KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 27 Tháng hai. 2012

Chúc Mừng Ngày Thầy Thuốc Việt Nam!




Tác giả: HaiNV

Hôm nay, 27. 02 - là Ngày Thầy Thuốc Việt Nam. Nhân danh là một trong số đông đảo dân sinh vật KGU, người may mắn được trực tiếp làm việc với rất nhiều anh chị và các bạn đồng nghiệp bên Dân Y, Quân Y, bên Dược và các cơ quan có liên quan, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng mọi người KGU nhân ngày Lễ này!

Tôi muốn nói là KGU ta có đóng góp đáng kể về nguồn nhân lực cho ngành Y - Dược của VN. Đặc biệt, tôi xin phép nhắc tên các anh chị, các bạn và các em (mà tôi nhớ được), những người KGU đã và đang làm việc trực tiếp trong ngành Y -Dược. Đó là:  Anh Phan Túy (nguyên HT KGU, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Dược HN), Chị Bằng (SV72, Viện Dược liệu), anh TánhHV (SV73, Tổng Công ty Dược VN, BYT), chị Thúy (SV73, Viện Kiểm nghiệm, BYT), anh TânNĐ (SV73, Trường ĐH Y Thái Nguyên), anh Dũng trắng (SV75, Học Viện Quân Y), chị Thái (SV75, Viện Y học Cổ truyền TW), chị Cẩm Tú (SV75, Viện Mắt TW), chị Bạch Ngọc (SV75, Viện Vệ sinh Dịch tễ TW - Viện Vệ sinh Lao động), các bạn lớp tôi: PhaNM và HạnhLT (SV76, Trường ĐH Dược HN); Yến (SV76, Trường Trung cấp - CĐ Y tế HN), DiệuLM (SV76, Viện Sốt Rét -Ký Sinh trùng và Côn trùng TW - Hội Chữ thập Đỏ VN), em TuyếtHA, 3Chai (SV77, từng làm tại Học Viện Quân Y), em Thúy Hoa (Hoá77, Viện Vệ sinh Dịch tễ TW)...Chắc chắn còn nhiều cái tên người KGU khác nữa từng làm việc trong các cơ quan của Bộ Y tế và các cơ sở có liên quan đến Y- Dược mà tôi không thể kể hết được.

Nhân dịp này, cho phép tôi gửi đến các thành viên gia đình người KGU (các bậc phụ huynh, phu nhân, phu quân, F1..) làm việc trong ngành Y- Dược, ví dụ: BS. Hoàng Anh (phu quân em TuyếtHA), các cháu Minh Tuấn và Minh Phương - con trai và con gái của LiênTP và LanhĐN (1 DS, 1 BS)...lời chúc mừng nhiệt liệt nhất. Đồng thời, tôi cũng xin gửi đến các anh chị, bạn bè, đồng nghiệp, các học trò của tôi trong ngành Y (những người từng là NCS, HVCH của tôi) lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và mọi sự tốt lành! 

Hà Nội, 27.02.2012    


Người post: HaiNV

Ngày đăng: 27-02-2012 11:11






Xem 1 - 10 của tổng số 14 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: ManhNX
02/03/2012 15:32:28

Xin chúc mừng anh/chj em kgu làm việc trong lĩnh vực y tế.



Từ: HanhLM
01/03/2012 10:17:41

Trong gia đình em cũng có 2 người được chúc mừng nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam: Mẹ em là bác sỹ và em gái em là dược sỹ.


Trong cuộc đời của mỗi con người, chắc chẳng ai là chưa từng nói lời cám ơn các thầy thuốc đâu nhỉ? Ngoài những lúc bị ốm ra, phụ nữ chúng em còn "vượt cạn" nữa...



Từ: BaLX
29/02/2012 12:30:47

Hôm nay mình mới vô mạng, tuy muộn nhưng ko lạc hậu, chúc mừng tất cả những ACE KGU đã và đang làm việc trong ngành Y - Dược hoặc liên quan nhân Ngày Thầy thuốc VN. Chị Ba chúc mừng vợ Khoa nhân dịp được trao tặng danh hiệu thày thuốc ưu tú nhé, chúc bọn em luôn vui khỏe và hạnh phúc. 



