KGU News >>Văn học >>Thơ
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 23 Tháng ba. 2011

Các ngươi có ngủ yên không?




Tác giả: NghiPH

Ôi những cái đầu nóng

Bài học Việt Nam

I rắc, Apganistan

Đâu đủ cho những cái đầu nóng

Dịu đi

Máu dân thường lại đổ

Những kẻ buôn súng mỉm cười

Thế giới còn chiến tranh

Còn xung đột, căng thẳng khắp nơi

Với chúng thế là tốt!

Sẽ bán được nhiều  bom, nhiều đạn

Thu nhiều đô la

Nhảy múa hát ca

Trên xương máu người!

 

Những người dân thường

Chết ư?

Chuyện thường

Bom rơi, đạn lạc

Ấy mà

Cứ vơ đầy túi tham

Là sướng!

 

Sự giầu có

Xây trên máu người

Các ngươi có ngủ yên không?


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 23-03-2011 12:12






Xem 1 - 5 của tổng số 5 Comments

Từ: LyTM
15/04/2011 23:55:20

Cùng là nhân loại như nhau, ông trời khéo chọn kẻ giầu lại tham,


Nước nghèo luôn chịu lầm than, sức người đâu thấy địa đàng chở che,


bom rơi, đạn nổ bốn bề, hỏi rằng lợi ích đi về chốn đâu,


Cầu xin trời phật trên đầu, Ban bình an tới toàn cầu chúng con


 



Từ: LienTT
24/03/2011 17:32:14

Ký ức về đau thương và mất mát trong chiến tranh không thể phai mờ đối với ai đã từng trải qua. Ngày ấy bên bờ sông la em còn rất nhỏ đã theo ông bà vào núi (rú) sơ tán để tránh bom rơi đạn lạc. Em thường trốn ông bà theo các cô dân quân lên núi để theo dõi máy bay địch báo cho dân làng vào hầm trú ẩn. Trẻ con ngây thơ em cậy mắt tinh đếm bom rất giỏi.Hàng xóm thỉnh thoảng có người bị bi bắn vào người. Bom đạn ngày càng dầy nhân cơ hội đợt tạm ngừng ném bom năm 1968 ông bà nhà em quyết định đưa cháu ra Hà nội. Đợt ngừng bắn này nhiều gia đình Bắc tiến nhưng không thành công lại phải quay về quê hương. Em và ông bà được các chú bộ đội thương tình nên đã giúp  đỡ đi trót lọt.Nói thì rất nhiều chuyện.Trong chiến tranh tình người thật cảm động.



Từ: ThaoDP
23/03/2011 22:40:27

" Nghĩ cho cùng trong mọi cuộc chiến tranh,


    Phe nào thắng thì nhân dân đều bại "


           ( ĐÁ ƠI, Nguyễn Duy )



Từ: HaiNV
23/03/2011 14:14:13

Chúng ta từng có hơn 10 ngàn người lao động vừa chạy loạn từ Libya trở về, 10 ngàn gia đình với bao thành viên từng gắn bó với cái tên Libya. Những đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt của người lao động ta kiếm được trên đất Libya, dù ít dù nhiều cũng thật đáng quý! Libya là nước nhỏ, nhưng họ có chủ quyền, người dân họ vô tội và rất đau thương vì chiến tranh xảy ra. Là dân tộc đã từng trải qua cuộc chiến tranh tàn khốc nhất, hơn ai hết chúng ta cảm thông, chia sẻ với nhân dân Libya và cực lực phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa này! 



Từ: HanhLM
23/03/2011 12:55:43

Trong những ngày này, nhớ lại cảnh ngồi trong hầm ở Khu tập thể Nguyễn Công Trứ - Hà Nội trong ngày 17/12/1972, nghe tiếng máy bay B52 gầm rú trên đầu, rải thảm bom dọc phố Khâm Thiên, em lại thấy thương xót vô cùng những người dân Lybia...


Trong chiến tranh, bị mất mát, đau thương nhiều nhất bao giờ cũng là những người dân vô tội.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s