KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 10 Tháng chín. 2011

Nhớ Bác Võ Chí Công




Tác giả: HaiNV

Trong hai ngày: hôm nay và ngày mai, cả nước ta sẽ tổ chức Quốc tang Nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công vừa từ trần, hưởng thọ 100 tuổi. Có lẽ, mỗi chúng ta đều đọc và biết về cuộc đời hoạt động cách mạng đầy vẻ vang và những công lao to lớn của Bác Võ Chí Công (tên thật là Võ Toàn) với Dân với Nước. Đối với người KGU, có lẽ có nhiều người biết, nhưng cũng có nhiều người không biết: Bác Võ Chí Công là cha của bạn Võ Quốc Công (VL78) và cha chồng của bạn Trần (Nguyễn) Thu Hồng (VL78).

Là năm trên 2 khóa, khi Quốc Công và Thu Hồng sang học dự bị, tôi chơi khá thân với Quốc Công, rồi những năm sau chúng tôi lại có nhiều dịp cùng hoạt động trong phong trào Đoàn. Sau ngày về nước, tôi làm ở Viện Khoa học Việt Nam, Quốc Công làm ở Viện Kỹ thuật Quân sự, nên thình thoảng vẫn gặp nhau. Là con của một vị Lãnh đạo cao cấp, nhưng nếu có dịp gần gũi Quốc Công, ai cũng thấy bạn thật giản dị, hiền lành, dễ gần, dễ mến. Đối với tôi, một kỷ niệm suốt đời không bao giờ quên với Quốc Công, là tháng 12/ 1982, Quốc Công đã cho tôi mượn bộ comple mà tôi đã mặc trong ngày cưới của mình. Sau này, Quốc Công vào Nam, còn tôi đi công tác nước ngoài khá lâu, nên hầu như chúng tôi không có dịp gặp lại nhau. Cách đây gần 2 năm, tôi rất buồn nghe tin Quốc Công bệnh nặng rồi mất, cũng vào một ngày cuối tháng 9 (năm 2009), mà cho đến nay tôi vẫn rất ân hận là chưa có dịp nào được thắp một nén nhang trên bàn thờ của bạn.

Về Bác Võ Chí Công, tôi nhớ nhất là những năm đầu mới về nước công tác, tôi có được tham dự một số Hội nghị khoa học mà tại đó có Bác Võ Chí Công đến dự và phát biểu ý kiến. Thời ấy Bác là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Thủy sản rồi Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp. Tôi vẫn nhớ giọng Quảng Nam thật đặc trưng của Bác. Sau này, Bác là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, mỗi đêm giao thừa tôi và hàng triệu gia đình Việt Nam, bạn bè khắp năm châu vẫn được nghe Bác chúc Tết bằng chất giọng thật Quảng Nam ấy.

Trong những ngày này, cùng với Nhân dân cả nước, chúng ta vô cùng thương tiếc Bác Võ Chí Công, một vị Nguyên thủ Quốc gia, một người Cha kính mến của người KGU chúng ta!

Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến toàn thể gia đình bác Võ Chí Công, bạn Thu Hồng và các cháu!


Người post: HaiNV

Ngày đăng: 10-09-2011 07:07






Xem 1 - 10 của tổng số 13 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: TungDX
12/09/2011 07:13:30

Sáng nay theo dõi tang lễ Bác VC Công, không thấy các khăn đỏ xuất hiện, lực lượng khăn vàng đông và trưởng thành, tiếc là không thấy, ai có thông tin share nhé!



Từ: HanhLM
10/09/2011 18:35:06

Cầu mong Bác Võ Chí Công an nghỉ nơi vĩnh hằng!


Chúng em xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình Bác!



Từ: TungDX
10/09/2011 17:28:20

Tôi nhớ hình ảnh bộ tứ Hồng Công Lai Kiệt trên sân khấu văn nghệ.


Nhớ Công với chiêu bay người sút bóng.


Vĩnh biệt và chia buồn với Hồng.



Từ: NguyetTM
10/09/2011 15:13:36

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁC VÕ CHÍ CÔNG! 


Cả Hội KGU xin cúi đầu tưởng niệm bác Võ Chí Công, gửi lòng thương tiếc vô hạn tới Linh hồn bác, gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới chị Hồng và gia đình bác, cầu nguyện bác sớm siêu sinh tịnh độ.
Các anh chị em ngoài Bắc không có điều kiện đến viếng bác được nên nhờ các anh chị em ở Sài Gòn đại diện đến thắp nén nhang viếng bác Võ Chí Công nhé.



Từ: ThoaNP
10/09/2011 14:53:32

Hoi KGU-HCM sua lai la tap trung luc 9g00 (chu khong phai 10g, nhu minh com luc sang) o cong chinh (NKKN) Dinh Thong nhat.



Từ: LienTP
10/09/2011 14:28:16

Em Liên xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới chị Hồng và gia đình. Bác Võ Chí Công đã ra đi, bọn em và con cháu còn nhớ mãi nhà lãnh đạo hết lòng vì dân vì nước như Bác. 



Từ: HuongNQ
10/09/2011 11:57:40

Chi Hong oi, cho Quoc Anh va em gui toi chi va gia dinh loi chia buon sau sac.



Từ: HoaNT
10/09/2011 10:26:13

Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia quyến Bác Võ Chí Công và nhờ  các bạn KGU thắp những nén hương cho những con cháu  KGU ngoài Bắc để tưởng nhớ Bác.



Từ: Meomun
10/09/2011 10:23:09

Xin gửi tới chị Thu Hồng và gia đình lời chia buồn sâu sắc.



Từ: PhongPT
10/09/2011 10:20:10

Bác đã ra đi khi rất thọ, nhưng chúng cháu vẫn ngậm ngùi thương tiếc một vị lãnh đạo, một người cha như Bác. Chúng cháu ở xa xin được gửi về Nam lòng thương tiếc vô hạn và lời chia buồn sâu sắc tới gia đình bác.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s