Từ: HaiNV
28/02/2012 13:28:53

Em Tuyết ơi, đúng là chị bạn Đặng Cẩm Hà - Viện anh và em Hương - VP33 rồi. Bọn anh có "duyên nợ" làm việc với nhau (với các anh chị Quân y và Dân y) từ trên 10 năm nay trong Chương trình 33 (Chương trình Nhà nước về Khắc phục hậu quả của các chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại VN). Hiện nay, anh vẫn phải tiếp tục công việc bên Chương trình 33, ở đó anh vẫn thường gặp vài người dân KGU ta là MinhNX (Minh -BìnhLT) và LanhĐN (cùng HVQY, rồi Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga với em). 



Từ: TuyetHA
28/02/2012 13:13:59

Anh Hải ơi trong ảnh ngoài chị Phượng em thấy (nếu như không nhầm) còn có chị Cẩm Hà (dân Tổng hợp Sinh Ba Cu và em Hương - VP 33 phải không? em và cả 3 người đã có chuyến  công tác tại Nga (Matxcova và Saintpeterburg) năm 2003 rất thú vị.



Từ: LienTP
28/02/2012 11:03:23

Cảm ơn anh Hải. Ở nhà em , em là người duy nhất không liên quan mấy đến ngành Y - Dược. Tuy vậy rất tự hào là đã và đang nuôi nấng, dạy dỗ, góp phần giúp đỡ mọi người trong nhà. Em làm việc cùng anh Hải từ khi về nước, theo hướng Công nghệ gen Thực vật, và vẫn theo hướng này cho đến khi về hưu. Nhưng để giúp ích được nhiều hơn cho bản thân và xã hội  thì các con em đều chuyển hướng sang Y - Dược cả. Dân số tăng nhanh, môi trường ô nhiễm, bệnh viện quá tải, hướng được ưu tiên nhất vẫn là nghiên cứu về con người. Tuy còn rất nhiều khó khăn, nhưng quyết tâm của anh Hải về hướng này trong những năm qua thật đáng phục (đào tạo cán bộ trẻ, xây dựng đề tài dự án...). Chúc anh thành công nhé.



Từ: HaiNV
28/02/2012 06:21:31

Cám ơn em Hoa và em Tuyết. Em Hoa ơi, anh không nghĩ là dân học tổng hợp (hóa, sinh...) trong ngành Y -Dược ngày nay là "công dân loại 2" đâu. Đó là quan điểm rất cũ và có thể vẫn tồn tại trong một bộ phận không nhỏ "công dân hạng 1" ngành Y, tức là các bác sỹ (lâm sàng) chính hiệu. Nhưng trên thế giới từ lâu rất coi trọng dân "cận lâm sàng" (chủ yếu là: hóa phân tích,  hóa sinh, sinh học phân tử, di truyền tế bào học...). Ngày nay, ngay cả lâm sàng (như liệu pháp gen, liệu pháp tế bào gốc...) cũng là dân học cơ bản ra tham gia đấy chứ. Các trường ĐH Y, Dược mạnh đều phải có các khoa khoa học cơ bản (hóa, sinh...) mạnh. Rất mừng là một số trường, học viện ngành y, bệnh viện hàng đầu Việt Nam như: BV TW QĐ108, Bệnh viện Bạch Mai, Trường ĐH Y Hà Nội, Trường ĐH Y- Dược TP HCM, Học viện Quân y - Bệnh viện QĐ 103, Bệnh viện Nhi TW, Bệnh viện TW Huế, Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM, Bệnh viện Từ Dũ...đã chú trọng các phương pháp chẩn đoán và điều trị hiện đại, bao gồm các phương pháp sinh học phân tử, tế bào...Các bệnh viện ấy đều có các khoa, phòng xét nghiệm sinh học phân tử, di truyền, tế bào học hiện đại. Lại muốn "khoe khoang" với các em tý chút là anh và các đồng nghiệp ở Viện CNSH (đều là dân học tổng hợp) rất vinh dự được tham gia tư vấn, đào tạo cán bộ cho nhiều bệnh viện, trường, học viện hàng đầu ngành y về các kỹ thuật sinh học phân tử. Trong nhiều năm qua, các kỹ thuật ấy đã và đang được phát huy rất tốt tại các bệnh viện. Một ví dụ là trong công bố "10 thành tựu y học" năm  vừa qua, Bệnh viện Từ Dũ đã được Bộ trưởng Bộ Y tế nhắc đến như là "điểm sáng về kỹ thuật sinh học phân tử" (thành tựu xếp thứ 3):


