KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 30 Tháng mười một. 2010

Gặp mặt Ong Bướm tại Tp. Hồ Chí Minh




Tác giả: TanhVH

 

Nhân chuyến đi làm việc ngắn ngày tại Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26/11 tôi gọi điện cho Anh Thắng (OB73) bày tỏ nguyện vọng được gặp một số anh chị em OB tại Tp. HCM. Thắng hẹn ngay là vào tối thứ 7 (27/11), thời gian và địa điểm báo sau vì để Diệu Linh thu xếp cụ thể. Sang thứ bảy, tuy buổi sáng và chiều đi thăm các bạn đồng nghiệp đã nghỉ hưu và họ hang nhưng lại sốt ruột chờ đến chiều tối để được đến gặp các bạn. Buổi gặp mặt được Diệu Linh bố trí tại Hoa khôi Việt trên đường Trần Quốc Toản, trong khu vực nhà khách TW. Nghe đâu nhà hang này trước đây là nhà của một lãnh đạo cao cấp. Khu nhà hang ở một vị trí yên tĩnh, khuôn viên đẹp, nằm ở khu vực trung tâm thành phố. Trước 7 giờ tối, tôi có mặt, lúc đó ở tầng trệt đông đúc, nhộn nhịp. Nào là tiệc cưới, tiệc sinh nhật, tiệc thôi nôi. Hỏi các cháu nơi cô Diệu Linh đặt chỗ, các cháu hướng dẫn tôi lên lầu 1. Nơi Linh đặt chỗ là một phòng nhỏ, bày biện đẹp và thoáng mát. Chờ một chút thì các bạn đến, lúc đầu là Linh, tiếp đến là Tuyết, Thắng thì đến thẳng từ nơi họp Hội đồng khoa học, trong tay cầm cả tập tài liệu nhưng không quên mang theo chai rượu Bàu đá của Bình Định, rồi Nguyễn Thanh Uyển (OB73)- giọng hát hay một thới của sinh viên Việt Nam tại KGU trong những năm 67-73, Bạch Mai (OB 73), Thạch Khiêm (OB73) và Bích Lam. Trừ Thắng, Khiêm, Bạch Mai và Tuyết là những anh chị em tôi đã thường xuyên hoặc đã một vài lần gặp mặt, còn lại Linh, Uyển và Lam thì lần đầu gặp lại sau hơn 37 năm kể từ khi rời Kishinhop. Gặp lại những nét mặt thân quen, vui vẻ, hóm hỉnh của 37 năm về trước, anh chị em lại ngồi kể cho nhau nghe về những kỷ niệm thời sinh viên tại KGU, về gia đình, công việc và về Hội KGU. Tất cả nay đã sang  cái tuổi U60, U70 nhưng những nét tươi trẻ, những tính cách của sinh viên KGU vẫn được giữ lại hình như nguyên vẹn. Tôi có cảm giác, hình như Ngươi KGU chúng ta có một số nét đồng nhất, dễ nhận ra nhau như những người thân, tuy tuổi tác và năm tháng cách xa. Đó là sự chân thành, cởi mở, đồng cảm, dễ gần.

Những câu chuyện rôm rả, những câu hỏi và trả lời về những người KGU quen biết nhưng chưa có điều kiện gặp lại nhau, về hoạt động của Hội KGU chúng ta lien tục tiếp diễn sau những chén rượu, đôi lúc lại có lời nhắc nhủ của Linh, Tuyết là các anh chị ăn đi chứ không thì thức ăn nguội mất hoặc là cứ uống không chịu ăn hại cho sức khỏe. Thật xúc động khi nhận được sự quan tâm của các em.

Uyển, Thắng lại cất lên một số bài hát Nga của gần 40 năm về trước.

Cuộc vui nào cũng phải đến hồi kết, sau 3 giờ ngồi lại với nhau, chúng tôi chia tay nhau trong cảm giác nuối tiếc vì thời gian quá ít.

Chúng tôi hẹn gặp nhau vào đầu năm 2011 tại ngày Gặp mặt đầu Xuân 2011 ở Hà Nội.

Cảm ơn Thắng, Linh và các bạn KGUHCM đã tạo cho tôi được gặp lại các bạn. Người KGU bất cứ ở đâu, bất luận tuổi tác, vị trí trong xã hội như thế nào khi gặp nhau đều chân thành, vui vẻ, cởi mở, đáng yêu. Người KGU luôn là vậy.

Ảnh: ngồi- Bạch Mai, Lam, Tuyết, Linh; đứng- Uyển, Thắng, Khiêm, Tánh

 

 


Người post: TanhVH

Ngày đăng: 30-11-2010 06:06






Xem 1 - 10 của tổng số 11 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: LinhND
08/12/2010 21:44:38

Hôm nay Linh mới vào mạng. Đọc nhiều bài hay và vui.


Nhớ ông anh Uyển giả gái trong vở kịch vui nhân hôi diễn văn nghệ 1972, lại được nghe giọng ca vành của nh nữa chứ.


Anh Tánh thì chỉ nghe danh, hôm đó mới trò chuyện, em thấy quí anh chị qua câu chuyện chị B. Mai kể.


còn chị Bạch Mai thì ko thể nhớ nổi. Tuy vậy, chị em gặp nhau đã tíu tít trò chuyện.


Anh Tánh cho em mobile chị B.Mai nhé. Hẹn gặp KGU vào du xuân 2011.



