KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 01 Tháng năm 2011

Con người Việt Nam qua chiến dịch đưa người lao động từ Libya về nước




Tác giả: NghiPH

Chiều nay 01/5/2011 tôi vừa ngồi xem một phóng sự trên VTV1 điểm lại những công việc mà các cơ quan nhà nước ta đã làm trong Chiến dịch đưa lao động Việt Nam từ Libya về nước trong tháng 3, tháng 4 vừa qua.  

 

Trước khi xảy ra bất ổn tại Lybia có trên 10 nghìn lao động Việt Nam đang làm việc, chủ yếu cho các nhà thầu xây dựng nước ngoài, tình hình người lao động ổn định, việc làm và cuộc sống bảo đảm. Tuy nhiên, tình trạng bất ổn tại Libya đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm, sinh hoạt và nhất là sự an toàn của người lao động. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo nhanh chóng đưa lao động Việt Nam tại Libya về nước.  

             Tính đến hết ngày 06/3/2011, toàn bộ số lao động Việt Nam làm việc tại Libya đã được sơ tán khỏi nước này để về Việt Nam, chủ yếu được đưa qua các nước thứ ba, bao gồm khoảng 2.100 người sang Tuynidi, khoảng 2.500 người sang Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 2.400 người sang Malta, khoảng 900 người sang Ai Cập, 229 người sang Hy Lạp và 292 người sang Algeria. Khoảng 1.079 người đi bằng tàu biển trực tiếp từ Libya (cảng Benghazi) về Việt Nam.

Tính đến ngày 09/3/2011, 8.728 lao động Việt Nam đã trở về nước an toàn. Số còn lại đã về nước vào tháng 4/2011 qua đường biển.

Như vậy là trong chiến dịch này ta đã đưa trên 10 nghìn lao động về nước nhanh chóng, an toàn. So với các nước trong khu vực có lao động làm việc tại Libya, nước ta là quốc gia đầu tiên đã sớm hoàn thành công tác sơ tán toàn bộ công dân của mình khỏi Libya về nước. Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) đánh giá Việt Nam là một trong những nước đầu tiên tích cực, khẩn trương đưa công dân của mình tại Libya về nước một cách an toàn, hiệu quả.

. Trong gian khó con người Việt Nam sống rất có kỷ luật và thương yêu nhau

Có một anh công nhân còn khá trẻ sang Libya lao động được một thời gian thì bị ốm và hậu quả là bị liệt cả hai chân. Một bác công nhân khác bị tai nạn lao động gãy chân phải bó bột. Trong hoạn nạn anh em Việt Nam đã không bỏ nhau. Hai anh đã được anh em công nhân Việt Nam dìu đi trong nhiều ngày trời, vượt qua nhiều đường đất, ra khỏi Libya an toàn.

Các tổ chức quốc tế và nhân dân sở tại đã đánh giá: Người lao động Việt Nam rất có kỷ luật, không chen lấn khi lên xe rời khỏi Libya, không xô đẩy khi xếp hàng nhận thực phẩm.

            Người Việt Nam rất đoàn kết. thương yêu nhau, chia sẻ cho nhau từng mẩu bánh mỳ, từng quả cà chua, từng quả trứng, từng ngụm nước, từng manh áo, tấm chăn.

. Con người ở đâu cũng có tấm lòng vàng

Anh em ta trong quá trình sơ tán khỏi nước Libya đều được nhân dân sở tại, các tổ chức quốc tế hỗ trợ, giúp đỡ.

Trong thời gian tá túc tại sân bay Dzerba, Tuynidi anh chị em Việt Nam đã được sân bay, chính quyền sở tại, các tổ chức quốc tế cung cấp thức ăn, nước uống.

Nhiều gia đình xung quanh sân bay đã nấu cơm, nấu mì ống, đem nước tiếp tế cho những người lao động đang ở sân bay chờ ngày về nước, trong đó có rất nhiều người lao động Việt Nam.      

. Chính phủ và các cơ quan nhà nước đã hành động nhanh chóng, quyết liệt vì sự an toàn của công dân

Để nhanh chóng đưa người lao động về nước, Thủ tướng Chính phủ  đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo đưa lao động Việt Nam từ Libya về nước đã thành lập 5 đoàn công tác gồm đại diện Bộ LĐTBXH, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các doanh nghiệp sang Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Tuynidi, Hy Lạp và Malta để phối hợp với cơ quan đại diện của ta tại các nước đón và làm các thủ tục cần thiết để tổ chức cho người lao động về nước.