http://nld.com.vn/20120225085820302p0c1050/ky-tich-y-hoc-viet.htm  


Bon anh thầm vui và tự hào nhớ đến cách đây 5-6 năm, chị Nguyễn Thị Ngọc Phượng, GS.BS, lúc bấy giờ còn là GĐ Bệnh viện Từ Dũ đã ra thăm Viện CNSH, thăm Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen và gửi mấy cán bộ trẻ ra Phòng thí nghiệm của bọn anh hàng nửa năm để học các phương pháp sinh học phân tử, phân tích ADN. Các bạn trẻ ấy giờ là những người trực tiếp tham gia góp phần quan trọng làm nên thành tựu này.



Ảnh: Chị Nguyễn Thị Ngọc Phượng (thứ 2 từ phải sang trái) và anh Nguyễn Văn Tường (ngồi ngoài cùng, bên trái, nguyên Phó Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội) thăm Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen.




Từ: TuyetHA
27/02/2012 22:31:27

Cám ơn anh Hải nhiều, nhà em khá nhiều người làm trong nhành Y (Mẹ em, bố mẹ chồng, chồng, em gái và em rể) nên ngày này là ngày hội chung của Gđ. Một lần nữa cám ơn ông anh rất chu đáo!



Từ: HoaNT
27/02/2012 20:28:19

Cám ơn anh Hải NV đã có lời chúc mừng nhân ngày 27/2. Là con của các thày thuốc quân y nên mình tuy không học y nhưng cũng gắn bó với ngành y suốt từ khi về nước đến nay cũng đã gần 34 năm và  cũng bị coi như công dân loại 2 thôi. Mặc dù bị thiệt thòi rất nhiều nhưng những dân Tổng hợp như bọn mình cũng vẫn tự hào là có rất nhiều  đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân.



Từ: HaiNV
27/02/2012 18:09:05

@Anh Tánh:  Đúng là em không nhớ hết,  nhất là các anh chị năm trên và các em của những lứa sau xa làm việc trong ngành Y - Dược. Em có nhắc đến Pha -Hạnh, Yến và Diệu lớp SV76 của em rồi. Thực ra, lớp em có 16 bạn thì 5 người gắn bó  sự nghiệp cả đời với ngành Y -Dược gồm 4 bạn ấy và ThìnBV (đã mất, Thìn từng làm ở Viện Sốt rét, Ký sinh trùng và Côn trùng TW cùng với Diệu, sau chuyển đi Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh). 


@ Em BìnhPT: Anh từng may mắn được gặp bố em - GS. Phạm Thụy Liên, nguyên Giám đốc Bệnh viện K, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam. Cụ là chuyên gia số 1 ngành ung thư Việt Nam. Nói về các bậc phụ huynh của người KGU, lớp SV76 của anh có bố bạn ThảoNP là GS. Nguyễn Văn Đàn, anh hùng lao động, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Viện trưởng Viện Dược liệu. Bác Phúc - bố bạn HạnhLT (Pha) cũng từng là dược sỹ. Lúc mới về nước, anh từng ở nhờ nhà bạn Hạnh một thời gian - được hai bác và các em Hạnh chăm sóc, giúp đỡ rất nhiều. Một vị phụ huynh nữa là bác Lương Tấn Thành - nguyên GS, Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu TW (bố em Lương Chi Mai) từng giúp đỡ anh nhiều trong công việc thuở hàn vi. À, em LiênTP phòng anh thì đúng là gần như cả nhà trong ngành Y- Dược, anh quên nói bác Hồ Thị Xuân Mùi - mẹ em Liên là nha sỹ, nhiều lần mọi người phải nhờ bác "chỉnh chu" răng lợi cho, chưa kể ông bạn LanhĐN cũng từng làm trong Học viện Quân y... Người KGU chắc chắn còn nhiều bậc phụ huynh và người thân trong ngành Y -Dược nữa. 


Một lần nữa xin cám ơn và chúc mừng!




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s