KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 26 Tháng tư. 2011

Nhật ký đoàn thầy cô - Ngày đầu tiên 24/4/2011




Tác giả: ThanhLK

Nhật ký Đoàn thầy cô – Ngày đầu tiên 24/4/2011

6h30:   một đoàn 5 xe của các trò chở nhau, xuất phát từ nhiều điểm khác nhau trong thành phố lên đón Đoàn thầy cô. Tham gia đón đoàn thầy cô có 18 người gồm:  NgọcBQ (Toán 79), Nguyệt (Hóa 80), Thanh  (Luật 80), HạnhLM (Luật 80), Diệp (Luật 93), Thủy + Huy (Lý76), Tỵ A (Sinh 76), Hà Thư (Hóa 75), Thu (Hóa 75), ThanhLK (Hóa 77), Thúy Hoa (Hóa 77), Bình Tr, (Hóa77), BìnhNH (Hóa 77), Bình Ph (Sinh 77), HiềnVC (Hóa 74), ThucPT (Hóa 77).

8h10:  máy bay có Hàm tháp tùng thầy cô từ Matxcơva hạ cánh chậm 15 phút. Thanh và Ngọc vào bên trong làm thủ tục VISA cho thầy cô và và giúp thầy cô nhận hành lý. Kia rồi, các thầy cô gặp gỡ các trò: tặng hoa cho vợ thầy; ôm hôn; thầy có nhớ em không? Dần dần sẽ nhớ. Vui quá, nhưng để thầy cô về nghỉ đã, hai ngày đi lại căng thẳng vì lo lắng, mất ngủ nhưng may mà không giống trong phim “Những người Ý đi du lịch ở nước Nga.”

9h30:  xe về đến khách sạn, thầy trò vẫn quyến luyến trong khi một số người nhận phòng giúp thầy cô; anh HiềnVC sáng kiến bật di động để vợ thầy Arkadi gọi về Kisinhôp cho con trai thứ: ”Alô, mẹ đến nơi rồi, mọi việc tốt đẹp, hành lý nhận đầy đủ; được đón tiếp như phái đoàn của Bộ trưởng, con cứ yên tâm nhé…”. Các trò chào tạm biệt để thầy cô nhận phòng và nghỉ ngơi.

13h00:  một nhóm trò gồm NgọcBQ, HiềnVC, Bình Tr, Thúy Hoa đến khách sạn hướng dẫn thầy cô đi ăn trưa và thảo luận chương trình. Sau đó nhóm trò đưa đoàn thầy cô đi siêu thị Big C thăm quan và mua một số quần áo hè tặng thầy cô để mấy hôm tới đi du lịch…; đưa thầy cô về khách sạn nghỉ ngơi để tối đến thăm nhà các trò.

18h30:   NgọcBQ đón vợ chồng thầy Reabuhin về nhà mình, còn anh HuyTQ cùng một số bạn đón vợ chồng thầy Arkadi đến thăm nhà ThanhLK.

Tại nhà ThanhLK có sự kiện đặc biệt như sau: ngày 24/4 là ngày lễ phục sinh của Châu Âu nên thầy cô đã mang một mâm bánh (do vợ thầy tự làm) và trứng phục sinh (có vẽ hoa văn rất đẹp) để chúc mừng những điều tốt lành cho chủ nhà…theo phong tục của Mônđavi chủ nhà phải ôm hôn khách 3 lần để đáp lễ; sau đó tại bàn ăn thầy cô hướng dẫn từng đôi đập trứng vào nhau, trứng của ai bị dập là thua phải nhường trứng cho đối phương may mắn…

 

Thầy trò cùng nhau nâng ly chúc mừng sức khỏe và tình thầy trò mãi  sâu đậm; ăn tối, xem ảnh cũ; đùa vui và rồi phải tạm biệt để thầy cô còn về nghỉ.

Từ ngày mai, chương trình mới bắt đầu.

(Mời các anh chị và các bạn xem Góc ảnh trên web. Vì quá bận nên các trò sẽ đưa bài viết và ảnh sau)

Xin cám ơn.

BlueSky, ngày 25/4/2011


Người post: ThanhLK

Ngày đăng: 26-04-2011 01:01






Xem 1 - 3 của tổng số 3 Comments

Từ: ThanhLK
14/05/2011 11:42:20

Đúng đấy anh Pha ạ. Chị Tỵ B đăng ký sẽ tham gia đi thăm quan Hà Nộị cùng thầy cô và tối ngày 25/4. Chị ấy ở xa mà vẫn nhiệt tình ủng hộ nhóm trò cả về kinh phí lẫn tinh thần. Rất may là có mọi người chung sức nên mới làm được chuyện này. Cám ơn sự động viên của các anh chị nhiều lắm.



Từ: PhaNM
26/04/2011 14:47:55

Xem ảnh, đọc nhật ký thật là cảm động, mong sẽ được tiếp tục đọc nhật ký những ngày tới và xem ảnh. Sao OB76 không thấy em Tỵ B và em Xuân Mạnh? Thật đáng tiếc nếu không bố trí thời gian để gặp lại thày trên đất Việt đây là cả một công trình. Cơ hội ngàn năm có một.



Từ: LinhND
26/04/2011 09:41:58

cảm động quá. chờ tin tiếp theo của các trò thầy cô. 



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s