KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 25 Tháng mười. 2012

GẶP MĂT NỐI TIẾP GẶP MẶT CỦA NHỮNG NGƯỜI KGU




Tác giả: TanhVH

Đã lâu lắm tôi không có mặt trên mạng studentkgu và cũng không thấy ai hỏi là Tanhvh biến đi đâu mất như trước đây. Âu đó cũng là chuyện thường tình. Củng chả phải là cây bút có khả năng viết chuyện ngắn, cũng không phải là người có khả năng viết phóng sự hay là nhật ký nguoikgu nên chỉ lúc nào có hứng thì mới ngồi bên bàn phím để gõ.

Bây giờ là nữa đêm ở Sài thành. Với cảm giác lâng lâng của những chén rượu, cảm thây không buồn ngủ, tôi lại ngồi gõ bàn phím về cuộc gặp mặt kéo dài từ 16h đến 10h30 tối nay (23.10.2012) với một nhóm bạn Nguoikgu tại Tp Hồ Chí Miinh.

Số là tôi, một thằng già về hưu đii làm thêm cho một Văn phòng đại diện của một Công ty dược phẩm của Nga tại Việt Nam được Công ty điện sang là phải đi vào Tp. Hồ Chí Minh làm việc trực tiếp với một số đối tác Việt Nam trong ngành dược tại Tp. Hồ Chí Minh, tôi bay vào Tp. HCM vào tôi chủ nhật (21/10). Một điều ngẫu nhiên và thú vị là vào Sài Gòn đợt nay tôi lại gặp được đấy đủ các con cháu trong gia đình. Số là hai thằng con trai tôi đưa vợ con chúng nó đi nghỉ ở Mũi Né (Phan Thiết- Bình Thuận). Chúng nó đi cũng không báo trước cho bố mẹ nên đến trước giờ bay tôi mới biết các cháu đã từ Mũi Né trở về Sài Gòn. Tuy nhiên, tôi cũng gọi cho “đại ca” Tiến Thắng và Khánh “đầu bạc” là tôi vào Tp. HCM và có nguyện vọng gặp các bạn khóa 1973 để trao đổi về việc chuẩn bị cho “Kỷ niệm 40 năm tốt nghiệp KGU vào năm 2013. Nói vậy nhưng trong thâm tâm rất muốn gặp các bạn KGU tại thành phố đầy sức sống và sôi động này- hợp với tính cách của Nguoikgu, nhưng mặt khác lại không muốn quấy rầy các bạn vì trong thời gian qua đã có rất nhiều cuộc gặp mặt của Nguoikgu từ hai đầu tổ quốc tại đây.

Tôi thống nhất với chương trình của “đại ca” Tiến Thắng là dành riêng buổi chiều ngày thứ 3-23/10 theo chương trình của Tiến Thắng. Thắng hẹn với tôi là sẽ đón lúc 15h, đi xe bus ra Thủ Đức gặp Chị Hoa (Hóa 1972), sau đó trở về Tp. Gặp các bạn Khóa 1973 tại nhà Thạch Khiêm. Tuy nhiên kế hoạch có hoàn hảo đến mấythì đến phút chót cũng có thể thay đổi để thích ứng với điều kiện. Trưa 23/10 gọi điện cho Thắng để chốt thời gian biểu và nhận được thông báo của Thắng là kế hoạch đi Thủ Đức không thể thực hiện được vì thời gian quá eo hẹp và buổi gặp mặt không ở nhà Thạch Khiêm mà là ở nhà Cúc  (Luật 1991)- được anh chị em KGU phong cho danh hiệu là “Phóng viên chiến trường”. Thú thực tôi cũng hơi ngạc nhiên vì trước đây chỉ biết Cúc qua các bài viết và phóng sự trên Studentkgu.vn. Thắng trấn an tôi là cứ yên tâm, buổi gặp sẽ có đại diện của “ Quân khu Gò Vấp”,
là những người mà tôi đều biết.

Gần 16h, Thạch Khiêm đến khách sạn đón tôi để đến nhà Cúc. Dọc đường Khiêm cũng gới thiệu qua về Cúc, cũng là “đồng hương xứ Bọ” với nhau thôi mà.

