KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 20 Tháng mười một. 2011

Валентина Арьевна, Вас с Днём Рождения!




Tác giả: HienVC

Глубокоуважаемая Валентина Арьевна,

Мы - Вьетнамские выпускники КГУ в том числе и ваши бывшие студенты - химики сердечно поздравляем Вас с Вашим Днём Рождения -20 ноября.

Это ещё более приятно потому что это число совпадает с Общим Праздником - День Учителей. Желаем Вам и Всем Нашим Учителям КГУ  здоровья и бодрости духа.

Будьте всегда добры и мудры как мы всегда Вас представляем.

Общество вьетнамских выпускников КГУ


Người post: HienVC

Ngày đăng: 20-11-2011 09:09






Xem 1 - 10 của tổng số 16 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: VinhDT
26/11/2011 20:33:38

Gửi ACE KGU


Bà Ngựa - Bà giáo Валентина Арьевна vừa viết thư cho tôi nhờ chuyển lời cám ơn tới tất cả anh chị em đã chúc mừng Bà nhân ngày sinh nhật. Bà viết bằng chữ cái la tin, tôi vừa viết lại bằng tiếng Nga như sau


"Винь, вы передате пожалуиста от меня болшую благодарноl 9;ть всем моим вьетнамскиl 4; детям, которые поздравили меня с днём рождения на веб сите; пожелаете всем всево самого хорошего: доброго здоровья, счатья, успехов ... Я ведь из этого укрепилась."


   



Từ: LienNK
22/11/2011 16:35:54

Vinh ơi, cảm ơn em. Bà giáo chị đọc lecsi cho lớp Hóa Mon nên học sinh Việt Nam ít biết. Bà cũng có ít học sinh VN nên tình cảm lắm. Sau khi gặp lại đoàn " Về nguồn"  Bà viết thư cho chị nói vui lắm, đã khóc và lần đầu cười được ( kể từ một tháng sau khi chồng mất).


Cảm ơn các anh chị và các em rất nhiều, cà Huyền Đại sứ nữa! Nếu không có đoàn " Về nguồn" thì chị cũng khó có dịp gửi quà cho Bà. Chúng ta đã làm được việc tình nghĩa, sưởi ấm tình thày trò trong những năm cuối của thày cô giáo mình.


Vinh ơi, em viết nữa đi. Những gì liên quan đến trường, thày cô và Kisinhop đều mang lại niềm vui cho bọn chị.



Từ: VinhDT
22/11/2011 14:56:55

Đọc những chia sẻ của anh chị em viết về ngày sinh nhật Bà Ngựa, ngựa con lại muốn viết vài dòng về các thày cô giáo mình nữa. 


Đoàn về nguồn thật may mắn tận mắt thấy các thày cô giáo yêu quí học sinh VN như thế nào. Khi nắm tay các thày cô, được các thày cô ôm vào lòng, chúng tôi đều cảm nhận được tình cảm thân thương của thày Pushnhiak, Bà Samus, Bà Ngựa, Bà Hoa Thơm Bướm lượn, cô Tudorianu...dành cho mình. 


@ Huyền Đại sứ ơi: cám ơn em đã lo giúp Ngựa con món quà sinh nhật cho Bà trong những ngày đông giá lạnh này. Ngựa con yên lòng là bên đó có tấm lòng thơm thảo của em. Bà Ngựa yêu quí và nghe lời em nữa đấy. Huyền ơi, cám ơn em nhiều lắm.


@ chị LiênNK ơi, hôm em đến phòng 204 để gặp Bà Ngựa là có cô giáo Tudorianu của chị cũng với bà Ngựa đã chờ em ở đó. Cô đã kéo em ngồi xuống ghế và lấy nước chè mời em, còn em và Bà Ngựa thì đều xúc động nên đứng như trời trồng. Khi em nói em vẫn nhớ cô thì cô mừng lắm. Em kể lúc làm thí nghiệm ở phòng cô hay đến hỏi thăm chúng em. Bà Ngựa lúc đó đế thêm vào là sinh viên VN tình nghĩa lắm, chúng nó nhớ hết các thày cô đấy. Em có tặng cho cô giáo của chị một món quà rất nhỏ làm từ gáo dừa mà cô cứ xem mãi. Em nói thật là líc đầu em không nhớ cô Tudorianu là bà giáo của chị nên em chỉ nói chung là lần này học sinh khoa hóa chỉ có 7 người có dịp trở về nên chúng em thay mặt tất cả học sinh của khoa thăm các thày cô. Một lúc sau chị Chi đến đã đưa quà của chị cho cô, em thấy cô cười rạng rỡ. Em mải viết về Bà Ngựa nên chưa viết về cô của chị đấy. 



