KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 05 Tháng năm 2012

KỶ NIỆM NGÀY CHIẾN THẮNG PHÁT XÍT 9/5/1945-9/5/2012




Tác giả: Dương Mạnh Cơ Lý75-KGU

Ngày 1-9-1939 phát xít Đức gây chiến chống Ba Lan, mở đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Đây là cuộc chiến tranh lớn nhất, tàn khốc nhất trong thế kỷ 20, cuộc chiến tranh này Đã làm 60 triệu người chết, khoảng 90 triệu người bị tàn phế, thiệt hại về vật chất ước tính khoảng 4.000 tỷ USD. Trong đó, quân đội và nhân dân Xô Viết đã chịu những hy sinh tổn thất vô cùng to lớn: hơn 27 triệu người chết, hàng chục triệu người bị thương, hơn 17.000 thành phố, thị xã, làng mạc bị tàn phá…
Trong cuộc chiến tranh phát xít Đức đã kết liễu sinh mạng của của hàng triệu người bằng những đòn hành hạ, tra tấn dã man thời trung cổ và điên rồ nhất mà chúng có thể nghĩ ra. Cực kỳ ghê tởn khi bọn phát xít nạy răng vàng của người đã chết, đem nấu rồi nộp lên Tổng bộ Đảng Quốc Xã, lấy thân nạn nhân nấu làm xà phòng, da làm găng tay, làm chụp đèn, lấy tóc làm nệm, những lò thiêu người, những tù nhân bị đem ra làm vật thí nghiệm cho các nghiên cứu điên rồ của những tay bác sĩ “tử thần”,…
 Ngày 9-5-1945 phát xít Đức ký văn bản đầu hàng Liên Xô và các nước đồng minh. Nhân loại phải cảm ơn và mãi mãi ghi nhớ chiến thắng vĩ đại của Hồng quân Liên Xô đã cứu loài người thoát khỏi thảm họa phát xít. Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô có ý nghĩa lịch sử và thời đại lớn lao, không chỉ giúp loài người thoát khỏi thảm họa phát xít khủng khiếp nhất trong lịch sử văn minh nhân loại, đem lại cuộc sống hòa bình cho nhiều dân tộc, mà còn tạo điều kiện cho các dân tộc bị áp bức trên thế giới, trong đó có Việt Nam, vùng lên giành độc lập, tự do, quyền tự quyết định vận mệnh của mình. Trong bối cảnh đó, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công dẫn đến sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.
Việt nam - một dân tộc từng chịu nhiều mất mát trong các cuộc chiến tranh và chúng ta – những người con Viện nam, những thế hệ sinh viên, thực tập sinh, nghiên cứu sinh…  của KGU, những người đã từng sống, học tập, làm việc tại Liên xô cũ  cùng chia sẻ những hy sinh to lớn mà các dân tộc thuộc Liên Xô trước đây đã phải gánh chịu trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại để có ngày Chiến thắng,ngày lễ khải hoàn về cái thiện chiến thắng cái ác-đây là những giá trị đích thực có ý nghĩa, tầm vóc lịch sử, trường tồn cùng nhân loại. 
 
Nhân kỷ niệm sự kiện lịch sử trọng đại này, mời các ace KGU đọc lại bài thơ
 “Diệt phát xít” của đồng chí Trường Chinh (Sóng Hồng) được viết tháng 2-1942 để tặng hồng quân Liên xô và những bài ca Nga về cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại:

DIỆT PHÁT XÍT

Tặng Hồng-quân


Hỡi các bạn Hồng quân Nga Xô-viết
Những anh hùng vĩ đại biết nhường bao!
Chính vì ai các bạn đã gian lao
- Vì các bạn, vì nhân quân tất cả
Tiến lên trước với hùng tâm sắt đá,
Phất cao cờ liềm búa gạt cuồng phong,
Thét vang lên chấn động cả Tây Đông:
- “Hỡi vô sản! nhân dân toàn thế giới!
Hãy đứng dậy, ngoắc cánh tay chặt lại,
Dựng trường thành cao ngất khắp năm châu,
Diệt hùm beo phát-xít, cứu cho nhau
Khỏi nô lệ dã man thời Trung cổ
Phát-xít đổ-và thế nào cũng đổ
Rồi tiến lên vác búa quại cho tan
Cả gông xiềng hủ bại khắp nhân gian
Dựng vĩnh viễn hòa bình cho thế giới!”
Dân Việt Nam hỡi! Dân Việt Nam hỡi!
Nghe thấy chưa tiếng gọi của Hồng quân.
Gia nhập mau Mặt trận của nhân dân
Thống nhất để tiêu trừ quân Pháp Nhật
Giờ giải phóng đã rung rồi, giờ quyết liệt
Chuông tự do vang dậy khắp bầu trời.
Cuộc đấu tranh Xô-viết tiến lên rồi,
Chúng ta phải tham gia cùng chiến đấu,
Nền độc lập đúc trong lò lửa máu,
Gương anh hùng sáng rực cả non sông.
Trên vũ đài nhân loại cuộc vui chung
Có tiếng hát dân Việt Nam hùng tráng.
Hãy tiến bước với trọn bầu máu nóng.
Của Hồng quân quyết thắng cả hoàn cầu.
(2-1942)
Sóng Hồng


День Победы
http://www.moskva.fm/play/2015/1327927560
День Победы, как он был от нас далек!
Как в костре потухшем таял уголек.
Были версты обгорелые в пыли,
Этот день мы приближали как могли...
Этот День Победы порохом пропах,
Этот праздник с сединою на висках,
Эта радость со слезами на глазах.

