KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 12 Tháng tư. 2011

Bé hỏi




Tác giả: Chỉ biết cười trừ

Bé bị mẹ tát vì hỗn với mẹ. Ấm ức bé hỏi bố:

- Bố ơi, bố đã bao giờ bị mẹ tát vì tội hỗn chưa?

- Mẹ bố thì chưa bao giờ, còn mẹ con thì thường xuyên con trai ạ.

 

Bé bị mẹ phạt vì đi chơi không xin phép. Ấm ức bé hỏi bố:

- Bố ơi, tuổi nào thì người ta được đi chơi mà không phải xin phép ai?

- Từ 18 tuổi đến khi lấy vợ. Một quãng đời ngắn thôi con trai ạ.

 


Người post: DienPT

Ngày đăng: 12-04-2011 15:03






Xem 1 - 10 của tổng số 12 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: HaiNV
14/04/2011 19:44:35

Ấy ấy, em Vân ơi, "đầu têu" cái này phải là anh NghịPH - Ông Tổng của chúng ta đấy chứ! Bây giờ ông ấy "trốn" ra đằng sau mất rồi. Chính việc Ổng "xót" ông chồng này được "tự do" quá ít, anh mới sực nhớ đến chuyện con chim và cái lồng đấy!



Từ: Meomun
14/04/2011 16:35:08

@Phan sư huynh: Anh HaiNV là người đầu tiên lái chuyện cái tát sang thành chuyện chim cò đấy anh ạ. Em thì cười theo, nói leo tí thôi. Em vô (số) tội.   



14/04/2011 15:51:28

Anh Hải ơi, vấn đề là ở chỗ Meomun và MoN phân loại chim cò thành hai loại: lành mạnhkhông lành mạnh. Tức là không phải tất cả như nhau đâu.



Từ: HaiNV
14/04/2011 12:40:58

Hai anh em MeoMun và KHC này trao đổi đổi gì riêng có vẻ "bí mật" quá nhỉ? Còn chuyện "chim cò", thì chim nào chả là chim, mà cò cũng là chim, như nhau cả thôi! 



Từ: Meomun
14/04/2011 12:35:54

hihi, em không dám đâu Mon ơi! Tại cái trí nhớ của em lâu lâu nó phản chủ, chuyện hay không nhớ, toàn nhớ chuyện tào lao, tào lao thôi chứ cũng lành mạnh lắm ạ. 



14/04/2011 09:44:20

@Meomun: Ý chị Thanh hỏi anh HaiNV về chim. Anh HaiNV đã trả lời là có kinh nghiệm với 5-6 loài chim rồi... lành mạnh đấy. Không như Meomun nghĩ rồi "hihi... chút nữa em sẽ gửi qua email, kể cho chị nghe". Không chơi kiểu "người khôn ăn nói nửa chừng..." í đâu!



Từ: Meomun
14/04/2011 08:01:21

Hihi, chị Thanh làm em nhớ đến 1 truyện tiếu lâm mà em được 1 cô LS đồng nghiệp (người Anh) kể cho nghe từ cả chục năm trước, chút nữa em sẽ gửi que email, kể cho chị nghe.   



Từ: HaiNV
14/04/2011 05:01:45

@Em Thanh: Anh nghĩ chim nào cũng thế thôi. Ít nhất, anh đã có kinh nghiệm với 5-6 loài chim rồi. Ở đây phải hiểu cái lồng (hay cái chuồng) cũng vậy. Nếu em có về quê, em thử quan sát mà xem: gà/ vịt (cũng là chim) cứ tối đến chúng tự vào chuồng;  chim bồ câu ấy, bay ra bay vào cái chuồng rất tự do thỏa mái...Vấn đề là con chim ấy nó phải cảm thấy cái lồng/ cái chuồng ấy gắn bó thân thiết với nó, không có dấu hiệu nào bị đe dọa, nguy hiểm...  


@MơN: Có thể anh bạn này khóc vì cả 2, vì không biết chọn cái nào hơn cái nào, nên khóc?   



14/04/2011 03:18:58

@HaiNV: MoN em có anh bạn, hơn 40 tuổi mới lấy vợ. Sau đêm tân hôn, mắt đỏ hoe. Chẳng biết tại sao khóc? Hắn khóc cho quãng đời "tự do" từ nay chấm dứt, hay hắn tiếc... sao không "mất tự do" sớm hơn?



Từ: ThanhLK
13/04/2011 23:43:13

Anh Hải Bột ơi, chim nào cũng thế à??




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s