KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 18 Tháng mười một. 2011

Vư Lương




Tác giả: HienVC

Chúng tôi , những sinh viên VN học các khóa sau KGU thường gọi anh Lương -  PGS,TS, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Duy Lương nguyên Giám đốc Đại học Thái Nguyên, nguyên Hiệu trưởng Đại Học Sư phạm Thái Nguyên,  một cách nửa Nga ( vư – đại từ nhân xưng  trong tiếng Nga để chỉ người, ngôi thứ hai một cách kính trọng),  nửa Việt như vậy từ cuối những năm 60 của thế kỷ trước và đến nay vẫn không thay đổi cách gọi này.

Sáng qua (17/11) như đã hẹn trước, tôi cùng chị Thục Anh cùng khóa với anh Lương lên đường đi Thái Nguyên từ sang sớm nhằm tránh tắc đường và cũng để có thời gian trò chuyện nhiều hơn với anh. Nhưng đúng là “ nhân tính không bằng trời tính “ vừa vào được lãnh địa  Thái nguyên chúng tôi được nếm ngay món đặc sản Hà nội “ kẹt xe , tắc đường”  do một xe tải hạng nặng và một xe ben đối đầu gây tai nạn kẹt cứng hàng km. Mất hàng tiếng để qua được khúc đường này nên khi đến nhà anh tại Thái Nguyên cũng gần 10 h sáng.

Anh Lương đã đợi sẵn, sau khi chào hỏi và gửi biếu anh mấy món quà nhỏ ( album ảnh do chị Thục Anh chuẩn bị, tập giới thệu về SUM và souvernir tôi mang về từ chuyến Về nguồn) , tôi lập tức bật ngay máy tính nối mạng ww. Studentkgu.vn giới thiệu để anh Lương biết toàn bộ cũng như membership của anh để trước mắt anh có thể mở ra xem theo dõi hoạt động của hội. Hy vọng sau một thời gian anh sẽ vào mạng gửi  bình luận, bài viết. Do thời gian không có nhiều, tôi chuyển sang các album ảnh ( xem chế độ slice tốc độ cao nhất ) của chuyến Về nguồn cũng như videos về buổi gặp mặt với các thầy cô tại Kishinhốp để anh Lương và chị Thục Anh cùng xem, dù vậy tôi chỉ có thể giới thiệu một phần ảnh chụp và khoảng ½  videos của chuyến Về nguồn.

Vừa xem anh Lương và chị Thục Anh tranh thủ trao đổi các thông tin về khóa 1 của các anh chị cũng như các thông tin khác và rất vui khi chúng ta tổ chức được một chuyến Về nguồn gặp gỡ các thầy cô đã từng dạy dỗ cả một thế hệ sinh viên Việt nam. Anh và chị cũng nhận ra rất nhiều gương mặt thân quen của các thầy cô khoa Hóa như các bà Sypliakova, Samuc, Tudorianu, Pogrebnoi và cũng nhớ lại những năm tháng sinh viên vô tư và sôi nổi của mình.

Chị Thục Anh và anh Lương

Chị Thục Anh và anh Lương

Thời gian trôi quá nhanh, chúng tôi tiếp tục trao đổi các thông tin kỷ niệm về thời sinh viên của mình ngay cả trong bữa ăn trưa. Cuộc trao đổi này có lẽ cũng như các cuộc gặp gỡ khác của người KGU sẽ không có hồi kết nhưng cũng đến lúc chúng tôi phải chia tay anh hẹn một dịp khác.

Anh Lương cũng chuyển lời chào đến các  ACE KGU  và xin mời ai có điều kiện ghé qua thăm anh tại địa chỉ 43 Lê Quí Đôn , thành phố Thái Nguyên làm ơn gọi điện trước theo số 0280 3852142 vì hiện  anh vẫn còn tham gia giảng dạy các khóa cao học.

Nhân dịp 20/11, xin chúc Vư Lương – một nhà giáo lão thành ( có lẽ là thâm niên nhất trong các SV KGU vì đã có 6 năm là giáo viên trước khi thành sinh viên KGU khóa đầu 1962-1967) cũng như toàn thể các nhà giáo xuất thân KGU luôn luôn mạnh khỏe, tiếp tục sự nghiệp khó khăn nhưng rất cao cả  của mình - sự nghiệp  " Trồng Người “.

