KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 15 Tháng tám. 2013

Ông Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập được phong tặng Danh hiệu Anh hùng LLVTND




Tác giả: HanhLM

Tôi xin vui mừng thông báo với anh chị em Hội NgườiKGU: Ngày 23/5/2013 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Chiến sĩ quốc tế người Hy Lạp Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập. 

Đây là một phần thưởng rất xứng đáng đối với bản thân ông Nguyễn Văn Lập, đồng thời là một việc làm xưa nay chưa có tiền lệ trong lực lượng vũ trang Việt Nam.

Năm 2011, ông Nguyễn Văn Lập đã được tặng Huân chương Hữu nghị và được trao quốc tịch Việt Nam. Tại buổi gặp mặt chúc mừng ông, Hội trưởng Ngọc và một số anh chị em NgườiKGU đã đến dự. Anh Ngọc đã có những lời phát biểu rất cảm động về ông Lập.

Trong kháng chiến chống Pháp, ông Lập đã trực tiếp huấn luyện tác chiến cho sĩ quan và chiến sĩ ta- những người lúc đó chưa biết bắn súng thông thạo; ông luôn luôn là người mang khẩu súng to nhất của đại đội; ông lập nhiều chiến công, trong đó có chiến công đã bắn rơi một máy bay của quân đội Pháp. Ông còn có công lớn trong việc cảm hóa các tù binh Pháp khi phụ trách Trại tù binh Liên khu Năm.

            Năm 1965 ông Lập về Hy Lạp. Đến nhà tôi chơi, sau 45 năm sống tại quê nhà Hy Lạp, ông vẫn như là người Việt Nam gần 100%. Ông thích ăn khoai, sắn, canh cua với cà ghém. Cách  sống vẫn là của người Việt Nam, cách nghĩ bằng tiếng Việt trước, tiếng Hy Lạp sau.

Ông đã viết hai quyển sách bằng tiếng Hy Lạp. Đó là cuốn Tại sao tôi sang hàng ngũ Việt MinhỞ trại tù binh Nam Việt Nam. Ông đã đi khắp nước Hy Lạp bán hai quyển sách này để lấy tiền ủng hộ các trẻ em là nạn nhân của chất độc da cam và trợ giúp việc mổ tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh ở Việt Nam.

Năm ngoái các chiến hữu của ông ở Trung đoàn 803 Anh hùng lực lượng vũ trang Liên khu 5 đã tổ chức dịch 2 cuốn sách sang tiếng Việt. Được tác giả cho phép, các ông đã lược bỏ một số nội dung của hai cuốn sách và đưa vào một cuốn sách mới với tên là: Chiến sĩ quốc tế, Bộ đội Cụ Hồ- Kostas Sarantidis- Nguyễn Văn Lập.

Cuốn sách có thêm phần: Những câu chuyện nghĩa tình, bao gồm các bài viết của các đồng đội, các nhà báo, những người ngưỡng mộ, yêu mến ông Lập viết về những kỷ niệm, về tình cảm đối với ông và tình cảm, tấm lòng của ông Lập đối với nhân dân Việt Nam, nhất là tình cảm của ông đối với những nạn nhân chất độc màu da cam và trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh. Trong số các bài này, có bài của NgườiKGU thể hiện tình cảm yêu quý ông Lập.

Tiền thu được từ bán quyển sách này ông Lập và các đồng đội đã ủng hộ nạn nhân chất độc da cam. Nhiều anh chị em Hội NgườiKGU đã mua sách ủng hộ ông Lập và các đồng đội của ông. 

Nhân dịp này, các ông cựu chiến binh Trung đoàn 803 Anh hùng lực lượng vũ trang Liên khu Năm xin có lời cảm ơn các anh, các chị Hội Người KGU đã gặp gỡ ông Lập, chuyện trò và tặng quà cho ông; dự buổi gặp mặt giữa ông với các đồng đội khi ông được tặng Huân chương Hữu nghị và được trao quốc tịch Việt Nam; mua sách ủng hộ các ông.

