KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 01 Tháng tư. 2012

Thầy cô đã lên máy bay đi Việt Nam




Tác giả: HuyenBT

                      

                                                         HuyềnBT

    

      30.3.2012

     Các anh chị , các bạn, các em thân mến,

     Ngày mai các thầy cô của chúng ta lên máy bay đi Việt Nam. Chiều nay em đã gọi điện cho tất cả các thầy cô, “rà soát tình hình” lần nữa trước khi bay. Chắc các anh chị em cũng hình dung được tâm trạng thầy cô như thế nào. Các vali đã được đóng gói , nhưng vẫn bị mở ra mở vào, nhét thêm thứ này, thứ khác (toàn là đặc sản Moldova). Em cũng đã “quán triệt” tinh thần các anh chị dặn trong thư về vấn đề quà cáp, để các thầy cô đỡ nặng, đỡ tốn kém… Nhưng vấn đề ở chỗ, khi em tổ chức gặp mặt các thầy cô sắp đi Việt Nam và các thầy cô đã đến VN, thì những lời khuyên, những kinh nghiệm được bí mật truyền đi, nhất là từ cô Olga, và thầy Arcady. May mà em kịp thời ngăn cản mấy vụ rán bánh mang sang Việt Nam. Cuộc  gặp gỡ đó rất thú vị, khi em thấy các thầy cô đã trở về từ Việt Nam giờ ngồi buồn lâng lâng, nói là đang ghen tị với các thầy cô sắp đi Việt Nam.

      Thầy Osmokescu hỏi em: “Có cần mang theo sampoo để gội đầu không? (khi đó các thầy cô đang chăm chú đọc tờ chương trình đón tiếp ở Việt Nam, toàn Hotel sang trọng). Em thật thà giải thích là không cần mang theo, thì thầy nói: “Là tôi lo cho thầy Kibak!”- và xoa lên đầu đã hói trụi của thầy Kibak!”. Thầy Osmokescu vẫn rất hóm hỉnh, và thầy Kibak vẫn ồn ào và thẳng thắn đến mức cả tin. Thầy Kojuhar già hơn rồi, chỉ ngồi cười rất nhẹ, rất khẽ. Em nói với thầy Kibak là ngày xưa học thầy “khó” lắm, chỉ cần quên ngày tháng ban của 1 văn bản dưới luật là đã bị ăn điểm 3. Lần này thầy về Việt Nam, có cả một hội “Troika” đang chờ sẵn để trả thi lại, vì bây giờ hầu như tất cả những người ấy (chính là những người ấy) lại là những người rất thành đạt (nhất, nhì )ở Việt Nam. Vợ thầy được dịp cởi lòng, kêu lên: chẳng cứ gì học sinh, tôi cũng chỉ toàn nhận được troika của thầy ấy (hàng ngày)! Thầy Kibak nói sẽ tổ chức nhận thi lại ở Việt Nam. Rồi xem ra cũng có phần ân hận với những điểm rả khắt khe của mình ngày xưa, thầy “tiết lộ trước” đề bài. Những ai quan tâm đến việc trả thi lại thì ôn trước mấy câu sau nhé:

1-Какая минимальная жилая плошадь на человек в СССР?

2-Кто имеет право на дополнительную жилую плошадь?

         Em thành thật chúc những người phải thi lại, nhận được 5 cho sổ  зачет đep nhé!

          Em xin lưu ý các anh chị  ngày 7/4 là kỷ niệm 25 ngày cưới của vợ chồng thầy Osmokescu. Lúc đó cả hội mình đang ở chỗ du xuân.  Sẽ  chuẩn bị một bó hoa, và một món quà  lưu niệm  nhỏ nào đó nhé. Và nhớ  dành mấy phút chúc mừng sự kiện này, để nó trở thành kỷ niệm đẹp của thầy cô nhé.

