KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 27 Tháng ba. 2011

Các khóa 79, 80, 81 ôn tập bài hát




Tác giả: Tự sướng đào ngũ

Các bạn khóa 79, 80, 81 (và các anh chị khóa trên đã biết bài này) sẽ cùng nhau hát bài "Tạm biệt những mùa thi" tại Du Xuân 2011 sắp tới. Sau đây là lời bài hát. Các bạn có thể ôn tập theo video clip sau:

 Tạm biệt những mùa thi

Nhạc: Nguyễn Ngọc Bình (Toán 1981);
Lời thơ: Nguyễn Đình Phư (Toán 1979)

Sắp xa rồi chào những mùa thi.

Mang sức mình đi dựng xây Tổ quốc.

Lòng ta mong ước sống ngày mai.

Thỏa bao ước nguyện bấy lâu chờ mong.

Bao năm ta cùng chung sống bên nhau.

Trước lúc lên đường bạn hỡi nói điều chi.

 

Khi chia tay lòng ta lưu luyến.

Với bạn cuộc sống sinh viên.

Như bao con thuyền từ nay rời bến.

Vào đại dương mang tình biển bao la.

 

Đi xa nơi đây ta xao xuyến bồi hồi.

Nhớ mái trường nàyniềm vui sớm tối.

Tình thầy cô thắm thiết vun xới cho tương lai.

Chắp cánh cho ta bay tiếp chặng đường xa.

 

Bao nhiêu ân tình ta giữ trọn đời.

Tuổi thanh xuân ơi hiến dâng đời ta.

Dựng xây đất nước quê hương tươi đẹp hơn.

 

(Khi chia tay lòng ta lưu luyến.

Với bạn và cuộc sống sinh viên.

Như bao con thuyền từ nay dời bến.

Vào đại dương mang tình biển bao la.)2


Người post: NgocBQ

Ngày đăng: 27-03-2011 23:11






Xem 1 - 5 của tổng số 5 Comments

Từ: HanhLM
30/03/2011 08:28:32

Anh Phư à, không phải là mọi người hát kém tình cảm hơn ngày xưa đâu. Chỉ vì cơ hàm, cơ họng và các loại cơ khác của U50-U60 "nó có đàn hồi nữa đâu?". Với lại, anh thông cảm, sau hơn 30 năm, chỉ tập có 2 tiếng đồng hồ (với nhiều giải lao ẩm thực giữa buổi) thì hát say sưa được như vậy là quá hay rồi.



Từ: PhuND
29/03/2011 18:06:28

@LienTP. Chào đồng hương. Giờ lên web KGU mới biết Liên là người Hà Tĩnh. Phư đã đọc bài viết của bạn về Bà Nội. Hay lắm mà cũng tình cảm lắm. Bài Lời Chào Tạm biệt ngày xưa mình nhớ là rất nhiều luyến láy. Khi nghe mọi người hát nó không tình cảm bằng hồi xưa. Phư



Từ: LienTP
29/03/2011 15:49:07

Cảm ơn Ngọc đã đưa cả lời và đoạn video clip lên đây để các bạn còn tập lại. Mình hôm nay ngồi thử hát lại mà thấy lạc điệu gần hết rồi. Buồn cười quá. Đấy là Nhạc trưởng Bình còn bỏ bớt các đoạn luyến láy đi để tập cho dễ đấy. Mọi người tập rất nhiệt tình trong 2 tiếng nên mới được đoạn hay như vậy. Mình đang còn tự khen là mọi người giỏi quá. Phươi, bạn thông cảm lấy tinh thần là chính mà. Cả Hội KGU đón xem nhé.



Từ: BinhLT78
29/03/2011 14:36:46

Rất cảm động khi thấy mọi người "say sưa và nhiệt tình" cống hiến chuẩn bị cho "cuộc Đại hội ngộ - du xuân" sắp tới của Hội KGU . Phần hát là quan trọng nhất nhưng phần " hình thức" cũng có ý nghĩa không nhỏ, vậy "dàn hợp xướng" sẽ mặc thế nào? Có thể "đóng giả" lại như hồi sinh viên được không? Để chúng ta lại "đắm mình" trong ký ức một thời  tuổi trẻ.  Tôi nghĩ đây sẽ là một tiết mục vô cùng ấn tượng.



Từ: HanhLM
28/03/2011 00:13:49

Đúng là Hội trưởng! Nhanh như điện.


Dù muốn hay không - Hội trưởng suốt đời thôi!



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s