KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 30 Tháng một. 2012

Gặp gỡ đầu Xuân Nhâm Thìn ở nhà Huy - Thủy




Tác giả: HaiNV

Từ trước Tết, tôi nhận được email của ông bạn Huy là 4h chiều 6 Tết Nhâm Thìn đến nhà Huy - Thủy cùng gặp mặt và vui xuân. Huy cho biết tham dự cuộc gặp mặt sẽ có các đại diện HCMKGU như em Tuyết, anh Thắng... còn từ nước ngoài về thì có bạn ThảoDP. Thế là để cho chắc ăn, tôi reply Huy xin đăng ký 1 suất. Đúng giờ tôi đến nhà 2 bạn ở 17T6, Phố Hoàng Đạo Thúy (Khu Trung Hòa - Nhân Chính), đã thấy một số bạn có mặt sớm hơn đang cùng bà chủ nhà tích cực bếp núc, trong khi ông chủ đi làm vẫn chưa về. Một lát sau, mọi người lần lượt đến: Các năm trên thì có anh Tánh, cặp anh HiềnVC - chị Bình, chị Bích Chi. Lát sau anh Thắng và cặp em Tuyết - Hoàng Anh từ TPHCM ra. Nghe nói Bồng Lai cũng có mặt ở HN nhưng rất tiếc đúng hôm bà ngoại phải trông cháu cho con gái Hoài Anh lên Truyền hình nên không đến được. Rồi thì bạn ThảoDP từ Pháp về cũng đã đến, cùng lúc ông chủ cũng về. Nhìn lại tất cả, có đến hai mươi mấy người. Có thể liệt kê những cái tên sau: Hoài - em Thanh phu nhân, em Hương Hương - anh Đức phu quân, đôi ThanhLK - Hoàng Lương, em VinhDT, em HoaNT, em ThụcPT, em Bình Trần. Lớp OB76 của tôi thì có 3 người là Tỵ A, ThảoNP và tôi. Có một thành viên trẻ F2 KGU là bé gái - cháu nội của bạn TỵA. Trong lúc chờ đợi chị em vào bếp, anh Thắng đã mang theo một món ăn tinh thần gồm 1 USB 8GB toàn những videoclip hay lấy từ trên mạng. Ngay lập tức, ông chủ copy vào laptop nối với ampli và đôi loa đứng 6 cổng với màn hình TV phẳng và rộng. Chúng tôi lần lượt thưởng thức Olympic Moskva 1980, Lễ kỷ niệm 63 năm Chiến thắng phát xít Đức, những bài hát và các ca sỹ Nga nổi tiếng. Thế rồi bàn tiệc cũng được dọn ra, có một món quà đặc biệt là chai rượu Buket Moldavii được TỵA để dành từ hôm về nguồn, hôm nay mang đến khao mọi người. Anh Thắng thì bảo cái này thì dành cho chị em thôi, còn nam nhi chúng tôi cứ thế mà rót cho hết chai Chivas 18 năm. Vừa vui vẻ được một lúc, các máy ảnh thi nhau bấm thì cửa lại đổ chuông: Em HạnhLM xuất hiện (tiếc là không có TBT Nghị tháp tùng), trên tay em là một bó hoa và hộp bánh gatô mừng sinh nhật. Thì ra, hôm là sinh nhật của bà chủ. Chúng tôi đề nghị ông chủ - bà chủ đứng cạnh nhau chụp ảnh và hô gorko, nhưng thấy hai vị hơi ngượng nghịu không thực hiện mà chỉ hơi chụm đầu vào nhau. Ăn uống xong lại đến các tiết mục karaoke, anh Thắng, em Tuyết, chị Bích Chi, em Hoa, bạn TỵA, Hoàng Lương, chú rể KGU Hoàng Anh...đều hát hò rất nhiệt tình. Rồi chúng tôi chuyển sang tiệc trà ăn bánh gatô mừng sinh nhật em Thủy, lại còn có thêm chocolate bạn ThảoDP mang từ Pháp về. Cuộc vui nào cũng đến lúc chia tay, chúng tôi cám ơn Huy -Thủy đã tạo điều kiện cho mọi người có cuộc hội ngộ đầu Xuân Nhâm Thìn thật vui vẻ và ấm cúng. Chào tạm biệt tất cả và hẹn gặp lại.

