KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 11 Tháng tư. 2011

Nhổ răng




Tác giả: Chỉ biết cười trừ

Một người đàn ông bước vào phòng khám răng.

- Ở đây nhổ một cái răng hết bao nhiêu tiền?

- 800 ngàn đồng thưa ông. Giáo sư đầu ngành, thiết bị hiện đại nhập từ Đức.

- Sau đắt thế. Có thể bớt được không?

- 400 ngàn đồng nếu để bác sỹ trẻ nhổ.

- Vẫn đắt.

- 200 ngàn nếu để sinh viên thực tập nhổ.

- Vẫn còn cao.

- 60 ngàn đồng nếu ông đồng ý để sinh viên thực tập nhổ bằng kìm nhổ đinh.

- Tốt. Cho tôi đăng ký vào 10h sáng mai.

- Ông tên là gì ạ?

- Không, tôi đăng ký cho vợ tôi ...


Người post: DienPT

Ngày đăng: 11-04-2011 14:02






Xem 1 - 3 của tổng số 3 Comments

13/04/2011 19:10:20

Cái lão này "xướng" thật! "Lương tháng nộp đủ, tối ngủ ở nhà", sao lão lại được quyền "mặc cả" tiền cho vợ đi nhổ răng nhỉ? Chắc là ở bên Tây. Ở VN  đi mua sắm ở siêu thị, nếu được "đi theo" thì đàn ông cũng chỉ được quyền đẩy xe hàng thôi.



Từ: HaiNV
12/04/2011 17:43:07

Mình tin rằng, thời gian sau cô vợ của anh chàng này rất chăm đi "nhổ răng", mà anh ta không phải mất đồng nào. Đố các bạn biết tại sao?



Từ: NhuanNT
11/04/2011 17:11:57

Hu hu, thế này thì hơi ... dã man, nhưng các bà cũng phải rút kinh nghiêm, có cần nhổ răng thì tự nhấc điện thoại mà book lấy. Nếu nhờ vả, có đau thế nào cũng không được kêu la đấy. Nhưng Chỉ biết cười trừ ơi, mấy ông làm được việc booking cho vợ, toàn các bà phải làm thôi. Dù sao thì mình cũng nhớ bài học này cho lần nhổ răng trong tương lai !



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s