KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 27 Tháng tư. 2011

Nhật ký Đoàn thầy cô - Ngày 25-4-2011




Tác giả: ThanhLK

Nhật ký đoàn thầy cô – Ngày thứ hai 25/4/2011

7h30: Bạn Thúy Hoa (Hóa 1977) do nhà ở gần khách sạn các thầy đang ở nên được phân công đến đưa các thầy cô đi ăn sáng.

8h30:  Xe đưa đoàn thầy cô cùng các trò đi thăm tượng đài Thánh Gióng và Việt Phủ Thành Chương.

Trò hỏi: “Đêm qua (đêm đầu tiên ở Việt Nam) thầy ngủ thế nào?. Thầy trả lời: “ Say như chết (Kak miortvưi). Sáng dậy thấy sao nhiều người Việt Nam vậy?”  - Cô cười giải thích: “Vì như đang trong mơ” mà.

Xe chạy trên con đường cao tốc, rồi rẽ sang đường đến tượng đài Thánh Gióng. Hai bên đường là cánh đồng lúa; người dân bán ngô và mít…tất cả đều lạ lẫm đối với các thầy cô. Rồi ai đó bắt đầu hát bài tiếng Nga, thế là thầy cô cùng hát say sưa với các trò một số các bài hát quen thuộc…

Tham gia đoàn cùng thầy cô hôm nay có: NgọcBQ và Dũng + Cẩm là trò của thầy Reabuhin.; Các trò của thầy Arkadi tham gia có: Huy – Thủy, Tỵ A  + Tỵ B (Sinh 1976), chị Hà Thư và chị Thu (Hóa 75); Bình Tr, HoaNT, ThanhLK và ThụcPT (Hóa 1977).

10h15: Xe rời tượng đài đưa đoàn đi thăm Việt Phủ Thành Chương. Đoàn thăm quan các kiến trúc đặc trưng của làng quê và văn hóa Việt Nam dưới sự hướng dẫn của cô hướng dẫn viên và là phiên dịch. Khi trò hỏi thầy cô có mệt không, thì cô cho biết là: thầy cô đã luyện tập đi bộ trong vòng hai tháng trước khi sang Việt Nam nên hiện không thấy mệt. Cô còn trêu thầy: “Sao ở nhà lúc nào ông cũng kêu mệt, yếu và chẳng nói gì, mà sang đây ông nói cười nhiều  và đi khỏe thế…”. Theo ý kiến của thầy cô thì Họa sĩ Thành Chương với công lao thiết lập một công trình mang ý nghĩa lịch sử như vậy phải xứng đáng được tặng danh hiệu “Người anh hùng của nhân dân”.

11h45: Cả đoàn được vợ chồng Dũng - Cẩm (Toán 79) mời về thăm và ăn trưa tại trang trại riêng ở gần Việt Phủ Thành Chương. Đoàn thầy cô được trải nghiệm nằm võng, thăm trại nuôi lợn rừng; thăm nhà sàn…Ngoài món đặc sản lợn rừng nướng, thầy cô cũng rất thích món bún măng vì lần đầu tiên trong đời được ăn một sản phẩm giống mì sợi nhưng ngon hơn đó là “bún”.

13h30: Xe đưa đoàn vội vã rời trang trại về Hà Nội để kịp cho đoàn thầy cô xem  Rối nước vào lúc 15h30. Xem rối nước xong là Chương trình thăm quan phố cổ và mua quà lưu niệm.

19h00:  Sau khi thăm phố cổ, các trò đưa thầy cô đến nhà hàng Phố Biển ở 27 A Lý Thái Tổ để gặp mặt nhóm trò đã đồng tâm đồng sức đứng ra mời và tổ chức chuyến đi cho đoàn thầy cô sang Việt nam. Cùng tham dự cuộc gặp mặt này còn có anh ACE trong ban Liên lạc của Hội KGU và các ACE khác, mặc dù không phải là trò trực tiếp của các thầy nhưng đã nhiệt tình giúp đỡ nhóm trò về kinh phí, công sức và muốn gặp gỡ với đoàn thầy cô.

Buổi gặp mặt đã phải tạm dừng lúc 22h00 để đoàn thầy cô về nghỉ, lấy sức cho hai ngày tiếp sau đi thăm quan Vịnh Hạ Long.

Hy vọng sẽ có một bài dài của các trò (đã tham dự) viết về buổi gặp mặt đầy ấn tượng này.

