KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 24 Tháng tư. 2011

NHỜ TÌM BẠN HỌC Ở ROSTOV




Tác giả: KhanhT

NHỜ TÌM BẠN HỌC Ở ROSTOV

Le Huy Ham tới nguoikgu

Vào 01:19 Ngày 22 tháng 4 năm 2011, Le Huy Ham <LHHAM@agi.ac.vn> đã viết:

 

Kính gửi ACE KGU,

Hôm nay tôi trình bày báo cáo tại khoa sinh, TH Rostov - na - Donu. Do nhà trường có thông báo rộng rãi cho nhứng người quan tâm đến dự từ trước,  cho nên có việc thế này:

Sau buổi báo cáo một bà già 72 tuổi, dáng không còn nhanh nhẹn đề nghị gặp  tôi. Bà xứng tên là Tatiana Afanacievna, trước có học với SV Việt Nam là Nguyễn Sỹ Đương, sinh năm 1940, tốt nghiệp 1966, khoa sinh. Sau tốt  làm trong lĩnh vực lâm nghiệp, tại Phú Thọ. Theo tôi hiểu thì quê ở Thanh Hoá (vì chữ viết tiêng Nga không rõ lắm). Bà mô tả anh Đương hay cười, vui tính. Họ có trao đổi thư từ một thời gian, sau đó biệt tin tức. Bà có cho tôi xem phong bì anh Đương gửi, đã rất cũ, tem đề Việt Nam Dân chủ Cộng Hoà, khoảng cuối những năm 60. Bà giữ gìn rất cẩn thận chiếc phong bì này cho đến bây giờ. Tôi không dám cầm kỷ vật này của bà mà ra phố photocopy lại.

Bà có yêu cầu thiết tha là giúp bà tìm lại anh Đương, hoặc giúp bà khảng định là anh này không còn nữa...

Trong anh chị em KGU, nếu có ai quen anh Đương hay quen người khoá anh Đương, hoặc ai đó ở hội đồng hương Rosotov, hoặc những người làm trong lĩnh vực lâm nghiệp Phú Thọ, nhờ các anh/chị tìm hộ với các thông tin trên.

Người đàn bà này vô cùng tha thiết tìm anh Đương. Mong anh chị em hiểu và cố gắng giúp.

Xin cám ơn.

Hàm

Trả lời |Giang Ho Van tới nguoikgu

hiển thị chi tiết 22 / 4 (2 ngày trước)

 Hàm à! Anh Đương hiện nay đang sinh sống tại Phú Thọ, đang còn rất khỏe mạnh. Nhà anh ở ngay cổng Trạm Nghiên cứu Lâm sinh Cầu Hai (trực thuộc Viện KH Lâm nghiệp VN). Anh đã nói chuyện với anh Đương sáng nay rồi, mọi thông tin đều đúng như em mô tả. Chỉ tội anh ấy không nhớ số di động của chính mình (có trong máy của vợ). Chờ vợ về, anh ấy lấy số rồi điện cho anh (chắc chiều nay sẽ có). Em thông báo ngay với bà Tatiana Afanacievna để bà ấy mừng nhé (chắc giờ này bên ấy bắt đầu là giờ đến cơ quan mà). Anh sẽ liên hệ tiếp với em vào chiều nay nhé.

Anh Giảng, OB77.

Trả lời |van nguyen tới nguoikgu

hiển thị chi tiết 22 / 4 (2 ngày trước)

Wow, chúc mừng! Sự tình cờ may mắn!

 Anh Hàm làm đặc phái viên tại Nga của chương trình "Như chưa hề có cuộc chia li" được rồi đấy, hiệu quả sẽ nhanh chóng hơn, vì sẽ có nguoi KGU giúp đỡ.

 Vân

Trả lời |Nguyen Hong Quang tới nguoikgu

hiển thị chi tiết 22 / 4 (2 ngày trước)

Không còn gì tuyệt hơn !

Và bỗng dưng chợt nghĩ giá mà đến 72 tuổi mình cũng có một "cô gái" tha thiết như thế tìm mình. Oh !

Quang VL81

Trả lời |Le Huy Ham tới nguoikgu

hiển thị chi tiết 22 / 4 (2 ngày trước)

Không gieo thì sao mà có hái Quang ơi?

From: lamthiminhhanh@yahoo.com

To: nguoikgu@googlegroups.com

CC: hcmkgu@googlegroups.com

Nhưng Hàm ơi, khối kẻ gieo xong lại không muốn hái quả đấy (thậm chí người ta hái cho còn không muốn nhận nữa cơ)!?

Câu chuyện "Nhờ tìm bạn học ở Rostov" của Hàm có một kết quả thật tuyệt vời. Hàm và anh Giảng đã làm được một việc thật nghĩa tình cho bà Tatiana Afanacievna và ông Đương.