        Bây giờ em kể riêng vài điều về cô Larisa  với các anh chị khoa Lý: Cô giáo của các anh chị càng già càng đẹp hơn lên, như bà Tiên ấy: tóc trắng, mắt rất hiền, nụ cười vừa tươi vừa đôn hậu. Em thấy cô còn đẹp hơn cả hồi còn trẻ, vì hồi xưa nụ cười có vẻ nghiêm khắc hơn. Cô cứ nhỏ nhẹ, rón rén…em bảo cô, có lẽ vừa nhìn thấy cô bước vào Việt Nam, học trò cô sẽ bế bổng cô lên thôi! Cô lục cục cả ngày sắp xếp vali. Em đã gọi điện trước bảo cô đừng lo, sau giờ làm việc em sẽ chạy đến gíup cô, thế mà khi em đến, vali, túi xách đã ngăn nắp đâu vào đấy. Em thấy vali chỉ lưng lửng và bộ quần áo. Em hỏi cô còn gì bỏ vào vali nữa không? Cô nói không, vì mọi thứ khác cho hết vào 2 túi du lịch để xách tay. Em kêu ầm lên khi thấy trong 2 túi chật căng  cả 10 kg vừa kẹo, vừa hạt orex, hạt nho khô, hạt hướng dương. Cô ái ngại giải thích cô muốn xách tay những thứ quà đó cho nó chắc, sợ gửi hàng chậm chẳng may thất lạc!  Cô mang nhiều những thứ quà cáp ấy quá, nhét vào đó bao nhiêu chai rượu. Em cứ bỏ ra, cô lại rón rén nhét vào. Cô bảo cô có nhiều  мальчик quá! (các “ мальчик” Lương, Đức, Lý, Hoài…. Nghe thế, liệu có còn quen với mình của 35 năm trước không?). Em phải giải thích với cô là Hải quan không cho mang nhiều rượu như thế đâu. Cô nói, cô sẽ gói chai rượu vào áo quần, lừa hải quan, họ không nhìn thấy đâu! Tội nghiệp cô giáo già, em chỉ còn biết vác chai rượu thừa ấy về, để ngày mai xem vali của thầy cô nào còn chỗ trống thì nhờ cầm đi cho cô. Cô còn định cầm đi bao nhiêu mảnh vải cô mua từ mấy chục năm trước để mang sang Việt Nam cho học trò. (Ân tượng về một Việt Nam nghèo khó của những năm tháng trước kia chắc còn làm cô khổ tâm đến bây giờ). Em giải thích cho cô, cô mới chịu nghe ra (vẫn kịp  nhét vào va li 1 vài mảnh vải, lấy cớ là để quấn chai rượu). Rồi cô hân hoan mang mấy bộ váy áo ra bảo em nhìn xem, đẹp không, đã bao năm cô không mặc nó, chẳng có cơ hội nào để mặc, giờ sẽ mang nó sang “chưng diện” ở Việt Nam. (Trong đó có một cái váy chỉ để mặc ra bãi biển, và cái váy chỉ để mặc dịp lễ hội. Khi cô mặc vào,  mọi người nhớ khen cô nhé!). Các thầy cô tiếng Nga của mình vẫn không sống bằng hiện tại, kể cả váy áo, vẫn là những kỷ niệm của quá khứ. Em thương lắm! Cô sống với 2 con mèo. Chúng đều già và béo ịch, nhưng tính tình nghịch ngợm như trẻ con. Rõ là chủ của chúng vẫn chơi với chúng  thân nhau như bạn bè. Cứ hở ra là chúng nhảy vào vali ngồi, rúc đầu vào đống quà cáp. Phải mời một cách thật nhẹ nhàng, và phải kiên nhẫn đợi để chúng thủng thẳng bước ra. Chúng rất thích thú với cảnh nhà cửa ngổn ngang đồ đạc, và bà chủ thì tất bật đi ra đi vào. Giống mèo thật nhạy cảm, chúng biết có một chuyến đi chơi đang được náo nức chuẩn bị.

