KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 12 Tháng mười hai. 2011

LỜI CẢM ƠN GỬI NGƯỜI KGU




Tác giả: TuanDK

Lời cảm ơn gửi Người KGU

Hôm qua ngày 11/12/2011, nhóm anh chị em hội KGU do Hội trưởng Bùi Quang Ngọc dẫn đầu gồm: anh KhánhT (OB75); anh chị Kỳ Minh + Bích Chi (CL 74); anh chị Hoàng Lương + Kim Thanh (khóa77); anh Hoài (VL76); chị Phạm Bình (OB 77) và chị  Hạnh  (CC80), đã lên Việt Trì thăm và trao tặng cho gia đình chúng tôi một món quà rất có ý nghĩa là: một dàn vi tính và 1 thẻ 3G, nhằm giúp chúng tôi tiếp cận nhanh chóng hơn với trang web của hội ta.

Đã lắp đặt xong dàn vi tính với 3G

Đồng thời chúng tôi cũng nhận được những món đặc sản và quà quí do các anh chị đã tham gia Đoàn về nguồn mang từ đất Môndavi xa xôi về như: chai rượu vang Buket của NĐS Huyền tặng (chị TúMC OB 75 gửi); rượu nho Môndavi (chị Hạnh); kẹo  sôcôla (chị Bình); tranh gốm lưu niệm, cá khô của thầy Arkadi làm  và hạt hướng dương (anh chị Thanh Lương)…và nhiều quà khác nữa.

Sự có mặt của các anh chị cũng như những món quà đầy ý nghĩa nói trên khiến vợ chồng tôi cùng các cháu vô cùng xúc động. Xin chân thành cám ơn tình cảm của các anh chị.

Thật là:

                           Nghĩa tình bè bạn trường ta

                     Tươi xanh hơn xứ Mondova mặt trời

                                                                        

                                                             Việt trì , ngày 11/12/2011

                                                           Đỗ Khắc Tuấn +  Đỗ Thị Lý

Hướng dẫn chị Lý đăng nhập web KGU


Người post: TuanDK

Ngày đăng: 12-12-2011 20:08






Xem 1 - 10 của tổng số 12 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: TuanDK
08/01/2012 21:55:12

    Tôi xin thay mặt gia đình


Gửi lời cảm tạ thịnh tình gần xa


    Việt Trì ai có dịp qua


Xin mời quá bộ ghé nhà tôi chơi


    Xa nhau dẫu bấy năm trời


Rượu và thơ vẫn đợi người tri âm!



Từ: KhanhT
19/12/2011 22:46:52

Hôm nay mình mới về và post được clip lên mạng, trong đó có "bằng chứng" nhắc đến nhà gen học Hải Nông bận họp hội đồng đấy.



Từ: HaiNV
18/12/2011 06:02:03

Em xin chúc mừng anh Tuấn, chị Lý nay có thể trực tiếp vào mạng KGU!  Được em HạnhLM báo tin về chuyến đi của đoàn về thăm gia đình anh chị, em muốn đi theo lắm, nhưng đúng hôm ấy em lại mắc bận họp không đi được, tiếc quá! Quê em ở Yên Bái, hôm nào về quê em sẽ xin phép được ghé thăm anh, chị và các cháu.  



Từ: HanhLM
16/12/2011 00:08:59

À quên, anh chị em có thấy 2 bao tải để trước mặt chúng em không? Xin thưa: đó là sắn và bưởi Phú Thọ - quà quê - chị Lý tặng đoàn đấy ạ.


Chị Lý ơi, cả bưởi và sắn đều ngon tuyệt. Xin cám ơn anh chị nhiều!


@Chị Vinh ơi, cháu nội em đã chào đời được 4 ngày rồi. Trộm vía, mẹ con cháu đều khỏe. Cả nhà em tất bật, đông vui như hội làng chị ạ.



Từ: VinhDT
15/12/2011 23:07:29

Người KGU thật tình nghĩa, thật cảm động. Anh Tuấn chị Lý hàng ngày sẽ được nối liền với Hội rồi. Thế là mọi người sẽ được đọc thơ anh Tuấn thường xuyên hơn. Chị Lý ơi, chị viết bài kể chuyện gia đình chị nhé. Dâu rể của người KGU đều tuyệt vời. 


@ Hạnh ơi, tin mừng thế nào loan báo ngay nhé, các bà chỉ mong có thêm các cháu để lên chức. 



Từ: HanhLM
15/12/2011 16:13:35

Từ sau "Chuyến xe bão táp" lên thăm anh Tuấn năm ngoái, chúng em cứ tâm niệm sẽ phải lên thăm anh chị nữa. Hẹn hò, thu xếp mãi, cuối cùng Ban Liên lạc cũng tổ chức được "Chuyến xe không bão táp" lên Việt Trì vào một ngày đầu đông nắng đẹp. Chuyến đi cực kỳ vui vẻ và mãn nguyện đối với tất cả mọi người.


Tại nhà hàng "Gà chọi 7 món", đại tá Kỳ Minh đã lĩnh xướng dàn đồng ca KGU hát bài tủ "Cô bé ơi, đừng khóc!". Hoành tráng, ấn tượng đến nỗi cháu Linh làm ở Habubank (đối tác của Văn phòng công chứng của em Hạnh) có mặt tại nhà hàng lúc đó nức nở khen: Các cô, các bác hát hò trẻ trung thế không biết. Còn anh Tuấn của chúng ta ngồi nghe hát mà cứ tủm tỉm hoài.


Về đến Hà Nội, 6 tiếng đồng hồ sau em đưa con dâu vào bệnh viện. Và sau 4 tiếng nữa, cháu nội em chào đời trong niềm vui không tả xiết của gia đình em...


Xin cám ơn toàn thể anh chị em KGU đã chia sẻ niềm vui với gia đình chúng em!



Từ: Meomun
13/12/2011 21:41:53

Em chúc anh Tuấn chị Lý thêm sức khỏe và nghị lực. Cám ơn các anh chị đã có món quà ý nghĩa để kết nối người KGU.



Từ: LinhND
13/12/2011 17:32:24

câu chuyện đẹp như mơ. mong chúng ta sẽ tìm thêm nhiều đc cần giúp trong KGU


@ anh Tuấn: có phải anh học VL bán dẫn thầy giáo người Môn Nedeoglo D.D ko, nếu đúng thì anh mail cho thầy nhé. nedeoglo@usm.md 


em sẽ kể chuyện gặp thầy trong chuyến về nguồn nữa. Anh cứ trả lời trên này hoặc mail cho em, Linh, OB78 theo linh100354@yahoo.com


chúc gia đình anh thêm niềm vui bên máy tính nhỏ.



Từ: PhuND
13/12/2011 16:26:25

ACE KGU nên làm những việc như thế này cho các thành viên của Hội. Cảm ơn ACE đã thay mặt  Hội mình thăm gia đình anh Tuấn và có quà tặng. Xin gửi lời hỏi thăm sức khỏe và chúc mừng gia đình Anh Tuấn+ Chị Lý.



Từ: LyMX
13/12/2011 13:09:15

Anh Tuấn ơi, lâu nay em bận quá nên không vào mạng trêu chọc anh. Em rất mừng là anh chị sẽ kết nối với các bạn KGU chặt hơn. Cám ơn các bạn đã tặng gia đình anh Tuấn món quà rất ý nghĩa.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s