 

BlueSky, ngày 26/4/2011


Người post: ThanhLK

Ngày đăng: 27-04-2011 23:11






Xem 1 - 7 của tổng số 7 Comments

Từ: HuongNT
19/05/2011 22:35:37

Các anh chị học trò của các thầy và Ban Liên lạc đã có một lịch trình thăm quan cho các thầy cô thật hợp lý và tuyệt vời! Cám ơn chị Thanh đã ghi nhật ký rất chi tiết để cho mọi người cùng được thưởng thức những ngày ấm áp đầy ắp tình thầy trò của Hội KGU. 



Từ: ThanhLK
14/05/2011 11:37:57

Cám ơn anh Tung vì bài thơ rất hợp lòng người KGU. chỉ tiếc là phần tiếng Nga bị lỗi chính tả. Anh gửi qua mail cho em nhé, để em gửi cho thầy Arkadi. Hôm qua em có gọi điện thoại cho thầy cô, thầy cô nói là đang còn rất ấn tượng về chuyến đi và gửi lời hỏi thăm tất cả những ai đã gặp ở Việt nam, trong đó có anh nữa đấy.



Từ: TungDX
07/05/2011 16:16:02






Tái ngộ bất ngờ




ВНЕЗАПНОЕ ВИДЕНИЕ






 


Hăm hở đàn chim biệt trời Tây


Ngực tràn sức trẻ má hây hây


Sáu năm kinh sử, thơ gửi lại


Mộng tưởng cầm tay sớm có ngày


Đau đáu ngóng tin thời dâu bể


Thầy, bạn còn, mất, lạc, yếu, gầy


Bỗng nhiên tháng tư đầy nắng ấm


Hà nội say sưa ngắm, nghe Thầy


            &nb sp;                   2/5/2011 TungDX




 


Стаями из Молдавии улетели студенты


Жизнерадосm 0;ные caмоуверенны 077; молодцы


Прощая думая лёгкомыслеl 5;о


Сумея возвратитьl 9;я любые пары


Увы, переживали годами перемены:


-Как обходили любимые Профессоры?


И внезапно Апрельные Дни так солнечны


Что Вас счастливо-ж 72;дно обнимаем Мы


            &nb sp;                         &nb sp;     До Суан Тунг 69-75








Từ: NghiPH
29/04/2011 09:14:01

 Sao ở nhà lúc nào ông cũng kêu mệt, yếu và chẳng nói gì, mà sang đây ông nói cười nhiều  và đi khỏe thế…”. Được sống giữa tình thương yêu của các trò, được sống trong không gian văn hóa Việt thầy đã trẻ ra, khỏe ra.


 Ý kiến của  thầy cô:  Họa sĩ Thành Chương với công lao thiết lập một công trình mang ý nghĩa lịch sử như vậy phải xứng đáng được tặng danh hiệu “Người anh hùng của nhân dân” rất chí lí.


Cám ơn chị ThanhLK về  những dòng nhật ký nóng hổi về chuyến thăm của thầy cô.



Từ: LamTB
28/04/2011 16:17:03

Rất vui được Thanh tường thuật rõ như vậy. Mình có cảm tưởng như cũng được hòa nhập vào nhóm bạn được đi cùng thầy cô, giới thiệu vê phong cảnh đất nước, văn hóa VN và chia sẻ niềm vui với các thầy cô. Cô MH hướng dẫn TN mình thì không đi VN được vì tuổi cao sức yếu, cô E.E dạy tiếng Nga của mình thì lại phải chăm sóc chồng ốm đau. Các cô sẽ không có được niềm vui như thầy cô của các bạn. Các bạn cho mình gửi lời chào tới các thầy cô và xin chúc thầy cô có những ngày nghỉ thật vui ở VN nhé. Cám ơn các bạn.



Từ: PhaNM
28/04/2011 09:56:09

Thật là đẹp và nên thơ, con đường của Khóa 76 tụ họp nay lại đưa các Thày Cô đến đó. Rất cảm ơn các bạn đã lên một lịch trình hợp lý. Chắc các Thày Cô cũng cảm nhận được những gì mà chúng ta cảm nhận. Mình rất tiếc là chỉ có Tỵ A, Tỵ B (OB76) đi cùng mà Xuân Mạnh lại không bố trí đi cùng, cố gắng bố trí thời gian đi cùng Thày Cô (anh bạn lớp trưởng ạ). 



Từ: ThongNV
28/04/2011 07:02:29

Cám ơn Thanh LK đã tường thuật rất sinh động về ngày thăm quan của thày cô. Rất tiếc mấy ngày này mình rất bận.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s