     Chiều mai em sẽ qua  đón cô ra sân bay. Tuy vali đã đóng gói gọn gàng, nhưng em không chắc là ngày mai có phải sửa sang lại không, vì đêm nay thế nào cô cũng sẽ lại mở ra, mở vào, gói ghém, xếp đặt…

      Đêm nay  sẽ có nhiều giấc ngủ chập chờn!

  

   31.3.2012

   Các anh chị, các bạn thân mến,

  Các thầy cô đã lên máy bay từ Kiev đi Việt Nam. Chuyến bay đúng giờ, vậy là có thể yên tâm ngày mai ra sân bay đón thầy cô. Mong cho chuyến bay an toàn, tốt đẹp! Ở sân bay Chisinau, em đã gửi được hành lý cho thầy cô về thẳng Tân sơn nhất. Và làm luôn boarding pass cho cả chặng Kiev-Hochiminh, thành ra thầy cô rất thong dong, đến sân bay Kiev ngồi nghỉ ngơi trước khi lên máy bay đi Việt Nam. Chỉ có điều thầy cô mang theo khá nhiều rượu, nếu khi nhận hành lý ở Tân sơn nhất có vấn đề gì với Hải quan Việt Nam, thì các anh chị chuẩn bị sẵn phương án giải quyết hộ nhé. Em đã giải thích, ngăn cản rất nhiều, thậm chí tự tay rút bơt rượu ra, nhưng thầy cô lại bí mật bỏ vào vali. Tại các thầy cô tính là sẽ gặp gỡ học sinh ở cả 3 miền, nơi nào cũng cần nâng ly, cạn cốc...

  Vợ chồng thầy Osmokescu có mang di động có roaming: 0037254454926. Nếu có chuyện gì, các anh chị gọi cho thầy cô theo số này nhé. Khi máy bay hạ cánh, các anh chị nên gọi ngay xem có cần giúp đỡ gì không. Em cảm ơn nhé.

   Em nghe các anh chị nói đã đặt hoa ra sân bay, lưu ý hộ em là người châu Âu hay bị dị ứng hoa Ly ở Việt Nam. Mùi của nó rất mạnh. Nếu đã mua thì nên ngắt hết nhụy hoa đi, kẻo khi thầy cô ôm hoa sẽ bị di ứng, hắt hơi, hoặc chảy nước mắt, và đêm ngủ trong hotel sẽ bị khó thở nữa.

  Trong các bàn ăn nếu có các món hải sản, hoặc trái cây nhiệt đới, nên thông báo trước để mọi người nếu có bị dị ứng thì cẩn thận hơn.

  Các anh chị trong ban tổ chức giúp các thầy cô phân chia quà cáp cho cả 3 miền cho hợp lý nhé, để ai cũng vui, và các thầy cô thì không bị áy náy. Có một bức tranh có khung kính, các thày tặng hội KGU nhân kỷ niệm 50 năm KGU VN, chị Hạnh xem giúp, đến SG là có thể bỏ ra xách tay lên máy bay đi Nha trang, Hà Nội, để tránh bị vỡ.

  Chị Vân bố trí thời gian trong bữa ăn tối trên tàu để thầy cô phát biểu, tặng quà, và để thầy Kibak nhận thi lại cho những người muốn nhận lại điểm 5. Thầy Kibak mang sang nhiều sách vở, và "di tích" của học sinh Việt Nam những năm thầy được dạy (giấy tờ cũ kỹ, đen nhẻm).

  Anh Quang ĐX hỏi các thầy cô xem dịch vụ của AEROSVIT thế nào nhé. Riêng em thấy đại diện của họ tại Moldova rất tử tế với em.