Người KGU mình làm được nhiều việc có ý nghĩa quá. Lần này Hàm và anh Giảng làm một việc nghĩa tình đặc biệt mà HanhLM không phải làm thủ tục chi từ Quỹ Nghĩa tình KGU. Hi Hi Hi! (bệnh nghề nghiệp mà).

Nhân đây, cũng đề nghị ace các khoa, các khóa tiếp tục tìm hiểu và thông báo cho Ban Liên lạc biết về những trường hợp ace có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về sức khỏe, về gia đình để Quỹ Tình nghĩa tổ chức đi thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời nhé.

Trả lời |Hien Vu Chu tới nguoikgu

hiển thị chi tiết 22 / 4 (2 ngày trước)

Tren va tuyet voi.

VCHien CL74

Trả lời |Le Huy Ham tới nguoikgu

hiển thị chi tiết 22 / 4 (2 ngày trước)

Anh Giảng ơi,

Rất cám ơn anh. Anh gọi điện và nói anh Đương viết cho bà ấy mấy chữ qua hộp thư của em. Chiều và tối nay em sẽ chia tay với nhà trường và chuyển luôn cho Bà qua nhà trường. Em cũng sẽ lấy số điện thoại bà ấy để anh Đương gọi điện (bà ấy về hưu, chắc nghèo lắm)

 Kg các anh chị KGU đang chờ thầy sang:

 Ngày mai em sẽ đón các thầy ở sân bay, sau khi đó xong em sẽ viêt ngay thư cho các anh/chị để thông báo. Các anh/chị có thể gửi ngay thư cho thầy chúc mừng thầy ở sân bay qua thư hộp thư của em cho thêm hương vị. Sân bay Mat có wifi rất tốt.

Hàm 

Trả lời |Le Huy Ham tới nguoikgu

hiển thị chi tiết 22 / 4 (2 ngày trước)

Đúng thế Vân ạ,

Thật là may mắn. Nếu không tìm được anh Đương anh cũng cảm thấy chưa yên tâm. Tình cảm của người phụ nữ này thật cảm động. Cứ nhìn phong bì thư viết cách đây hơn 50 năm được nâng niu giữ gìn như thế thì biết

Thế này là tốt lắm rồi. Các cán bộ lãnh đạo trường chắc cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Chúc em khoẻ nhé.

hàm 

Trả lời |Giang Ho Van tới nguoikgu

hiển thị chi tiết 22 / 4 (1 ngày trước)

Hàm à! Anh có thông tin khá đầy đủ về anh Đương đây.

Khi đọc tin nhắn của em, anh có linh cảm là anh Đương đã làm việc tại Trạm Nghiên cứu Lâm sinh Cầu Hai (trực thuộc Viện KH Lâm nghiệp VN). Vì anh ấy tốt nghiệp ngành Sinh vật, lại học ở LX về , nên không thể làm việc tại các cơ sở Lâm nghiệp địa phương (của tỉnh Phú Thọ). Do đó anh đã nhờ các sinh viên cũ của anh hiện đang làm vieecj tại Phú Thọ tìm giúp. Rất may là chỉ sau 30 phút đã có thông tin luôn. Sau khi về nước anh Đương làm công tác NCKH tại Trạm Nghiên cứu Lâm sinh (Center for cylviculture research) trực thuộc Viện KH Lâm nghiệp Việt Nam (Forest science institute of VN). Trạm này đóng tại Cầu Hai- Đoan Hùng - Phú Thọ. Anh Đương làm việc tại đó cho đến khi nghỉ hưu. Hiện nay anh ấy sinh sống với con trai, nhà anh ấy ngay tại cổng của Trạm (trên mặt đường Phú Thọ -Tuyên Quang). Anh Đương có những 5 người con (2 trai + 3 gái). Nghe giọng anh Đương qua điện thoại, anh có cảm nhận anh ấy còn rất khỏe và rất xúc động khi được tin bà Tatiana Afanacievna vẫn còn nhớ và đi tìm mình. Anh ấy nói là: Hồi ở ĐHTH Rostov na Donu anh ấy là sinh viên năm cuối khóa, còn bà ấy là nghiên cứu sinh, hai người cùng làm trong một phòng thí nghiệm, nên anh ấy đã giúp bà ta nhiều, thậm chí còn hướng dẫn bà ta làm thí nghiệm (người VN ta giỏi chưa?).

Số máy của anh Đương: 84.2106542906 hoặc

84.1685814938.

Còn địa chỉ nhà riêng: Nguyễn Sỹ Đương, Thôn 11- xã Chân Mộng- huyện Đoan Hùng- tỉnh Phú Thọ (anh ấy không dùng e.mail).

