KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 04 Tháng tư. 2012

THÔNG BÁO DU XUÂN 2012 (2)




Tác giả: Tự sướng đào ngũ

Hiện nay đã có 208 NguoiKGU đã đăng ký tham dự Du Xuân 2012 tại Thiên Sơn Suối Ngà ngày 08/04/2012. Cộng cả 07 thầy cô giáo thì tổng quan số đến hôm nay đăng ký là 215, trong đó có 85 người đăng ký đi từ chiều 07/04/2012.

Ban LL xin được thông báo như sau:

  1. Đoàn đi chiều 07/04: tập trung lúc 14h45 tại sảnh nhà 24T2, khu Trung Hòa Nhân Chính, đường Hoàng Đạo Thúy. Xe xuất phát lúc 15h00. Liên hệ anh HuyTQ (VL76) 0913.218401
  2. Đoàn đi sáng ngày 08/04: tập trung lúc 6h45 sáng tại Trung tâm Khoa học và Công Nghệ, 18 đường Hoàng Quốc Việt. Liên hệ anh Mai (CC81), 0912.062550. Chịu trách nhiệm liên hệ gửi xe với Trung tâm: chị Chi Mai (Tự sướng 81) 0904.100610. Các khoa có người theo dõi quân số của khoa mình.

Đường đi lên TSSN: đi hết đại lộ Thăng Long (Láng - Hòa Lạc), cứ đi thẳng qua cầu vượt. Đi chừng 15km có biển chỉ đường bên trái "Hướng đi Khoang Xanh - Thiên Sơn Suối Ngà", rẽ trái đi theo các biển chỉ dẫn chừng 5km thì đến nơi.

Hẹn gặp các anh chị, các bạn tại Thiên Sơn Suối Ngà.

NgocBQ

 


Người post: NgocBQ

Ngày đăng: 04-04-2012 23:11






Xem 1 - 7 của tổng số 7 Comments

Từ: MuiLT
05/04/2012 14:08:07

Vui quá, lần đầu tham dự du xuân mà đc gặp đại gđ KGU thế này thì còn gì bằng


 



Từ: Khửu
05/04/2012 13:27:42

Theo thông báo của HT thì số người đi chiều ngày 7/4 là 85, trong đó có 7 thầy cô. Hiện đã hợp đồng 2 xe 35 chỗ, các thầy cô đi xe 16 chỗ riêng. Tôi được biết có một số ACE đi xe riêng. Vậy những ai đi xe riêng hoặc đi cùng thầy cô vào chiều 7/4 đề nghị thông báo để tôi biết và 2 xe 35 chỗ có thể khởi hành đúng giờ mà không phải chờ đợi tại chỗ tập kết trước tòa nhà 24T2 đường Hoàng Đạo Thúy (khu Trung hòa Nhân chính). Cảm ơn các bạn.



05/04/2012 10:36:58

Người ta có câu "Ho ra văn, thở ra thơ"


Nên MM sẽ được danh hiệu "Ho ra văn", còn Lý là danh hiệu "Thở ra thơ".


2 người ghép lại là đủ cả câu.


Chuyện Lý "hổng dám nhận" là việc của Lý, việc trao là quyền của Hội. Ko nên lấn quyền nhau.



Từ: LyTM
05/04/2012 10:33:09

Anh Ngọc ơi, LyTM không dám nhận đâu! VLC - toàn thơ con cóc cho vui là chính! anh phải chọn người mà tặng chữ vô địch, còn nếu có em chỉ xin chữ com sỹ thơ lang thang thôi. he he... nghe có vẻ xin xỏ!



05/04/2012 10:16:21

Lý ơi, Lý sẽ nhận được danh hiệu "Vô địch thơ còm" ở TSSN đấy.


Hay là danh hiệu "Thở ra thơ", Lý thích danh hiệu nào?