                                                      Hà nội 18/11/2011        


Người post: HienVC

Ngày đăng: 18-11-2011 11:11






Xem 1 - 6 của tổng số 6 Comments

Từ: HuongNT
20/11/2011 10:30:14

Xin chúc mừng tất cả các nhà giáo của Hội KGU nhân ngày 20/11. Cám ơn anh Hiền đã kịp thời có một bài rất hay nhân chuyến đi thăm nhà giáo có thâm niên cao nhất của Hội ta ở Thái Nguyên. Em lại thích bình hoa của anh Hiền, giản dị nhưng có một vẻ đẹp đặc biệt (không biết là hoa gì, anh Hiền nhỉ?).  



Từ: BinhPT
19/11/2011 10:36:31

Hội KGU mình nhiều Nhà giáo Ưu tú và Nhân dân nhỉ. Khoá các anh chị có Vư Lương, còn khoá bọn em có Tư Lương!!!Hì hì!


Anh Hiền và chị Thục Anh đi mà không có bọn em thì tắc đường là phải rồi, nên lần sau thông báo cho bọn em với. Em lên Thái Nguyên lần cuối cũng cách đây 5 năm rồi và là làm việc với ĐHSP, hôm đó cũng Ban giám hiệu tiếp nhưng cũng chẳng biết đó là người nhà mình.


Chúc mừng tất cả các nhà giáo nguoiKGU nhân ngày nhà giáo Việt Nam!


 


 



Từ: HaiNV
18/11/2011 20:14:51

Xin chúc mừng anh Lương và các anh các chị người KGU là nhà giáo nhân ngày 20.11! Trưa hôm qua em có lên Trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên, nơi anh Lương công tác, để chấm thi chuyên đề NCS, tối lại về ngay Hà Nội. Cám ơn anh Hiền về bài viết này và thông tin về địa chỉ, điện thoại anh Lương. Sắp tới, đầu tháng 12 em lại lên Thái Nguyên chấm LV cao học, có thể đi 2 ngày, khi ấy em xin phép sẽ gọi điện và ghé thăm anh Lương.



Từ: NguyetTM
18/11/2011 18:34:05

Xin chúc mừng Nhà Giáo thâm niên cao nhất của nguoi.KGU - anh Vư Lương, đồng chúc mừng các Nhà Giáo nguoi.KGU nhân dịp ngày Lễ Hiến Chương các Nhà Giáo 20.11.2011!!! Chúc các Nhà Giáo sức khỏe phi thường, trí tuệ mênh mông, thành công đồ sộ, học trò thông tuệ và ...tặng nhiều hoa cho các Thầy.


Anh Hiền và chị Thục Anh có cuộc đi chơi thăm hỏi ý nghĩa quá. Chỉ tiếc là anh chị bị kẹt xe nên thiếu nhiều thời gian tâm sự như theo dự kiến.


Em xin chia sẻ với anh Hiền về cái ngày 17 hôm qua xem ra có vẻ không thuận lắm cho đi lại: Hội anh Hiền thì âm mưu rời Hà Nội sớm để tránh tắc đường và có nhiều thời gian chuyện trò thì đến gần Thái Nguyên lại bị tăc đường; còn em thì tối hôm trước tranh thủ về Hải phòng thăm bố, sáng 17 cũng dậy sớm -6h30 đã lên xe trở về HN để còn kịp đi làm, thế mà đi được 10 phut thi bị một thanh sắt ở chân cầu Quí Cao, đường kính cỡ 12-13 mm hình chữ L đâm thủng lốp, ôi thôi, thế là chú lái xe phải mất gần 1 tiếng đồng hồ mới thay xong lốp rồi mới tiếp tục cuộc hành trình được; em về đến HN cũng hơn 10h sáng. Có thể vì đi sớm quá trời vẫn còn nhiều sương mù không nhìn thấy rõ đường và cầu. Thế là âm mưu tiết kiệm thời gian của em cũng không thực hiện được !



Từ: HoaNT
18/11/2011 16:39:08

Cám ơn anh Hiền VC có bài vào dịp 20/11 về nhà giáo có thâm niên nhiều nhất của KGU. Khi đọc chữ Vư Lương em cứ nghĩ là anh Hiền chơi chữ Hán cơ đấy. Lần sau đi đâu như thế này thì anh cho bọn em bám càng với nhé.


Anh Thông ơi bây giờ học trò không tặng hoa mấy đâu anh ạ, họ thực tế lắm, nhưng em vẫn rất thích được tăng hoa mặc dù là đèo về nhà bằng xe máy đối với phụ nữ là hơi phiền toái.



Từ: ThongNV
18/11/2011 15:03:25

@ Hiền VC: Ngày 20-11 là ngày lễ của các nhà giáo-Ngày lễ của các nhà nghèo, nên bình hoa minh họa cũng rất nghèo. Bù lại, bài viết của Hiền VC rất tình cảm.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s