Từ: HienVC
21/11/2011 23:26:49

Bà Sypliakova và bà Syrsova- bà giáo mình, hai bà cùng tóc vàng, một cao một thấp khá thân nhau, thường đứng nói chuyện hàng tiếng ngoài hành lang trước phòng thí nghiệm do vậy trong chuyến Về nguồn khi biết mình là học trò bà Syrsova muốn vào trong lav 207, bà đã tìm bằng được chìa khóa để mở phòng. Nhờ bà mà mình và BìnhK có dịp được thăm lại phòng thí nghiệm xưa, Binh K suýt khóc khi nhìn thấy nơi bà giáo ngồi , tiếc là bà không còn nữa.


@LanTT& LiênNK : Mình biết được ngày sinh nhật của bà do đọc "trộm " trao đổi giữa nhóm Ngựa con và HuyềnBT. Gửi lời chúc mừng sinh nhật bà đồng thời cũng là thay lời cảm ơn bà đã tạo đ/k cho mình và BìnhK được vào lav207.  


Bà Tudorianu trông thấy là nhận ra ngay, vẫn kiểu tóc ấy không có gì khác xưa.


@ LamNM: Mình đã trở thành nhà hóa học " đào ngũ " từ rất lâu rồi, kiến thức hóa học bây giờ có lẽ chỉ tương đương học sinh phổ thông đầu cấp 3 thôi.


Các thầy cô khoa Hóa rất nhiều người mất vì ung thư không biết có phải do tiếp xúc nhiều với hóa chất nên mắc bệnh không ?  



Từ: NguyetTM
21/11/2011 22:49:38

Đúng là ảnh này anh Hiền chụp, lúc đó mọi người đang rất xúc động, mọi người nhìn kỹ mà xem, nhất là chị Bình Trần vẫn còn đang chảy nước mắt...


Cảm ơn anh Hiền đã lưu được khoảnh khắc đáng nhớ ấy. Hội CL có người anh cả HiềnVC thật là may mắn và hạnh phúc. Tiếng Nga của bác hơi siêu quá nên các bậc đàn em hết thảy dựa vào anh thôi. Lúc nào anh cũng gửi những lời chúc mừng các thầy cô giáo rất nhanh chóng kịp thời. Большое Спосибо HienVC !  



Từ: LanTT
21/11/2011 14:52:17

Chúc mừng sinh nhật Bà Ngựa và xin cám ơn đại ca Hiền. Sao anh lại còn biết cả ngày sinh nhật của Bà Ngựa nữa? Nhìn ảnh Bà Ngựa vẫn đẹp như ngày nào chỉ có gày thôi. E ko nhận ra Bà giáo c. Liên nữa. Cầu mong Bà Ngựa khỏe mạnh để có thể gặp gỡ chúng ta.



Từ: LamNM
21/11/2011 14:12:23

Khoa Hóa chúng ta phải tự hào vì có đại ca Hiền, một nhà hóa học, một phóng viên và một người anh. Anh đã thay lời muôn nói cho các đàn em bằng tiếng Nga với bà Ngựa. Mong các bà giáo của chúng ta khoẻ mạnh hơn để chống lại bệnh tật



Từ: LienNK
21/11/2011 12:06:22

Anh Hiền ơi, người mặc áo tím trong ảnh là bà giáo em K.I Tuđôrianu dạy Hóa Lý. Ngày xưa bà đẹp là vậy mà bây giờ tuổi tác và căn bệnh ung thư làm bà phải nhờ gậy để trợ giúp đi lại.


Anh thật chu đáo khi biết được ngày sinh của bà Ngựa. Còn em thì không biết ngày sinh của bà giáo mình. Cảm ơn anh đã đưa bức ảnh này lên để em được nhìn thấy bà giáo và cảm thấy như được ở bên Bà.



Từ: HienVC
21/11/2011 11:03:52

@BinhNH: Ảnh này anh chụp chứ không phải HT, mọi người đang nói chuyện thì anh cắt mạch để chụp ảnh nhưng bà giáo thì vẫn đang tiếp tục " nói".


@HaiNV: Thanks for correction.


@HuyenBT: Tài " thuyết khách" của em thật là đáng nể. Trong chuyến Về nguồn vừa rồi khi tặng quà ( món quà nhỏ xíu ) hai bà giáo Samuc và Sypliakova anh vẫn còn lăn tăn sợ các bà không nhận !


Sáng 20/11 tôi đã gọi điện thoại trực tiếp chúc mừng bà Sypliakova, bà vẫn nhớ chi tiết về chuyến Về nguồn đặc biệt là những CL đã gặp bà ở trường và đến tận nhà thăm bà ( bà còn nhớ tôi là SV làm ở lab 207 ! ). Giọng bà vần sang sảng, nói nhanh, rất minh mẫn , nói chung không khác gì trước đây. Bà nhờ tôi chuyển lới cảm ơn đến tất cả học trò KGU.


Cầu chúc cho bà được khoẻ mãi .   



Từ: HoaNT
21/11/2011 09:20:53

Xin chúc bà Ngựa sức khoẻm vui và sống lâu. Rất may mắn là hôm vừa rồi các trò khoa Hoá và đặc biệt là Vinh lớp mình đến thăm đuợc cô giáo. 




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s