Chúc Hàm khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn của chuyến công tác và mang lại nhiều tin vui đến cho nhiều người, đặc biệt góp phần củng cố cho tình hữu nghị VN-Nga.

Anh Giảng, OB77.

Trả lời |Tran Hoa Binh tới nguoikgu

hiển thị chi tiết 22 / 4 (1 ngày trước)

Ôi Quang đang mơ màng đấy à , lãng mạn quá . Chỉ sợ đến lúc đó em lại sợ ko dám cho bà nhà biết vì lỡ có …để lại

Trả lời |Tran thi Minh Nguyet tới nguoikgu

hiển thị chi tiết 22 / 4 (1 ngày trước)

Đọc thư của Hàm kể về cô Tatiana Afanacievna tìm anh Đương mà tôi rớt cả nước mắt vì cảm động quá! Dễ thương quá ! Tình nghĩa quá. Hàm,  KGU, anh Giảng, anh Đương và Tatiana Afanacievna chắc là có duyên nợ tiền kiếp rồi mới có câu chuyện tình cờ thú vị như vậy. cầu mong cho những tình cảm đẹp đẽ như vậy sống mãi trong lòng mỗi người. 

Trả lời |Luu Kim Thanh tới nguoikgu

hiển thị chi tiết 22 / 4 (1 ngày trước)

Đến giờ này mà còn mơ màng được thì quá tuyệt Quang ạ.

Qua chuyện này thấy thế giới phẳng càng tuyệt hơn.

Trả lời |Nguyen Hong Quang tới nguoikgu

hiển thị chi tiết 22 / 4 (1 ngày trước)

Các chị à, tại vì em nghe nói: con người ta, nhất là khi về già, phải nên thỉnh thoảng lãng mạn một tí để khỏi bị teo não.

Còn Hàm nói thế làm mình ngẫm lại..., lại thấy tiếc !... và càng tiếc lại càng thấy bực mình với thằng LQTiến lớp mình quá ! Nó đã bắt mình hứa, nếu không thì ... (xem comment @ Hồng Quang, ngày 15/03/2011 15:47:02 của TienLQ)

Cuối tuần đùa vui 01 tí :), nhưng quả thực chúng ta phải nâng cốc chúc mừng cho "cô gái" 72 tuổi đã tìm thấy ông bạn cũ của mình một cách rất thú vị (còn chúc mừng anh Đương thì em chưa dám chắc, để còn xem vợ anh ấy có thích suy luận kiểu phụ nữ hay không đã)

Chúc mọi người vui khỏe cuối tuần !

Quang VL81

Trả lời |Dao Tien Khoa tới nguoikgu

hiển thị chi tiết 22 / 4 (1 ngày trước)

theo Giảng thì đây là tình bạn, đồng nghiệp giúp nhau trong phòng thí nghiệm.

Có vẻ không "mùi mẫn" như Quang thảo luận nhỉ? Dù sao thì đúng là tuyệt vời.

Mình có một người bạn vô cùng thân thiết hồi SV, bạn người Ukraine cùng phòng Ob.1

(Ivan Sukmansky) sau đó đi bộ đội, hồi ở Dubna đã hẹn đến thăm nhau nhưng cuối

cùng nó ko được phép (vì là trung tá gì đó trong binh chủng liên lạc, ko được phép có

contact với người NN). Mình đã cố tìm Vania suốt bao năm nay từ hồi LX sụp đổ nhưng

ko thành công. Biết đâu Hàm hay Giảng lại giúp dược nhỉ ??? Khoa VL76

Trả lời |lhham@agi.ac.vn tới nguoikgu

hiển thị chi tiết 22 / 4 (1 ngày trước)

Anh Giang kinh men,

Rat cam on anh.

Em da lay so dien thoai cua ba  Tatiana Afanacievna. anh gui cho anh Duong

va noi anh duong goi cho ba ay nhe. Em hieu la anh Duong noi tieng Nga

khong de, nhung ba Tatiana Afanacievna da ve huu chac cuoc song cung kho

khan lai khong quen lien lac ra nuoc ngoai.

Hoac la se viet thu cho ba Tatiana Afanacievna, em se giup chuyen di.

Nhung noi chung neu goi dien duoc la tot nhat.

Chuc anh khoe,

Ham.

Anh Giang kinh men,

dang Viet thu thi co nguoi vao quen khong gui dien thoai cho anh: Dien

thoai cua ba Tatiana Afanacievna nhu sau

1. NR: ++7 (863) 263-39-89

2. Mob. ++7 (918) 591-65-70

So trong ngoac la code vung Rostov.

So 7 la code cua Nga.

Anh chuyen giup em nhe.

Cam on anh,

Ham

Trả lời |Giang Ho Van tới nguoikgu

hiển thị chi tiết 22 / 4 (1 ngày trước)

Hàm thân! Anh đã báo số điện thoại của bà Tatiana Afanacievna cho ông Đương rồi.