P.S. Chờ mãi không thấy các cây bút khác lên tiếng, nên HaiNV viết tạm mấy dòng này ghi lại cuộc gặp đầu xuân ở nhà hai bạn. Mời cả nhà xem thêm Album "Tết ở nhà Huy Thủy"!   


Người post: HaiNV

Ngày đăng: 30-01-2012 21:09






Xem 1 - 6 của tổng số 6 Comments

Từ: NghiPH
04/02/2012 14:08:21

Chúc mừng anh Thắng với cái còm đầu tiên trên studentkgu.vn!



Từ: ThangNT
04/02/2012 13:25:59

Tôi đã có mặt trong buổi gặp mặt đầy thú vị này. Cảm ơn các bạn KGU và cá nhân Huy và Thủy ở Hà nội đã tổ chức buổi gặp mặt trên. Hy vọng buổi gặp mặt chiều nay ở nhà Thảo cũng sẽ thú vị không kém.



Từ: ThaoNP
02/02/2012 20:58:11

Đây là lần đầu tiên mình đến nhà hai bạn Thuỷ-Huy. Mình thấy căn hộ của 2 bạn được trang trí rất đẹp mắt và ấm cúng. Còn bà chủ thì rất đảm đang, khéo tay, chịu khó chế biến nhiều món ăn ngon để tiếp các bạn KGU nhân dịp mừng xuân mới Nhâm thìn. Rất cám ơn sự đón tiếp nhiệt tình và chu đáo của 2 bạn. Xuân mới chúc 2 bạn và gia đình luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. 



Từ: VinhDT
31/01/2012 15:28:08


Cả nhà ơi


Chúng tôi được anh Huy và Thủy mời đến nhà gặp mặt ngày Tết nên khấp khởi mừng lắm. Mỗi gia đình đều có nhiều cuộc gặp đầu xuân nhưng gặp Hội KGU ngày Tết vẫn thật đặc biệt. 2 lần tôi đến nhà anh Huy và Thủy đều thấy thật ấm áp nhẹ nhàng. Tôi mon men vào bếp thì thấy chị Tỵ, em Thanh, Hương Hương, em Thủy em Thanh đang tất bật rồi. Em Thủy luôn miệng nói với chúng tôi là: sự hiện diện của các anh chị là quý lắm rồi, chị cứ ngồi chơi thôi. Tôi thấy yêu qúy thêm Dâu Rể  của KGU. Lần này còn được biết thêm tài của Hoàng Anh, chồng Tuyết, gần cuối buổi liên hoan đã định rửa bát. Em Bình vợ anh Hiền thì nhiệt tình: các anh chị cần em tham gia gì em cũng làm.


Gặp nhau để thêm yêu thương bạn bè. Ngày Đầu Xuân ở nhà anh Huy+Thủy về thấy vui vui, lộc Năm Mới. Cảm ơn anh Huy+Thủy, anh Hải và ACE nhé. 




Từ: BinhNH
31/01/2012 11:01:03

Tiếc quá , đọc mà thấy ham vui.


Anh Huy và Thủy lần sau hội họp bù cho em tham dự nhé.


Chúc cả nhà năm mới toàn niềm vui



Từ: ThanhLK
31/01/2012 00:04:23

 


Cám ơn anh Hải Bột rất nhiều. Mặc dù hôm đó anh Hải đang “bị dù” mà vẫn thực hiện tốt vai trò Phóng viên thường trực: ảnh đẹp, bài chi tiết và sinh động. Chị em “chúng iêm” vùi đầu vào bếp lâu ngày quen rồi ngại viết lách quá. Anh Hải đã thay mặt cá nhóm cám ơn chủ nhà Huy Thủy bằng bài viết này và album ảnh rất “đầy đặn”. Năm mới xin chúc chủ nhà Huy Thủy, anh Hải và các anh chị em KGU luôn vui khỏe và hạnh phúc, mọi sự như ý. Mong rằng sau sự kiện này Không khí xuân của hội mình vẫn còn trải dài nữa… 



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s