Đến nhà Cúc tại đường Lê Văn Thảo- Gò Vấp thấy các bạn  đã có mặt đầy đủ theo thành phần được mời, đứng ngoài hè đường đón tôi và Khiêm, gồm có Khánh “đầu bạc”, Uyển “ca sỹ”, Thắng “đại ca”, Thịnh, Thìn (SV 77) và Cúc “phóng viên chiến trường”. Thật cảm động vì được gặp lại những đại diện Nguoikgu HCM sau gần 2 năm xa cách. Nói 2 năm vì đợt Du Xuân 2012 tôi không có mặt vì lý do “bất khả kháng”.

Lần đầu gặp Cúc “Luật sư”, tuy hai thế hệ cách xa nhau, nhưng đã thấy cảm mến vì đơn giản cũng là Nguoikgu. Chủ nhà và Thắng “đại ca” chuẩn bị bàn “nhậu” rất thịnh soạn, đủ các món vừa Nga, vừa Nghệ -Tĩnh quê nhà, vừa của Sài thành hiếu khách. Các bạn mời tôi ngồi vào vị trí của “khách”, nhưng tôi xin được vào ngồi tại vị trí của “người nhà”.

Uyển “ca sỹ” mang đến chai rượu “Conhac Ararat”, Khánh mang đến chai vodka “Standart” của Nga, Thìn mang đến can “Bàu Đá- Bình Định”. Rượu rót ra,mọi người nâng ly chúc nhau sức khỏe, vui vẻ, nhiệt thành như tính cách của Nguoikgu.

Lại những câu chuyện kỷ niệm về quá khứ của Nguoikgu, về thầy cô, về các cuộc hội ngộ của Nguoikgu. Mọi người hỏi han nhau đủ thứ chuyện và cũng có những chuyện chưa bao giờ nói ra khi đã có vài ly. Đúng như các Cụ đã dạy “Sau những ly rượu là những tâm sự thành thật nhất” và rất đáng yêu.

Giữa 7 thằng đàn ông “Ong bướm” thì “luật sư- phóng viên chiến trường” nổi lên như một bông hoa đẹp.

Những bài hát đáng yêu được  Uyển “ca sỹ KGU” cất lên; những hình ảnh tưởng tượng về chuyến hàng trình “Du Xuân” 2013 tại Tp. Hồ Chí Minh lại được nói ra. Những cú nối điện thoại với những Nguoikgu ở xa lại được thực hiện.

Những câu chuyện xung quanh Nguoikgu lại rôm rả vang lên.

Cuộc vui cũng đến hồi kết. Thắng “đại ca” tuyên bố là 22h30 sẽ kết thúc. Uyển hát tặng em Cúc một bài hát về tình yêu; Cúc tặng anh em chúng tôi bài thơ tình do em sáng tác. Đáng tiếc bài thơ này tôi không có điều kiện chép lại để post cùng bài viết này.

Trước khi chia tay, 8 anh em chung tôi cùng nhau đồng ca bài  « Я люблю тебя-жизнь» bằng tiếng Nga và Việt.

Mọi người chia tay trong bịn rin và hen gặp nhau vào những lần sau nếu có điều kiện vì tất cả đều ở lứa tuổi U60, U70 rồi.

Tình cảm giữa những Nguoikgu thật tuyệt vời và đáng trân trọng, giữ gìn khi chúng ta đang tồn tại trong cuộc sống này.

Tp. Hồ Chí Minh, 01h ngày 24/10/2012

 


Người post: TanhVH

Ngày đăng: 25-10-2012 10:10






Xem 1 - 8 của tổng số 8 Comments

Từ: ThangNT
31/10/2012 18:00:18

Xin đính chính một chút là em Cúc ở Lê Văn Thọ, gần "Làng hoa Gò Vấp". Cũng đã có thỏa thuận với em Cúc rồi. Sẽ thường xuyên tổ chức ở đấy cho vui khi có người quen KGU vào. Hy vọng được đón anh Minh, anh Định. Ngồi nhà nhậu nó mới sướng, mới nói chuyện thỏai mái. Đợt trước vợ chồng Tánh + Mai vào đây lứa 73 chúng tôi gặp nhau ở nhà Thạch Khiêm cũng rất vui. Thứ 6 này lại có cuộc gặp nữa nhân đám cưới con trai thi sĩ kiêm nhà tóan học Nguyễn Đình Phư. Bây giờ đến tuổi rồi vui là chính.