Chúc em kết thúc chuyến công tác thành công tốt đẹp và ngày mai sớm gặp các Thầy/Cô ở Mát nhé.

Anh Giảng.

Trả lời |Giang Ho Van tới nguoikgu

hiển thị chi tiết 22 / 4 (1 ngày trước)

    Hàm ơi! Ông Đương không dùng e.mail, hơn nữa nếu có dùng thì làm sao ông ấy viết được thư bằng tiếng Nga cơ chứ. Nên trước hết em cứ báo tin vui này cho bà Tatiana Afanacievna đi đã, cho bà ấy số điện thoại (cả cố định và di động) và địa chỉ nhà riêng. Với nguyện vọng như vậy, chắc họ sẽ liên hệ với nhau trong tương lai rất gần (bằng các cách khác nhau)

Trả lời |dtluong tới nguoikgu

hiển thị chi tiết 22 / 4 (1 ngày trước)

Giang oi, ban noi voi anh Duong la doc nhanh nhung gi anh Duong dinh noi voi “Tatiana” cho ban. Ban chep lai roi dich ra tieng Nga va chuyen ngay cho Ham de ham gui cho  “Tatiana” . theo minh day la cach nhanh nhat de dem lai niem hanh phuc cho Ba  Tatiana, nguoi phu nu da giu rat can than la thu cua nguoi con trai VN da xa Ba may chuc nam qua.

Trả lời |Bich Lam tới nguoikgu

hiển thị chi tiết 02:46 (19 giờ trước)

Thêm một trang bất ngờ và lãng mạn cho NguoiKGU. Câu chuyện thật cảm động.

 Mà em Quang lém này đúng là khác xa em Quang "gì" và 'ấy" ngày xưa nhỉ.

Trả lời |Nguyen Thuy Hoa tới nguoikgu, Le

hiển thị chi tiết 10:00 (12 giờ trước)

Hàm ơi chuyến đi này của em có nhiều ý nghĩa quá nhỉ, . Thật tuyệt diệu là em lại tìm được bạn cũ cho anh Đương.Một chuyến đi trùng lặp nhiều sự kiện. thích nhất là em lại có dịp đưa các thày từ Moscow  đến Hà Nội. Lúc nào thì em gặp được các thày đấy ? Bọn chị đang hồi hộp chuẩn bị đón các thày đấy. Thời tiết Hà Nội hôm nay đẹp lắm, chắc mai cũng thế, các thày cô không  cần mặc ấm đâu. Hôm nay chỉ mặc áo sơ mi là vừa. Chúc các thày, cô và Hàm gặp nhau vui vẻ. khoẻ mọi sự may mắn nhé. Có gì thì thông tin liên tục Hàm nhé.

Thúy Hoa, Hoá 77

a tuyet tới nguoikgu

hiển thị chi tiết 15:26 (6 giờ trước)

Hay quá nhỉ, không kém gì chương trình:"Như chia hề có cuộc chia ly", Hội KGU lại có thêm một nội dung hoạt động mới, anh ĐT Khoa đã có đơn đặt hàng rồi đấy, biết đâu sẽ có nhiều chuyện thú vị. ly kỳ!? Chúc mừng 2 bạn Hàm và Giảng.


Người post: KhanhT

Ngày đăng: 24-04-2011 00:12






Xem 1 - 3 của tổng số 3 Comments

Từ: HanhLM
26/04/2011 21:52:55

Anh Khánh đã rất sáng kiến, khi đưa toàn bộ câu chuyện cảm động này từ mail sang web để chia sẻ được với nhiều người hơn, chí ít là cho đ/c "Chỉ biết cười trừ".


Tuy nhiên, em vẫn hơi tiếc cho kết cục "tạm thời" của câu chuyện. Giá như ông Đương có vài lời nhờ a.Giảng và Hàm chuyển tới bà Tatiana Afanacievna, trong đó có thông tin về gia đình và bản thân mình và hỏi thăm cuộc sống hiện tại của bà Tatiana. Giá như ông Đương gửi chút quà cho bà Tatiana qua Hàm...



24/04/2011 08:54:11

Một câu chuyện thật cảm động.


Rất tiếc là rất nhiều thông tin liên quan đến cả hội KGU nhưng ACE theo thói quen chỉ gửi vào địa chỉ HN. Và như vậy toàn bộ HCM nằm ngoài vùng phủ sóng. Thi thoảng HT và mẹ Đốp nhớ thì forward, còn không thì tịt.



24/04/2011 00:49:30

Một câu chuyện cảm động.


Ни кто не забыт, ни что не забыто!


Друга ищи, а найдешь - береги!


 


Chúc Quang tìm được "người xưa", cả Việt và Tây!



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s