KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 14 Tháng tư. 2012

Thầy cô đã trở về Moldova vui vẻ, khoẻ mạnh!




Tác giả: HuyenBT

Anh chị em Hội Người KGU thân mến!
       Thầy cô đã trở về Moldova vui vẻ, khoẻ mạnh. Cả phòng đón khách về ở sân bay huyên náo hẳn lên bởi 7 con người, 7 bó hoa Sen đã bị "nở toét" ra vì mọi người tưởng hoa thật, thi nhau đến ngửi và vuốt ve hoa, và đặc biệt là 7 gương mặt rám nắng giữa mùa đông ôn đới với bao nhiêu nụ cười mãn nguyện.


       Những bông hoa em mang theo để đón thầy cô là hoa mừng Paskha, để các thầy cô hưởng ngay không khí của ngày lễ lớn sắp đến.

     Chúng em hẹn nhau sẽ gặp mặt sau lễ Paskha ngày thứ ba tuần tới. - Nhất định phải gặp nhau nhé, chúng tôi muốn nói với em nhiều điều lắm! - Thầy cô hồ hởi nói với em. 


       Em sẽ đợi ngày thứ ba. Còn ngay bây giờ đã có thể nói: Chúc mừng hội ta đã lại vừa làm được một điều tuyệt diệu nữa! Em cảm ơn các anh chị và các bạn nhiều!

       Em Huyền- Kisinhop

 

 

 

 


Người post: HuyenBT

Ngày đăng: 14-04-2012 18:06






Xem 1 - 10 của tổng số 17 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: ChiDK
12/06/2012 09:59:08

Tôi hay kể cho bạn bè nghe về trang web của riêng hội ta , rồi nhứng ngày đón và tiến thầy cô . Bạn bè tôi rất thích và họ cũng vào trang web để xem nhưng họ bảo sao em không thấy bức ảnh nào của chị. Nếu Hạnh Nghị có chụp được bức ảnh chung nào mà có hình tôi thì đưa lên một vài ảnh nhé. Hi hi.



Từ: ChiDK
21/04/2012 21:26:01

Vợ thầy Kibac nói chuyên với cô irina. Chác bà nói về những ngày thú vị tại Vn thì phải, nhưng sao không thấy em Huyền phiên dịch ra nhỉ.



Từ: LyTM
17/04/2012 20:56:54

Đầu cầu, nơi ấy xa xôi,


Huyền em cười nụ trên môi đón chào!


Niềm vui sâu lắng dâng trào,


đón thầy cô với hoa sao rực vàng!




Cô giáo hiền dịu hân hoan


Đòan viên hôm sớm có đàn em "Mun"!


 


 



Từ: TyTN
17/04/2012 12:13:18

Em Huyền ơi: Các anh chị lớp OB76 có nhờ vợ chồng cô Hadezda cầm cho em một chút quà nhỏ hương vị của quê hương , các anh chị chúc em vui khỏe nhé. Các anh chị có gửi quà cho cả bà ZOCAN nữa , chị bảo cô Hadezda đưa cho bà Krivoi ( bà giáo của chị ở khoa sinh ấy, em có nhớ không?). Trong đó có 200 usd, nhờ em gọi cho cô Krivoi nói cô ấy đổi ra tiền môndavia  trước khi đưa cho bà giáo các chị giúp chị nhé ( DT của bà Krivoi:7999074 ). Cám ơn em Huyền nhiều nhé. Chúc em và gia đình vui khỏe, hạnh phúc nhé. 



Từ: Meomun
16/04/2012 17:11:42

MM nhận được email chúc mừng Phục sinh của thầy giáo cũ, xin được chia sẻ với mọi người KGU:


".....Сегодня в нашей стране, Молдове, большой религиозныl 1; праздник, Пасха, Это праздник о Воскресениl 0; Иисуса  Христа.Мы хотим от всего сердца поздравить  ; Вас , Вашу семью, всех дорогих Вашему сердцу людей с этим  большим  христианскl 0;м праздником, хотя в вашей стране другая вера, Но говорят, что Бог все таки един, Желаем Вам и ВАшей  семье здоровья и большого человеческl 6;го счастья, Ваш преподаватk 7;ль..."


(Ko hiểu sao khi post lên hay bị vỡ font tiếng Nga nhỉ)



Từ: MuiLT
16/04/2012 13:12:32

Thật là tuyệt vời Người KGU chúng ta làm những đc việc như chuyện cổ tích, ai biết cũng phải khâm phục



Từ: ThoaNP
15/04/2012 09:35:11

Cảm ơn Hải đã nói hộ lòng biết ơn của mọi người đối với em Huyền đại sứ.


Ai cũng vui mừng là Hội mình đã làm được điều tuyệt diệu, mang đến những nụ cười thật đẹp trên khuôn mặt hạnh phúc của các Thầy Cô.



Từ: HaiNV
15/04/2012 08:59:58

Em và Hoa


Tặng em HuyềnBT


Hoa, áo em vàng, đón thầy cô


Chuyến đi - đời người, ngỡ trong mơ


Tình yêu quê Mẹ cùng quê mới


Một tấm lòng vàng, một hồn thơ



Từ: Meomun
15/04/2012 08:39:19

Tối hôm qua MM nói chuyện được với cô Larisa (cô Larisa không phải là cô giáo của anh chị em khoa Luật nhưng ai cũng mến cô và quan tâm đến cô). Cô kể chuyện ríu rít, khoe là cả ngày hôm qua cô nghe điện thoại của học trò, đồng nghiệp. Cô bảo cô nhớ các học trò ở Việt Nam lắm, và như có phép thần, cô không còn thấy mệt, không thấy đau lưng đau chân gì cả. MM bảo cô hợp với khí hậu biển, cô bảo: đa đa đa, tochno!


MM đã nhìn thấy trong mấy ảnh Huyền mới post lên có ảnh cô Larisa pha trà với bộ ấm chén do anh Tiên tặng (bộ màu trắng xám). Anh Tiên dịp này không gặp được cô vì anh đang ở nước ngoài, nhưng cô và các thầy thực sự cảm thấy vẫn rất gần gũi khi ở KS Grand, nơi anh Tiên làm Giám đốc, vì mấy bạn quản lý đều rất quan tâm đến các thầy cô, các bạn ấy hay nói: - Chú Tiên kỹ lắm, chú Tiên dặn phải làm thế này, thế kia, nhớ chụp ảnh cô giáo gửi sang cho chú...




Bên nhà thầy Osmokescu thì cũng rất vui. Thầy Osmokescu đúng là một tourist chuyên nghiệp, chỗ nào cũng thích tìm hiểu. Sáng sớm là đi khám phá xung quanh khu vực mình ở, dò trên bản đồ để đến những nơi như chợ Bến Thành, đi mua sắm không cần học trò đi theo. Qua phỏng vấn bỏ túi của MM thì các thầy rất thích Nha Trang, cảnh đẹp, con người thân thiện và giá cả rất dễ mua. Thầy Osmokescu tiếc là không mua sắm ở Nha Trang, vì sau đó còn đi nhiều nữa. Thầy thật tinh ý, vì Nha Trang vừa được 1 tạp chí du lịch nước ngoài đưa vào danh sách là một trong những thành phố nên sống khi về hưu. 



Từ: NghiPH
15/04/2012 07:53:50

 


Chúng ta rất vui khi nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ, mãn nguyện, hạnh phúc trên khuôn mặt của các thầy, các cô và cả trên khuôn mặt của những người ra đón, trong đó có nữ đại sứ Bùi Thanh Huyền của Hội NgườiKGU!


 




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s