Từ: KhanhT
26/10/2012 22:17:05

Người KGU ở ngoài Hà Nội vào hay TpHCM ra, hay Đà Nẵng đến… luôn luôn được đồng hương đồng môn gặp gỡ vui vẻ chân tình, toàn U60, 70 rồi mà vẫn di chuyển được nhiều, nghĩa là vẫn khoẻ, vẫn được nhìn thấy nhau nói, cười, bắt tay băt chân hát… và đàn ông thì cạn rượu 3Chai à, thật là hạnh phúc. Phóng viên Cúc rất nhanh, nhưng ảnh của mình chụp gửi qua chậm sang ngày hôm sau, bởi mit tờ Tánh cảm xúc dâng trào, ngay tối về đã ngồi gõ trực tiếp lên mạng thì đương nhiên em Cúc phải chờ sau thôi. Vả lại lâu lâu rồi Pac Tánh mới lại lên mạng Hội.



Từ: GiangHV
26/10/2012 09:07:54

Thìn nghỉ hưu rồi có khác, tham gia rất đầy đủ các cuộc gặp mặt của Người KGU tại TPHCM.


 Xin chúc mừng anh Uyển và anh Thịnh có cô em hàng xóm tuyệt vời. Không biết hai anh đã nhận ra người hàng xóm này từ bao giờ? Các anh đừng quên "trách nhiệm" những khi tắt lửa, tối đèn đấy nhé!



Từ: CucNT
26/10/2012 08:59:30

Em Cúc không phải là "Phóng viên chiến trường" (Danh hiệu đó dành cho chị Chi), em Cúc là "Phóng viên thường trú" tại TP.HCM ( là Chị Tuyết gọi vậy). Nhân dịp anh Tánh vào  Tp. HCM , em Cúc vinh dự được đón anh Tánh tới nhà, em Cúc cũng kịp thời viết 1 phóng sự. Chờ anh Khánh gửi ảnh qua, em Cúc sẽ post lên.


Chúc mừng anh Tánh trở lại " chợ Kgu" mong anh sẽ thường xuyên đi chợ để người Kgu được thường xuyên thưởng thức các món ăn khác nhau.



Từ: HienLV
25/10/2012 21:06:20

Đã lâu không thấy Hà Văn Thìn. Thìn vốn là người ít nói. Nhớ kỷ niệm những ngày đầu đến Kishinhep, Thìn bị nhốt trong tủ đứng.


 Chúc mọi người vui vẻ thật nhiều.



Từ: 3Chai
25/10/2012 17:28:48

Chúc mừng bác Tánh. Dưng mà bác quên chưa nói rõ kết luận số phận một can và hai chai ra sao.



Từ: NghiPH
25/10/2012 16:59:34

Đúng là khá lâu rồi anh chị em Người KGU mới được đọc bài của bác Tánh. Cám ơn bác đã kể lại buổi gặp mặt vui vẻ của anh chị em KGU ở nhà em Cúc- phóng viên chiến trường. Các cuộc gặp mặt cứ nối tiếp nhau. Cuộc gặp mặt nào cũng rất vui. Người KGU thật là trẻ. Cứ gặp mặt là hát. Thật là bất ngờ khi cả nhà bác Tánh không hẹn mà đều có mặt ở Sài Gòn.



Từ: DieuLM
25/10/2012 15:45:13

Chúc mừng anh Tánh hoàn thành tốt đẹp cuộc Hội ngộ với Hội KGU tp.Hồ Chí Minh. Nhìn ảnh mấy anh em thật là vui. Em Cúc đảm đang thật đấy.


Diệu SV76



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s