cây vài ba mét, đồng chí du kích của ta đã phục kích từ lâu vội đưa khẩu CKC lên ngắm đúng vào cửa sổ máy bay và bóp cò. Cả băng đạn 30 viên, từ nòng súng bay ra tạo thành một đường thẳng như kẻ chỉ và. . Vị tuyên huấn hạ thấp giọng hỏi: các em có biết điều gì xảy ra không? phía dưới nhiều tiếng trả lời đáp lại ( nhưng có lẽ vị tuyên huấn không nghe, mà cũng không cần nghe, vì hỏi là để cho thêm phần hấm dẫn). Vị tuyên huấn trả lời câu hỏi của mình một cách hùng hồn: hơn chục viên đạn xuyên táo chiếc máy bay và nó rơi tại chỗ.


Những sinh viên -cựu quân giải phóng đưa mắt nhìn nhau . . .  .



Từ: HaiNV
28/03/2011 06:05:39

Đọc xong chuyện của các bạn, mình cũng học tập anh Khánh là muốn đổi sang họ Phan, hay chí ít cũng đổi tên bí danh như các cụ đi họat động cách mạng mang họ Phan cũng tốt! À không hiểu sao chuyện "Con Hà Mã" của Diện mà mình đã có comment rồi bỗng nhiên mất tiêu đi đâu thế nhỉ? 



Từ: KhanhT
26/03/2011 22:42:03

Đọc chuyện đã cười, đọc còm còn vật vã hơn, không còm được nữa…, họ nào cũng muốn làm họ Phan cả đây.



25/03/2011 14:49:25

@TuyetHA: Không biết chị có biết hai "đồng chí" Phan Đình Phùng và Phan Đình Giót đều có họ với Phan Thanh Diện (Chỉ biết cười trừ) không nhỉ?



Từ: ThanhLK
25/03/2011 12:22:54

@ Tuyết ơi, thế nên mọi người ở cơ quan mình thường đùa là: " các ông họ Phan cử thấy lỗ nào cũng muốn lấp hết", hi hi.



23/03/2011 08:57:56

Giờ sử. Một học sinh được điểm 10 khi tả lại chi tiết những phút cuối của anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi.


Phóng viên KGU phỏng vấn em: Em nghe ai kể lại?


Dạ, ông em ạ.


Chắc ông em là chiến sỹ biệt động?


Không ạ. Ông em là người đã tham gia bắn anh Trỗi.


???



Từ: TuyetHA
22/03/2011 21:35:49

Trong giờ lịch sử, thày giáo đang thao thao kể về những gương dũng cảm, hy sinh tiêu diệt giặc trong chiến dịch Điện Biên Phủ:"...từ một lỗ châu mai súng của giặc thi nhau bắn xối xả về phía quân ta, mọi người đang lúng túng chưa biết xử lý ra sao, bỗng anh Phan Đình Phùng hô lên thật to: Xung phong "  và lao lên lấy thân mình lấp lỗ châu mai, mở đường cho quân ta tiến lên..." bỗng có một cánh tay rụt dè giơ lên cùng tiếng thỏ thẻ của cậu học sinh:"Thưa thầy, em nhớ là người lấp lỗ châu mai là Phan Đình Giót chứ không phải là Phan Đình Phùng ạ!". "Em chẳng hiểu gì cả, tình hình đang khẩn cấp như vậy, cứ gì phải Phan Đình Giót? Phùng hay Giót đều lấp được tất!".



Từ: HanhLM
22/03/2011 12:39:30

Chắc mọi người vẫn nhớ một câu chuyện được nghe kể dạo ở Kisinhop: Trong một buổi họp của một đơn vị VN có "chú sứ quán" về phổ biến tình hình thời sự trong nước, thấy một cậu SV ngồi dưới hội trường chăm chú đọc cái gì đấy. "Chú sứ" liền hất hàm hỏi: - Này, anh kia! sao không nghe mà lại đọc cái gì đấy?. Cậu SV nọ lúng túng: - Dạ, thưa chú, cháu đọc...Nguyễn Du ạ. Theo "phản xạ có điều kiện", "chú sứ" liền hỏi cấp tập: Nguyễn Du là ai? Học khoa nào? Trường nào? Thành phố nào?!!!



21/03/2011 03:09:20

Chỉ biết cười trừ thâm thật đấy! "Người ta" đang khổ vì thực trạng dạy và học sử đây! Chắc là bố con nhà này chưa vào chợ KGU và chưa đọc lời khuyên của chị Hạnh "Dân ta phải biết sử ta. Nếu mà không biết thì tra Gu Gờ"




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s