Ông Lập sẽ sang Việt Nam vào ngày 26/8/2013 để dự lễ trao Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Năm nay ông đã yếu hơn năm trước nhiều vì tuổi cao (năm nay ông đã 87 tuổi), lại mắc nhiều loại bệnh, như bệnh tim, huyết áp cao, tiểu đường...Năm ngoái ông đã phải trải qua phẫu thuật tim. Vì vậy, con gái Bạch Tuyết sẽ tháp tùng ông sang Việt Nam. Trước khi dự lễ tại Bộ Quốc phòng, các đồng đội sẽ đưa ông và con gái vào Đà Nẵng gặp gỡ đồng đội, bạn bè - những cụ già đều đã ở vào độ tuổi 85- 95.

Sau lễ phong tặng Danh hiệu Anh hùng tại trụ sở Bộ Quốc phòng ở Hà Nội, các đồng đội của ông ở Trung đoàn 803 sẽ tổ chức cuộc gặp mặt chúc mừng ông tại Bảo tàng Phòng không- Không quân trên đường Trường Chinh, Hà Nội. Số người dự định là 70- 80 người. Một số cựu chiến binh ở miền Trung và miền Nam cũng sẽ ra dự cuộc gặp mặt.

Ông Lập và đồng đội có lời mời anh chị em Hội KGU đến dự cuộc gặp mặt cảm động này vào 8h30 sáng ngày 31/8/2013 tại Bảo tàng Phòng không- Không quân.

Ông Lập thăm cháu gái mổ tim ở Sóc Sơn:

Ông Lập thăm trẻ em ở Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em nạn nhân chất da cam:

Ông Lập với GS Đào Tiến Khoa:

Sách của ông Lập bằng tiếng Hy Lạp:

Sách của ông Lập bằng tiếng Việt:

 


Người post: HanhLM

Ngày đăng: 15-08-2013 00:12






Xem 1 - 10 của tổng số 28 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: BaLX
19/08/2013 08:21:07

Bác Nguyễn văn Lập được tặng thưởng danh hiệu AHLLVTND là sự ghi nhận của người dân VN đối với những đóng góp của Bác Lập trong cuộc K/C chống Pháp.


Tuy muộn, chị vẫn gửi lời chúc mừng sinh nhật hai chị em song sinh Hạnh - Phúc nhé, chúc hai em luôn khỏe, vui, đặc biệt là Hạnh - người quan trọng của mái nhà KGU.



Từ: CucNT
18/08/2013 12:36:13

Cảm ơn chị Hạnh đã đưa tin vui về bác Nguyễn Văn Lập với những nét vẽ rất sinh động và tình cảm về bác. Chúc mừng bác Lập nhân sự kiện trong đại lẽ ra đã diễn ra từ lâu này. Giá mà bác Lập vào Tp. HCM nhỉ, Hội Kgu trong này sẽ đón tiếp bác thân thiện như hội Kgu ở Hà nội.


Chúc mừng hạnh phúc, sức khỏe và niềm tin hai  chị Hạnh phúc. Xin nhận ở hội Kgu và riêng em lòng biết ơn vô cùng vì chị đã luôn chăm lo cho Hội. Mong nụ cười sẽ nỡ mãi tươi tắn trên môi chị! 



Từ: NgaHT
17/08/2013 21:36:38

Chúc mừng bác Nguyễn Văn Lập. Khi nào bác Lập vào Đà Nẵng thì chị Hạnh thông báo cho ACE Đà Nẵng tham gia buổi gặp mặt cùng bác Lập nhé. Nghe chiến công của bác, nhìn hình của bác rồi nhưng chưa được gặp mặt.



Từ: HanhLM
17/08/2013 08:58:55

Xin cám ơn chân thành tất cả anh chị em KGU đã chúc mừng sinh nhật Hạnh - Phúc, mà "mở hàng" là anh Hải Bột đã chúc mừng ngay trong những giờ đầu tiên của ngày sinh nhật. Hạnh - Phúc cảm động lắm! Tuy nhiên, do mấy ngày qua ở VP nhiều việc quá, nên Hạnh chỉ mở email, web, điện thoại ra đọc những lời chúc mừng mà chưa trả lời mọi người được. Mọi người thông cảm cho Hạnh - Phúc nhé!