Từ: LyTM
05/04/2012 09:52:17

Đã nghe thông báo số 1 giờ đến số 2! có vẻ như Hội trưởng chờ đến giờ điểm quân sẽ phát hiệu lệnh số 3 hay đến khi gặp tại suối Ngà lấy số 3 làm tiếng hú gọi Người KGU đây? Mấy hôm nay bị cảm nên có thời gian com và muốn viết một chút vui vẻ với niềm vui thấy Người KGU đã lên đến 217 đăng ký Du Xuân (trong đó có một số ít F1,... thì phải) sẽ gặp nhau. Hơn nữa có đến 85 người đi từ ngày 7 và đặc biệt có đến 3 thầy 1 cô và 3 phu nhân của các thầy!Tháng ba có mưa đầu mùa hạ- hạ rớt, nhưng cầu trời cho 2 ngày ấy nắng ấm (dù sao Cóc vẫn chuẩn bị ra để gọi trời làm mưa cho lúa sớm sang thì con gái rồi):


Hội trưởng thông báo thật vui


Hai trăm mười bảy con người KGU,


Mong ngày gặp Hội, lãng du


Thiên Sơn núi thắm hát ru suối Ngà,...


Mấy chục năm đã trôi qua,


tóc sương điểm xuyến, mặt hoa vẫn cười,...


Gặp nhau nhìn rõ mười mươi,


ngắm nhau vẫn thế, như tươi hơn nhiều!


Năm, sáu, bảy mươi... muối tiêu,


hân hoan trêu mấy cô chiều ba mươi,


chọc vui bốn mươi, chục người...


Hội mình già rồi, nhưng vẫn trẻ măng!


Vẫn còn ta tớ, ấy anh,...


vẫn còn em, chị,... như thành thanh niên!


Ngày xưa, chú, bác... thật hiền,


Bây giờ chú bác gọi liền thành anh!


Thầy cô vui trò trưởng thành,


sinh viên xưa cũ, điểm danh trả bài!


Câu hỏi cho sẵn một vài,


nhưng xin được vái câu này em quên,...


Tiềng Nga đã cất một miền,


sâu trong ký ức, thuở Tiên một bầy,...


Thuở còn mơ mộng thơ ngây,


là lời yêu dấu, tiếng này, tiếng yêu...!


Tiếng Nga, tiếng của phiêu diêu,


của đôi mắt sáng, của điều bâng quơ,


của lời thơ, tiếng bông đùa,


tranh luận hôm sớm, bài vừa học xong!


Tiếng Nga, học để nằm lòng,


bao nhiêu bài giảng ghi trong tâm mình!


Tiếng Nga khi ấy thật xinh,


mở ra muôn cõi lung linh sắc màu,


mở ra muôn biển nông sâu,


bao nhiêu kiến thức, cây cầu mênh mông,...


mở ra nguyên vẹn cánh đồng,


tuơng lai bừng ánh dương hồng thế gian,...


Cánh chim vượt biển đại ngàn,


chắp thêm đôi cánh ngỡ ngàng vút bay,...


Cả đàn ai cũng mê say,


mẫy chục năm ấy đất này dựng xây!


Đã nhiều công cuộc chuyển xoay,


đã nhiều kỳ thú cho ngày đẹp hơn!


Nay nàng Bân đang tủi hờn,


đan xong áo rét, gió vờn tháng ba!


Sắp rồi hoa gạo đỏ ra,


hoa cà tím lại, tiếng Nga ngại mình!


Nàng Bân rõ thực hữu tình,


bỏ quên cái rét cho xinh lá cánh,


cho hoa nụ hé đầu nhành,


cho hương phảng phất, cho thanh tiếng cười,...


Cho KGU gặp nhau thôi,


chào thầy cô với lại cười thăm nhau!


VUI LÀ CHÍNH đã từ lâu,


Hội trưởng đã gọi bắc cầu hú nhau!



Từ: HaiNV
05/04/2012 06:13:15

Theo thông báo của HT Ngọc, Du Xuân lần này có số người đăng ký tham gia kỷ đông lục so với những lần trước đây. Đặc biệt, Du Xuân lần này được gặp gỡ với các Thầy Cô từ Moldova sang là một dịp vui hiếm có.


Xin nói rõ thông tin về đia điểm gửi xe ngày 8.4 là: 18 Hoàng Quốc Việt, cơ quan Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Trung tâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là tên cũ). Đi vào cổng phụ (cạnh Tổng Cục Đo Lường, Chất lương, Tiêu chuẩn), nhìn thấy tòa nhà Viện Toán họcViện Công nghệ Thông tin của Lương Chi Mai,  trước bến xe bus đầu tiên tính từ dốc Bưởi xuống, cổng chính không mở vào ngày cuối tuần. Lưu ý: Số nhà đầu đường HQV rất lung tung, có đến mấy số 18! 


Hẹn gặp tất cả tại Thiên Sơn - Suối Ngà! 



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s