KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 08 Tháng hai. 2012

Du xuân 2012 phố cổ Hà Nội




Tác giả: HoaNT

Du xuân 2012 phố cổ Hà Nội

Nhân dịp năm nay vợ chồng Đại Tá Ánh Tuyết -Hoàng Anh ra Hà Nội ăn tết dài ngày nên chúng mình lại có dịp tụ tập nhiều lần ở các địa điểm khác nhau. Chỉ sơ sơ chúng mình cũng tụ tập Vài lần từ Tết Nhâm thin đến giờ. Lúc thì ở nhà mình, lúc thì ở nhà chị Thảo ĐP, lúc thì ở nhà Trần Lê Minh OB77. lúc thì ở nhà Thanh-Hoàng Lương…Vốn là những người yêu thích chụp ảnh nên chúng mình lại rủ nhau đi chơi xuân chụp ảnh ở Bờ Hồ và phố cổ Hà Nội .

Hôm nay ngày 08/02/2012 đúng 9h30 chúng mình gồm vợ chồng Tuyết-Hoàng Anh, Minh, Hoa tập trung ở nhà Thanh LK ra đường cái bắt Taxi đi chơi. Đầu tiên 4 "Hiền tài già" chúng mình dừng chân ở Văn Miếu để chụp ảnh với dòng chữ Hiền tài là nguyên khí quốc gia.

Sau đấy lại tiếp tục bắt Taxi lên Bờ Hồ và dừng chân tại Cầu Thê Húc chụp ảnh. Cả 5 đứa chúng mình đều là con nhà binh, có bố mẹ ngày xưa làm ở viện 108, viện 103, cục quân Y đều quen biết nhau cả.

Hơn nữa vợ chồng Tuyết-Hoàng Anh và mình đều cùng sống ở Tập thể Nam Đồng, Hoàng Anh với mình cùng học với nhau trường Bế Văn Đàn từ hồi lớp 4 sau này lớp 10 bọn mình cùng học với nhau ở trường Đống Đa nữa nên ba đứa mình cũng có rất nhiều kỷ niệm từ thời thơ ấu đến bây giờ.

 

Ngày xưa  Bố của  mình cùng làm với bố của Mình TL ở Cục Quân Y còn bố mẹ của Thanh LK hồi xưa làm ở Viện 103 cùng với bố mẹ của Hoàng Anh.

 

Nói chung là mấy đứa chúng mình đều có mối quan hệ lâu và đều gặp nhau ở Kis., rất hay tụ tập với nhau  từ hồi dự bị, rất hay đi chụp ảnh với nhau. Hôm nay bọn mình lại chụp lại những kiểu ảnh cùng nhau ở xung quanh Bờ Hồ.

Hơn 40 năm qua trải qua biết bao thăng trầm của cuộc đời nhưng hôm nay gặp nhau bốn đứa bọn mình vẫn ríu rít nói chuyện với nhau như thủa xưa.

Vừa đi vừa cười nói, ngắm cảnh lại có Hoàng Anh chụp ảnh cho nên chúng mình cảm thấy rất thoải mái.

 

Cặp đôi hoàn hảo của KGU Tuyết-Hoàng Anh cũng có rất nhiều po ảnh đẹp, tình tứ bên nhau.

    

 

 

Đi chụp ảnh quanh Hồ Gươm xong chúng mình lại nhảy lên xe điện  Green Turist đi vòng quanh phố cổ. Vừa ngấm cảnh phố cổ vừa nói chuyện và gọi điện cho Lam TB đang ở trong TpHCM làm Lam tiếc hùi hụi vì không ra HN được.

Mặc dù Ánh Tuyết được sinh ra và lớn lên ngay ở phố cổ và nhà mình cũng sống ở phố cổ HN bao nhiêu năm nay nhưng lúc nào đi quachúng mình vẫn thấy thích và gắn bó.

Rất may mắn là hôm nay thời tiết hà Nội rất đẹp, se lạnh, khô ráo, không mưa. Cuối tuor phố cổ chúng mình đề nghị cháu lái xe dừng ở hiệu phở Thìn Bờ Hồ để ăn trưa. Ăn phở xong chúng mình lại tiếp tục đi bộ vòng quanh một nửa Bờ hồ để ăn kem Funny- món yêu thích của Tuyết và mình từ thửa thơ ấu.

 

Đúng là một cuộc Du xuân 2012 đầy cảm hứng, thoải mái và lý thú.Tạm biệt nhau chúng mình lại hẹn gặp mặt vào thứ bảy này ở nhà bạn Giảng OB77  


Người post: HoaNT

Ngày đăng: 08-02-2012 21:09






Xem 1 - 3 của tổng số 3 Comments

Từ: HaiNV
12/02/2012 15:56:40

Xem các ảnh màu rồi các ảnh đen trắng thấy mấy cô em K77 không hề khác xưa! Bí quyết: Phải tranh thủ thời cơ tối đa để tụ tập và đi chơi thật nhiều! 



Từ: ThanhLK
08/02/2012 23:56:21

Cậu HoaNT sắp đuổi kịp TBT Nghị về tốc đô đưa tin bài và ảnh phóng sự rồi đấy. Hôm nay, tiết xuân đẹp nhẹ nhàng và khô ráo làm cho chuyến du xuân của bọn mình vô cùng thú vị!. Càng tuyệt hơn khi được du ngoạn cùng bạn bè đồng trang lứa KGU, cùng nhau nhắc lại những ký ức tuổi sinh viên, cùng nhau hưởng sắc và khí xuân của Hà nội cổ kính…Trong 5 người bọn mình chỉ còn Thúy Hoa là còn làm việc cho cơ quan. Còn chúng mình tuy còn làm chuyên môn một chút nhưng đã được liệt vào hàng “hưu hắt”. Sau cuộc du ngoạn này, mình chợt nhớ bài thơ “Hưu nhàn” của bố mình, xin chép ra đây để các anh chị và các bạn cùng chia sẻ nhé:


“Người bảo về hưu sống rất buồn


Thưa rằng vẫn giữ tấm lòng son


Anh em bầu bạn năng lui tới


Sách báo ti vi vẫn ngắm luôn


Chức chẳng bận lòng cao với thấp


Lương không mệt óc thiệt hay hơn


Mải vui đây đó quên ngày tháng


Biển hát thông reo chẳng thấy buồn.”


Thúy Hoa đã hứa với Bích Lam:”Bao giờ cậu ra Hà Nội chúng tớ lại tổ chức cho cậu chuyến đi như thế này”. Mong cho ngày đó chóng đến.



Từ: LamTB
08/02/2012 21:40:12

Gioi oi, cac cau dung la nguyen khi Quoc gia roi con gi. Trong hung hung khi the the kia, cac cau dung la tre dep mai voi thoi gian. Minh rat ham mo. Chuc gap nhau voi chi Ninh o nha ban Giang that vui nhe. Lai mot serie anh dep nua nhe.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s