День Победы!(3 раза)

Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели,
Этот день мы приближали как могли.
Этот День Победы порохом пропах,
Этот праздник с сединою на висках,
Эта радость со слезами на глазах.

День Победы!(3 раза)



 ЖУРАВЛИ
Музыка Ян Френкель
Слова Расул Гамзатов (русский текст: Н. Гребнев)
http://www.youtube.com/watch?v=XZZHISSfHv4&feature=related
http://www.moskva.fm/play/2108/1325806680
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.

Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?

Летит, летит по небу клин усталый -
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый -
Быть может, это место для меня!

Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.


Исполнителем опущены:

Сегодня, предвечернею порою,
Я вижу, как в тумане журавли
Летят своим определенным строем,
Как по полям людьми они брели.

Они летят, свершают путь свой длинный
И выкликают чьи-то имена.
Не потому ли с кличем журавлиным
От века речь аварская сходна?

 



Где-то далеко: Штирлиц встреча с женой.

http://www.youtube.com/watch?v=n8s9rSyCgv8&feature=related
http://www.moskva.fm/play/2105/1327684344


Песня о далекой родине
(муз. М.Таривердиева, сл. Р.Рождественского)

Я прошу, хоть ненадолго,
Боль моя, ты покинь меня.
Облаком, сизым облаком,
Ты полети к родному дому,
Отсюда к родному дому.

Берег мой, покажись вдали
Краешком, тонкой линией.
Берег мой, берег ласковый,
Ах, до тебя, родной, доплыть бы,
Доплыть бы хотя б когда-нибудь.

Где-то далеко, очень далеко
Идут грибные дожди.
Прямо у реки, в маленьком саду
Созрели вишни, наклонясь до земли.
Где-то далеко, в памяти моей,
Сейчас, как в детстве, тепло,
Хоть память укрыта
Такими большими снегами.

Ты гроза, напои меня, до пьяна, да не до смерти.
Вот опять, как в последний раз, я все гляжу куда-то в небо,
Как будто ищу ответа...

Где-то далеко, очень далеко
Идут грибные дожди.
Прямо у реки, в маленьком саду
Созрели вишни, наклонясь до земли.

Я прошу, хоть ненадолго,
Грусть моя, ты покинь меня.
Облаком, сизым облаком,
Ты полети к родному дому,
Отсюда к родному дому.

Где-то далеко, в памяти моей,
Сейчас, как в детстве, тепло,
Хоть память укрыта
Такими большими снегами.


 Не Думай О Секундах Свысока (Из Кф Семнадцать Мгновений Весны)
Не думай о секундах свысока.
Hаступит время - сам поймешь, наверное:
Свистят они, как пули у виска, -
Мгновения, мгновения, мгновения.

Мгновения спрессованы в года,
Мгновения спрессованы в столетия,
И я не понимаю иногда,
Где первое мгновенье, где последнее.

У каждого мгновенья свой резон,
Свои колокола, своя отметина.
Мгновенья раздают - кому позор,
Кому - бесславье, а кому - бессмертие!

Из крохотных мгновений соткан дождь:
Течет с небес вода обыкновенная,
И ты порой почти полжизни ждешь,
Когда оно придет, твое мгновение.

Придет оно большое, как глоток,
Глоток воды во время зноя летнего.
А в общем, надо просто помнить долг
От первого мгновенья до последнего.

Hе думай о секундах свысока.
Hаступит время - сам поймешь, наверное:
Свистят они, как пули у виска, -
Мгновения, мгновения, мгновения.

Мгновения...
http://www.moskva.fm/play/4004/1327828476


Последний Бой
http://www.moskva.fm/play/2006/1326016008
Мы так давно, мы так давно не отдыхали.
Нам было просто не до отдыха с тобой.
Мы пол-Европы по-пластунски пропахали,
И завтра, завтра, наконец, последний бой.

Припев:
Ещё немного, ещё чуть-чуть,
Последний бой, он - трудный самый,
А я в Россию, домой хочу,
Я так давно не видел маму!
А я в Россию, домой хочу,
Я так давно не видел маму!

Четвёртый год нам нет житья от этих фрицев,
Четвёртый год солёный пот и кровь рекой,
А мне б в девчоночку в хорошую влюбиться,
А мне б до Родины дотронуться рукой.

Припев.

