KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 15 Tháng mười một. 2011

Muốn kiến thức đi Nga




Tác giả: HienVC

Tôi cũng như các ACE KGU khác đều đã từng may mắn có thời là sinh viên học tại Liên xô. Trong thời gian này có lưu truyền một bài khá dài về các nước XHCN mà Việt nam cử sinh viên sang học,  nhưng vì không nhớ được hết nên tôi chỉ ghi lại những câu còn lại trong bộ  nhớ của mình cho đến ngày hôm nay  như sau :

Muốn giàu đi Đức

Muốn kiến thức đi Nga

Muốn gian khổ đi Cu Ba

Muốn Java * đi Tiệp

Muốn gái đẹp đi Ba Lan

Muốn gàn đi Trung Quốc

Muốn thuốc đi Triều Tiên

Muốn buồn phiền đi Mông Cổ

*còn có phương án khác là  ba hoa

            ACE KGU nào còn nhớ thêm những câu về  Bungary, Rumani ( và có thể cả Albani ) nữa xin bổ sung để hội KGU cùng thưởng thức.

Hà nội , 11/2011.   

       

 


Người post: HienVC

Ngày đăng: 15-11-2011 10:10






Xem 1 - 6 của tổng số 6 Comments

Từ: HienVC
16/11/2011 13:55:10

@HoaNT: Gái Ba lan đẹp là danh bất hư truyền rồi không phải bàn cãi, với tư cách là chủ nhiệm đề tài cấp hội " Hệ số cưa " mình có thể nói : Có 10 năm tu nghiệp ở Ba lan như vậy là đ/k đầu tiên khách quan " nhất cự ly " đã hoàn toàn đảm bảo và lại còn thêm đ/k phụ bổ sung là " mưa dầm thấm lâu " cũng rất hoàn chỉnh, chỉ còn đ/k 2- đ/k chủ quan " nhì cường độ" là do mình, nếu mình không làm được thì không còn trách ai được nữa. Cho nên lại " gà què ăn quẩn cối xay" là đúng rồi !


@HaiNV, NgocBQ, KhoaDT, PhuND: mọi người bổ sung thêm về Bungary, Rumani và nếu có thể cả Albani nữa. Dù sao đấy cũng là kỷ nệm về một thời " tiền sử " đã qua. 



Từ: HaiNV
16/11/2011 05:54:07

Anh Hiền và các bạn ơi, HaiNV có nghe một khảo dị khác:


Muốn giàu đi Đức


Muốn kiến thức đi Nga


Muốn Java đi Tiệp


Muốn thất nghiệp đi Ba Lan


Muốn gàn đi Trung Quốc


Muốn thuốc đi Triều Tiên


Muốn điên đi Mông Cổ


Muốn khổ đi Cu Ba...


Như vậy, chỉ có 3 nước đầu tiên là positive, còn Ba Lan thì chẳng thấy "gái đẹp" đâu cả mà là "thất nghiệp"! Thế nhưng, thời thế đổi thay, đi Ba Lan sau này trở thành toàn "đại gia" (xin lỗi các ông bà bạn Lý +Tâm, KhôiLV -K76 hiện vẫn trụ vững ở Ba Lan, là không biết mình có "múa rìu qua mắt thợ" hay không?).  



Từ: HoaNT
15/11/2011 13:53:20

Anh Hiền ơi, nhà em có đủ:chồng em hơn 10 năm tu nghiệp ở Ba Lan chẳng mang về được cô Ba Lan xinh đẹp nào cả mà lại phải ngậm ngùi sống mãi với bà béo Liên xô nhanh già, mau xấu này. Còn con trai đi du học Tây tư bản giãy chết về chẳng biết sau này như thế nào nhỉ.



15/11/2011 11:11:16

Sau 1975, giao lưu thêm các nước phương Tây, nên mới thêm câu sau:


Một năm đi Pháp bằng một giáp đi Nga


Khéo đi Nga bằng ba đi Pháp


 


(ý là dân đi Nga còn thêm buôn bán. Đi Pháp thì chẳng buôn bán được gì)



Từ: KhoaDT
15/11/2011 11:11:05

Bọn trẻ bây giờ bảo bài của Cụ Hiền là thơ của các du học sinh VN thời kỳ tiền sử. Bây giờ người ta tư vấn du học kiểu khác. Hihi



Từ: PhuND
15/11/2011 10:34:17

Anh HiềnVC hay thiệt. Hồi Em viết truyện ngắn Ông Chủ và con Yến mã ( Đã post lên web kgu) cố lục lọi mà chỉ nhớ được vài nước! Xin xem truyện ngắn đó.


Người Việt mình nói đùa mà thiệt, nhưng có khi nói thiệt là là đùa: " Nói Zậy mà không phải Zậy!^.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s