  Việc cuối cùng: về cách xưng hô với thầy cô sao cho tiện. Đầu tiên , em đã ghi lại tên và tên lót (отчество), để mình giao tiếp theo kiểu Nga xưa. Nhưng xem chừng các thầy cô là người Moldova, đã bao nhiêu năm quen với cách xưng hô mới, kiểu Moldova (châu Âu), nên khó quen với cách gọi cũ, nhất là vợ các thầy. Hơn nữa, để mà nhớ thêm tên vợ của 3 thầy nữa, em sợ không nhớ ngay, sẽ lúng túng khi giao tiếp. Em có hỏi, các thày cô bảo nên gọi như sau: Господин, Госпожа (Osmokescu, Kibak, Cojuhar). Còn nếu vẫn muốn gọi theo kiểu cũ, thì em viết tên đầy đủ dưới đây:

1. Кожухар (Александр Никифорович- Анна Николаевна)

2. Кибак (Георгий Аурелович- Пелагея Матвеевна)

3. Осмокеску (Николай Георгиевич- Надежда Владимировна

4. Агапова Лариса Ивановна

   Các thông tin của em đến đây là hết. Đến lượt em đợi các thông tin của các anh chị em từ trong nước gửi sang.

   Em chúc toàn thể thầy trò KGU những ngày hội ngộ thật ấn tượng!

   PS. Anh Ngọc BQ, có surprice của nhà trường gửi cho hội mình đấy. Các thầy sẽ chuyển đến cho anh trong ngày du xuân.

 

 

 

 

 

 

 


Người post: HuyenBT

Ngày đăng: 01-04-2012 08:08






Xem 1 - 10 của tổng số 18 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: LyTM
02/04/2012 18:07:23

Tin vui em đã báo rồi,


Đại sứ chu đáo lo nơi quê nhà!


Hoa ly vẫn thơm mượt mà,


nhưng tình đại sứ  lo xa không thừa!


Tên thầy cô vẫn như xưa,


nhiều năm xa cách chẳng thừa nhắc nhau,


Tiễn thầy cô vẫn lo âu,


tuổi già đãng trí, mong cầu gặp may!



Từ: ChiNB
02/04/2012 13:34:10

Nữ Đại sứ của chúng ta lúc nào cũng nhiệt tình, chu đáo và tỉ mỉ đến từng chi tiết trong mọi việc, Nếu không có em, chúng ta chắc cũng rất khó khăn trong việc mời các thầy cô sang. Huyền thật tuyệt vời.



Từ: AnhPT1
02/04/2012 09:31:37

Chị chưa 1 lần gặp em Huyền, nhưng những gì em làm cho người KGU và các thày cô thì khó ai có thể sánh kịp, thật là xúc động và chu đáo. Nói bao nhiêu lời cảm ơn cũng không đủ nhưng biết nói gì hơn, vẫn là CÁM ƠN và chúc em mọi điều tốt đẹp nhất.
Chị Phan Thục Anh (K1, cùng khóa với chị Tâm, anh Trí và vẫn  được anh chị ấy coi như là em, rất thân thiết).



Từ: MaiND
01/04/2012 21:31:30

Đến bây giờ (khi mà các Thầy cô đã có mặt ở SG thì tất cả mọi người, đặc biệt là BTC mới thở phào nhẹ nhõm khi chuyến đi của các Thầy đã trở thành hiện thực và thuận lợi.      


Em luôn là người tận tình, chu đáo không chỉ đối với các thầy cô mà còn với tất cả mọi người. Em đã làm tất cả những gì có thể để cùng BTC và LuậtKGU chuẩn bị chu đáo cho chuyến thăm VN của các Thầy cô yêu quý. Em thật xứng danh là “ĐS đặc mệnh toàn quyền” của HộiKGU nói chung và LuậtKGU nói riêng tại Mônđôva…


Chẳng biết nói gì nhiều để thể hiện sự biết ơn của BTC và HộiKGU đối với em, ngoài lời cám ơn em nhiều nhiều… Huyền ạ.


Chị Hạnh thay mặt BTC LuậtKGU vào TP HCM cùng anh chị em KGU trong đó tổ chức đón các Thầy cô, còn Anh sẽ lo việc đón ở sân bay Nội Bài và đưa các Thầy cô quay lại SG để về Mônđôva.


Một lần nữa cám ơn em


Chúc em và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.