Đúng là không gì hạnh phúc hơn khi được sống trong tình yêu thương của người thân, bè bạn.


Rất mong gặp anh chị em tại cuộc gặp mặt với bác Lập sáng thứ bảy, ngày 31/8/2013 tại Bảo tàng Phòng không - Không quân, ngã tư đường Trường Chinh - Lê Trọng Tấn.



Từ: Guest Lý ĐT
16/08/2013 23:46:04

   Chị Hạnh ơi! cho chúng em gửi lời chào mừng bác Lập nhé! Chúng em chúc sinh nhật của hai chị Hạnh - Phúc luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, sáng tác được nhiều chuyện tiếu lâm để kể trong Du Xuân 2014 tới!



Từ: LienTP
16/08/2013 18:03:47

Chúc mừng bác Lập. Bác xứng đáng Anh hùng từ lâu rồi. Thật là tin tốt lành cho chúng ta.


Chúc mừng Hạnh - Phúc nhé. Càng nhiều người sinh trong mùa thu càng vui. Luôn vui tươi, nhiệt tình,  yêu đời nhé.



Từ: BinhNH
16/08/2013 15:58:05

Hạnh ơi, 


Chúc mừng chính là bác Lập nhé. Thực ra bác Lập đã trở thành anh hùng trong lòng chúng ta từ lâu rồi.


Chị chúc mừng Hạnh và nhờ Hạnh chuyển lời chúc mừng sinh nhật đến Phúc. Giá mà sinh nhật này là tuổi 30 thì hay nhỉ. Nói thế thôi, cô em tay sổ, tay bút của chị vẫn còn trẻ lắm. Hát lại hay nữa chứ. phát huy cả mặt hát hay lẫn mặt tay sổ tay bút ghi chép để quỹ lúc nào cúng dồi dào nhé.



Từ: HoaNT
16/08/2013 10:48:12

Chúc muwngz bác Lập và chúc mừng sinh nhật Hạnh- Phúc nhé" Sức khỏe, trẻ, đẹp mọi sự như ý.



Từ: LyTM
15/08/2013 23:48:52

Vừa từ sân bay về, mệt nhưng một mình một trang web, tha hồ rộng, không có ai chen giờ này để muốn chúc mừng chị Hạnh sinh nhật thêm tuổi mới, khỏe mạnh, hay cười, trẻ mãi, chăm cháu lớn như thổi, việc nhà, việc nước đảm đang, thật hạnh phúc cùng anh Tổng trực KGu nhé! 


Cho em gửi lời chúc mừng bác Lập và ông già nhà chị, cùng đồng đội của các cụ với niềm vinh dự mà chỉ có Bộ đội cụ Hồ thật thật xuất sắc mới được.



Từ: HuyenBT
15/08/2013 23:23:32

Chị Hạnh ơi, cho em gửi lời chúc mừng bác Lập nhé! Kể cũng là muộn khi đã ngoài 80 tuổi, bác đã không thể tự bay đến Việt Nam một mình để nhận danh hiệu cao quý. Bác Lập là một người đặc biệt, chẳng biết giải thích thế nào về những điều bác nghĩ, bác làm, chỉ biết nghiêng mình kính phục bác, và muốn được nói lời cảm ơn bác, một người nước ngoài yêu Việt Nam đến mức đã trở thành tấm gương cho người Việt. Chúng em kính chúc bác sức khoẻ! 


Niềm vui nhân đôi, em chúc mừng sinh nhật chị Hạnh! Chúc cho thời gian luôn bất lực trước nụ cười  của chị! Nụ cười tươi vui ấy là của chìm, của nổi nhà anh Nghị đấy, và là món quà quý cho bạn bè, trong đó có em!


Bây giờ đề nghị chị Hạnh hát  một bài nào!


"Munti ani traiasca, Munti ani traiasca, La Munti ani!"


http://www.youtube.com/watch?v=EScsrZImfqw


 


 


 


 


 




Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s