В последний раз сойдёмся завтра в рукопашной,
В последний раз России сможем послужить,
А за неё и помереть совсем не страшно,
Хоть каждый всё-таки надеется дожить!

Припев.


Người post: CoDM

Ngày đăng: 05-05-2012 10:10






Xem 1 - 8 của tổng số 8 Comments

Từ: NghiPH
10/05/2012 07:36:09

Hôm qua được xem diễu binh trên Quảng Trưởng Đỏ rất hoành tráng. Thật là thích! Diễn văn của ngưởi lần thứ 3 làm tổng thống Nga lay động lòng người.



Từ: KhanhT
10/05/2012 00:10:33


Cảm ơn CoDM đã có bài nhân kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5. Đặc biệt được đọc lại bài thơ của Cụ Sóng Hồng, mình vẫn biết bài thơ này nhưng ko thuộc, thơ Sóng Hồng mình thuộc mỗi bài, đó là bài “Đi đường”, nhưng ở đây điều ấn tượng đối với mình là thời gian ra đời bài thơ là 2/1942, giai đoạn ác liệt nhất của Chiến tranh vệ quốc vĩ đại mà Cụ Trường Chinh đã viết:


Phát-xít đổ-và thế nào cũng đổ
Rồi tiến lên vác búa quại cho tan
Cả gông xiềng hủ bại khắp nhân gian
Dựng vĩnh viễn hòa bình cho thế giới!”


Thế nên Cụ làm TBT hai lần, mà lần nào cũng lúc gay go, gian khổ và oanh liệt cả.



Từ: LinhND
09/05/2012 15:27:19

Cái thời sv vào dịp này là chúng ta lại chầu trực bên TV để nghe các bài hát về ch/tr, để xem các bộ phim cũng về ch/tr. ACE còn nhớ bộ phim"achez coldata" kể về lão nông người grudia đi tìm con trai trong ch/tr ko? rồi họ tìm thấy nhau và chuyện trò từ hai tầng của tòa nhà quốc hội tận Berlin vào giờ "đình chiến" làm sao xem lại phim này nhỉ, ai biết xin chỉ dùm. thanhk u a lot.



Từ: ThoaNP
07/05/2012 01:19:16

Cám ơn Anh Cơ đã đăng lời những bài hát yêu thịch.



Từ: ThanhLK
05/05/2012 22:17:16


 



Được nghe lại bài hát trong phim “Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân” thật là tuyệt vời. Nhớ những ngày ở Kisinhop vừa học ôn thi vừa đón xem từng tập của bộ phim nhiều tập này. Cám ơn những người đã hy sinh để cứu nhân loại khỏi thảm họa Phát xít. Hy vọng rằng mãi mãi sau này, đời con cháu chúng ta không phải giành độc lập bằng cách:  “...Nền độc lập đúc trong lò lửa máu...” nữa. Cám ơn anh Cơ về bài viết rất kỳ công.



Từ: GiangHV
05/05/2012 17:55:55

Đầu tháng 10 năm ngoái, sau khi Về nguồn ở Kisinhop đoàn Cựu sinh viên KGU có kết hợp thăm Matxcơva và Leningrat. Rất mừng là thấy những gì liên quan tới Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân LX vẫn còn được giữ gìn nguyên vẹn và vẫn được trân trọng như xưa. Những thứ được giữ gìn và được xây dựng thêm (ở Công viên Chiến thắng) không chỉ liên quan tới ngước Nga, mà còn liên quan tới tất cả các nước cộng hòa thuộc LX cũ. Sau khi thăm khu tưởng niệm bên tường thành Kremlin và Công viên chiến thắng (được xây dựng nhân kỉ niệm 50 năm chiến thắng chủ nghĩa phát xít vào năm 1995, tức khi LX đã tan rã), chúng tôi chẳng thấy có sự thay đổi nào cả. Cảm giác đó vẫn là LX ngày nào. Thật đáng mừng.



Từ: BinhNH
05/05/2012 13:10:43

Hay quá,


Dù nghe lại mấy bài hát này cả trăm lần , vẫn xúc động.


Cám ơn anh Cơ về bài viết và các Video kèm



Từ: NguyetTM
05/05/2012 11:15:02

Hôm nay mới có ngày 5/5 mà tinh thần anh chị em KGU đã hướng về ngày 9/5 từ khi nào không rõ, chắc cũng nung nấu lâu rồi. Đọc bài post kỳ công của anh CoDM thì càng thấy tinh thần ngày 9/5 hào hùng như thế nào. Cảm ơn anh Cơ đã ngâm cả thơ Bác Trường Chinh và hát những bài ca bất hủ về chiến thắng Phát xít Đức. Từ khi biết về nước Nga Xô Viết vĩ đại thì ngày 9/5 và ngày 7/11 đều là những ngày Lễ lớn trong chúng ta.


Em ơn nước Nga, khâm phục nước Nga và yêu nước Nga, yêu người dân Nga với một tình yêu khác lạ. Và em mến mộ cả thủ lĩnh của đất nước Bạch Dương.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s