Nguyễn Đức Mai Luật 1981.
________________________________



Từ: BinhNH
01/04/2012 21:05:38

Huyền đã thở phào nhẹ nhõm chưa em? Thành công bước đầu rồi. Hy vọng các buổi sau các thày cô sẽ vui và khoẻ.


Ngoài Bắc cũng đang mong đấy.


Lâm viết văn hơi bị được đấy nhé. Anh Minh nhà chị khen thế đấy.



Từ: LamNM
01/04/2012 18:46:52

Huyền ơi! Những lời em dặn mọi người đã thực hiện đầy đủ. Mọi người đều có mặt khoảng gần 12 giờ, những bông hoa ly nào nở đều đã được bỏ hết nhụy. Phía trong phòng Hải quan đã có Quang chờ để dẫn thầy cô đi bằng đường ngoại giao. Còn ở khách sạn Vân đang kiểm tra mọi thứ và chờ đón thầy cô. Gần đến 12g45 phút ai cũng hồi hộp cả, vì ngoài trời mưa bắt đầu nặng hat và gió bắt đầu thổi mạnh hơn. chỉ lo máy bay của thầy cô không đáp được. Nhưng rất may là mọi việc đều thuận lợi. Đoàn thầy cô vừa ra khỏi cửa, các trò xúm vào ôm hôn và tặng hoa giữa đông đảo hai hàng người đứng hai bên. Sau đó là chyên trò ríu rít, chụp hình. Thật cảm động. Hạnh thì có vẻ có kinh nghiệm đón tiếp lắm. Chị Linh phân  công đâu vào đấy. Bốn xe ô tô chở đoàn thầy cô và trò tiến vào trung tâm thành phố cũng là lúc cơn bão thực sự ập vào Tp HCM.   



Từ: TyTN
01/04/2012 18:04:19

Huyền ơi em thật chu đáo, vẫn như mọi khi. Đoc thông báo của em chị lại nhớ những ngày của năm ngoái các chị đón thầy Arkadi, cứ như là mình đang sắp được đón thầy trở lại lần nữa vậy.


Chúc mừng các bạn KGU TP HCM đã đón được các thầy cô. Chắc bây giờ các bạn đang rất vui và hạnh phuc bên các thầy cô, xin chúc mừng nhé.



Từ: ThucPT
01/04/2012 17:39:15

Đọc nhữg thôg tin chi tiết thôg báo về chuyến đi của thầy cô mà thấy cảm động quá. Mọi người ở nhà, khôg biết có ai vất vả như Huyền. Cảm ơn em nhiều



Từ: NghiPH
01/04/2012 16:55:01

 


Các anh chị tham gia đón thầy cô tại sân bay Tân Sơn Nhất và dự tiệc mừng thầy cô tại KS Grand Hotel Saigon vào tối nay hãy tường thuật và đưa ảnh lên mạng để chia sẻ với anh chị em Hội NgươiKGU nhé!



Từ: KhoaDT
01/04/2012 16:47:28

Larisa Ivanovna


Cám ơn Nữ Đại Sứ Huyền đã vô cùng chu đáo thu xếp cho chuyến đi của các thầy cô. Trong số các thầy cô sang VN lần này tôi rất mừng là sẽ được gặp lại cô Larisa Ivanovna. Tuy là cô giáo Nga văn của lớp VL76b (Hoài, Đức, Nhuận, Hùng, Lý, Phong) nhưng cô Larisa rất thân với cô giáo Nga văn của lớp VL76a (Khoa, Hoàng Dũng, Khôi, Nam, Khửu, Tường, Minh) là cô Elena Leonidovna Gamova. Cũng vì thế mà cô rất biết đến từng đứa chúng tôi luôn hỏi han vui vẻ mỗi khi gặp chúng tôi trong những năm sau này. Hè năm 1973 (?) cô là GV dẫn đầu đoàn sinh viên KGU đi tham quan Leningrad và tôi có giữ được tấm hình chụp hè năm đó, cô chụp với Lê Văn Khôi (tóc ngắn) và tôi trước khi vào cung điện mùa đông tham quan. Do Vstretri, Larisa Ivanovna !   




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s