Từ: HaiNV
01/12/2010 14:15:32

Tối hôm đó,  tôi rất vui khi được anh Thắng gọi vào máy báo tin về cuộc gặp gỡ này của các anh chị và các bạn, rồi anh chuyển máy cho tôi nói chuyện với em Tuyết. Sau đó tôi còn nói chuyện với em Linh. Chúng tôi đã hẹn gặp tại HN hoặc TP HCM trong tương lai không xa...



Từ: ThanhLK
30/11/2010 23:18:57

Trông các OB vẫn rất đẹp. E vào TP HCM nhiều lần nhưng chưa gặp anh Uyển lần nào. Trông anh Uyển ít thay đổi.



Từ: TuyetHA
30/11/2010 22:31:02

Hạnh ơi, tối mai KGU HCMC lại tổ chức gặp mặt anh Sơn CL-76, nhờ có WEB-đàn hôm trước mới kết nối được với anh Sơn qua bài "Gặp nhau ở Hội nghị MT" sau 34 năm. Rất vui được thông tin của Hạnh là "Khửu đại ca" cuối tuần này sẽ vào SG. Hy vọng sẽ lại có buổi hội ngô thật vui. Hạnh à, chị em mình thuộc loại dễ tính ăn gì cũng được, cứ có quà HN là quý rồi, lần trước anh Hiền vào được ăn cốm Hạnh gửi ngon ơi là ngon. Ăn quà của Hạnh càng thêm nhớ HN. Chỉ mong ACE mình ngoài ấy thường xuyên  vào công tác trong này để có dịp cùng nhau tụ tập, ôn lại cảnh xưa, người cũ.



Từ: HanhLM
30/11/2010 19:14:24

Các anh chị ơi, trong ảnh em thấy anh nào cũng phong độ, chị nào cũng xinh tươi. Mà hcmkgu có thua gì hanoikgu về tần suất gặp gỡ đâu cơ chứ, ai ngoài Bắc vào là chị Linh lại alô và mọi người lại lên xe thẳng tiến đến nơi hẹn ngay. Xin cám ơn vị "Tổng tư lệnh phía Nam" Diệu Linh, cùng hàng ngũ tướng tá Ánh Tuyết, Bích Lam, Bồng Lai...


Cuối tuần này anh Khửu vào đấy các chị ạ. Các chị đặt hàng gì nào: Cốm làng Vòng, bánh chả, bánh khảo, mứt sen Hàng Điếu hay bánh cốm Hàng Than? Các chị cứ ra hiệu lệnh đi, em sẵn sàng phục tùng theo tinh thần "Vì nhân dân quên mình" ngay đây ạ.


Cám ơn chị Linh đã gửi bánh pía cho chúng em. Chị Thanh mang đến buổi tập hát ở nhà Ngọc, nhưng vì nhiều thứ ăn quá rồi nên mọi người không cho "phá cỗ" bánh pía. Thế là em đành chia đôi cho nhà Ngọc và nhà em thưởng thức sau vậy. Bánh rất ngon các chị ạ.



Từ: TanhVH
30/11/2010 17:28:19

Vì vào Tp. HCM đột xuất và ít ngày nên cũng không có điều kiện gặp được tất cả mọi người. Các bạn trong ấy cũng có gọi điện báo cho một số nhưng do bận nên không đến được. Mình cùng Bình có dự kiến là tổ chức gặp mặt anh chị em OB tại Hà Nội vào cuối tháng 11 nhưng do bận. Sang tháng 12 thì đầu tháng lại phải đi Nga với Hiệp hội Dược. Có lẽ anh chị em OB HN sẽ gặp nhau vào cuối tháng 12 vậy. Mong Giảng và các bạn thông cảm. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ cảm xúc. Ngay cả Uyển từ khi về nước đến nay mình mới được gặp lại. Cảm động và vui lắm chứ.



Từ: KhoaDT
30/11/2010 17:20:27

Có vẻ nhà hàng này có duyên đặc biệt với dân KGU. Cứ sau mỗi cuộc gặp mặt là đầy cảm xúc. Đúng là Đại Ca Thắng có vẻ "ẩn dật" quá, không chịu lên mạng giao lưu với anh chị em đồng môn. Mình không nghĩ là đại ca không biết lướt Web như Bắc Hải nghĩ. Lý do thật sao khó đoán thế. Làm Ka Hát chắc chắn cũng khó bận hơn dân KH ngoài Hanoi.  Thân mến,  Khoa (VL76)



Từ: ChiNB
30/11/2010 16:17:10

Chúc mừng OB Tp. HCM hội ngộ nhân dịp bác Tánh vào. Lâu lắm bây giờ em mới thấy anh Uyển, anh Khiêm. Mấy năm trước trong buổi gặp TT Moldova ở HN em có gặp chị Bạch Mai nhưng bây giờ nhìn ảnh thấy chị khác quá. Lam, Linh, Tuyết thường xuyên gặp mặt trên Web nên quen quá rồi. Sao bọn anh không gặp được các anh chị khoá 72 à ?



Từ: 3Chai
30/11/2010 15:43:04

Iem kính pác Tánh và các pák còn lại. Pák Thắng có biết lướt web đâu mà các pák cứ nhắc nhở nhiều vậy.


Còn thiếu nhiều lắm Giảng ơi, đừng lo HN sẽ kém chịu chơi hơn SG.


 



Từ: GiangHV
30/11/2010 10:54:12

Ong bướng HCM có vể chịu chơi hơn Ong bướm HN. Ong bướm HN hình như chưa có buổi gặp mặt nhau "nội khoa" bao giờ? Anh Tánh và Bình Phạm cố gắng khâu nối nhé.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s