Bộ LĐTBXH với tư cách là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đã chỉ đạo các doanh nghiệp phối hợp với đối tác sử dụng lao động bảo đảm an toàn và tổ chức sơ tán người lao động ra khỏi Libya để về nước; đón tiếp chu đáo người lao động khi về nước. Bộ LĐTBXH cũng phối hợp với Bộ Ngoại giao thường xuyên chỉ đạo các Cơ quan đại diện Việt Nam vận động các Tổ chức quốc tế (Tổ chức Di cư quốc tế - IOM và Cao ủy Liên Hiệp quốc về người tỵ nạn – UNHCR) hỗ trợ cung cấp lương thực, thực phẩm và tổ chức sơ tán cho người lao động Việt Nam rời khỏi Libya về nước an toàn.

Một cầu hàng không lớn đã được thiết lập để nhanh chóng đưa người lao động Việt Nam về nước.  

Có thể nói chiến dịch này đã thành công  tốt đẹp, tạo ảnh hưởng to lớn, ý nghĩa chính trị- xã hội sâu sắc, mang lại sự yên tâm, tin tưởng của người lao động đối với Đảng và Nhà nước ta.

 

 

Từ đây có thể thấy rằng, công việc của quốc gia dù khó khăn, phức tạp đến mấy, nếu có sự chỉ đạo kiên quyết của cấp lãnh đạo với ý thức trách nhiệm cao trước nhân dân, có sự phối hợp chặt chẽ và chủ động, đầy tinh thần trách nhiệm của các Bộ, các ngành, có sự mẫn cán, chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, có sự đồng thuận của nhân dân và của cả hệ thống chính trị thì nhất định sẽ giải quyết thành công!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 01-05-2011 19:07






Xem 1 - 5 của tổng số 5 Comments

02/05/2011 09:14:35

Gần 10.000 lao động mất việc làm, gần 10.000 gia đình sẽ gặp khó khăn, gần 10.000 món nợ các ngân hàng và người thân đáo hạn nay mai. Hậu Libi và mọi khủng hoảng chính trị xã hội ở tận đẩu tận đâu đã len vào mỗi  ngóc ngách của làng quê Việt Nam... Những việc Chính phủ và cộng đồng phải làm còn nhiều.


Cám ơn Anh Nghị, bài viết của anh như một cái tổng quan để ACE cùng biết và cùng chung tay (trong khuôn khổ khả năng của mỗi người)  giúp anh/em về nước được ổn định.



Từ: NghiPH
02/05/2011 09:09:48

Anh HảiNV: Dư luận đánh giá rất cao vị chỉ huy tiền phương Đào Xuân Hưng từ việc chọn Tuynidi làm đại bản doanh  đến những chỉ đạo cương quyết, sáng suốt, cụ thể đầy tinh thần trách nhiệm trước sự an toàn của người lao động Việt Nam. Chính ông Hưng đã quyết định đưa 19 sinh viên người Campuchia đang học ở Libya về  Hà Nội.


Hình như trong chiến dịch này vị Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự Trương Xuân Thanh của chúng ta  đã  tham gia  rất có hiệu quả.



Từ: HaiNV
02/05/2011 04:47:48

Cách đây ít lâu, tôi có đọc chuyện kể lại rất cảm động của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng về chiến dịch giải cứu lịch sử này:


http://vtc.vn/345-279800/xa-hoi/chinh-tri/gap-thu-linh-chien-dich-di-tan-lao-dong-vn-o -libya.htm


http://vtc.vn/345-279915/xa-hoi/chinh-tri/chuyen-19-sinh-vien-campuchia-va-vanh-khan-t ang-dai-su.htm


P.S. Điều thú vị là TT Đoàn Xuân Hưng cũng từng là lưu học sinh tại Liên Xô (K1980)! 


http://www.mofahcm.gov.vn/vi/mofa/bng_vietnam/nr040824153458/ns080717114033#tnVGt8sSr8Zi



Từ: PhuND
02/05/2011 03:48:52

TBT NghịPH ơi, Phư khoái đọan kết lắm!



Từ đây có thể thấy rằng, công việc của quốc gia dù khó khăn phức tạp đến mấy nếu có sự chỉ đạo kiên quyết của cấp lãnh đạo với ý thức trách nhiệm cao trước nhân dân, có sự phối hợp hợp chặt chẽ và chủ động, đầy tinh thần trách nhiệm của các Bộ, các ngành, có sự mẫn cán, chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, có sự đồng thuận của nhân dân và của cả hệ thống chính trị thì nhất định sẽ giải quyết thành công!


 Viva Vietnam!




Từ: ThongNV
01/05/2011 20:08:19

Không có việc gì không thể giải quyết được nếu con người thực sự có tình thương yêu đồng loại.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s