KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 16 Tháng tư. 2011

Dư âm ngày Du xuân 2011




Tác giả: ThucTT

Khoá 74 ( CL&OB) tại Tam Đảo

Dư âm ngày Du xuân 2011 vẫn còn nóng, những tiếng hát, những lời tâm sự, những kỷ niệm được nhắc lại bao nhiêu lần cũng không thấy thừa. Lúc này đây, còn lại trên tay là hai tập Người KGU: những bài viết, những sự kiện nổi bật của năm qua, những mong ước thực hiện trong năm tới, và tôi tin rằng mọi người đều không thể rời mắt ra khỏi những trang giấy này.

Ai cũng thấy có mình, kể cả trực tiếp và gián tiếp qua những câu chuyện kể lại của những tác giả khác. Ai cũng được quay trở lại những năm của cuộc đời sinh viên qua những dòng chữ, những tấm ảnh được gìn gữ mấy chục năm qua. Từ các anh chị khóa đầu tiên đến cô em út năm cuối trường KGU đào tạo, chỉ trong một năm mà đầy ắp sự kiện. Các thầy cô của chúng ta, tuy còn hay đã đi xa, hoặc chưa xuất hiện vẫn luôn được trân trọng nhắc tới, được đón tiếp long trọng và sẽ còn được long trọng đón tiếp với sự cố gắng của tất cả với công đầu là nữ đại sứ xinh đẹp đã được tôn danh vv và vv… Tôi không thể nói hết được tất cả những cảm xúc vì nhiều anh chị khác sẽ còn viết những bài viết đặc sắc hơn.Tôi biết rằng lời cám ơn viết ra lúc này cũng không biết là lần thứ bao nhiêu đối với Ban liên lạc và người Hội trưởng “chỉ hay làm việc khó”, tôi chỉ muốn nói thêm rằng có lẽ sự ủng hộ tốt nhất với Hội là chúng ta hãy tích cực hơn nữa, hãy đóng góp dù chỉ là điều nhỏ nhất mà mình có thể để “chia lửa” cùng với Ban liên lạc.

  Đó là một vài dòng chung với Hội, còn với riêng tôi, đọc xong cả hai tập người KGU, tôi vẫn bị đọng lại trong lòng một điều tiếc nuối ! Nhiều sự kiện thế mà vẫn tiếc, có bị sao không? Tôi xin thanh minh ngay đây: Đó là lớp CL74 của chúng tôi. CL74 thì sao ?, không có một bài riêng nào cho lớp cả, thật ra đó chỉ là sự ích kỷ riêng của tôi thôi vì cũng có nhiều bài có kèm các nhân vật lớp tôi vào rồi. Sau lần gặp mặt đầu tiên nhân dịp kỷ niệm 20 năm tốt nghiệp về nước (năm 1994) ở nhà hai bạn Nguyên-Ước (OB74) thì có lẽ không năm nào CL74 chúng tôi không gặp nhau, ít nhất là 1 lần, nhiều thì không kể. Nhiều năm đều có mặt   những bạn nhiệt tình của OB74. Bao nhiêu kỷ niệm được nhắc tới, bao nhiêu bài hát Nga đã vang lên, tôi mong rằng sẽ có những bạn khác trong lớp viết nhiều và hay hơn để kể lại về lớp của chúng ta. Có những lần gặp gỡ, chúng tôi ôn lại những kỷ niệm mà không phải ai cũng biết, tôi chỉ nhắc ở đây một vài chuyện mà thôi.

7 nam CL74

CL74 gồm 7 nam và 3 nữ, những năm trên và dưới chúng tôi đều không lạ gì các anh Bưu, Hiền, Tiến, Lộc, Hoành, Lập và Vịnh, còn nữ (trừ tôi là người không có gì ấn tượng) thì hai bạn còn lại cũng nổi tiếng không kém là lớp trưởng suốt đời của lớp: Bích Chi và một bạn nổi danh tài sắc thời đó (và bây giờ mọi người đều thấy rằng tuổi tác cũng chẳng tác động đến là mấy với bạn ấy) đó là Lê Ngọc Liên.Thực ra tôi cũng có ấn tượng về hình dạng mình đấy vì có lần các bạn nam đã nhìn thấy bộ dạng của tôi mùa đông trong chiếc panto to đùng, chiếc khăn quàng cũng to đùng và đôi ủng cũng không kém thì đã thương hại mà nói rằng: “Thôi Thục ơi, hãy nằm xuống, không phải đi đâu, chúng tớ sẽ đá vài chuyền là bạn về đến nhà thôi”. Thật là chính xác vì nhìn tôi như một quả bóng lại luôn đi cạnh hai bạn có tầm vóc mong ước thì thật không còn gì mà nói nữa. Tuy thế, cả lớp đều quan tâm giúp đỡ nhau, dù chỉ hai năm cơ bản là học chung hết thời gian, còn khi đã phân ngành thì chỉ có tôi và Bích Chi là cùng Hóa Phân tích, tôi học cực phổ theo ông ‘Gà chọi’ biệt danh của thầy (thầy là người Do thái, đã về nước và theo tôi biết đã mất), thầy rất giỏi rất quý học sinh mình và rất biết cách làm học sinh khác bối rối với những câu hỏi lắt léo, còn Bích Chi thì theo bà Nhina Alecxevna, cũng đã mất. Có lẽ chúng tôi là những học trò hư và đến nay chỉ còn biết tạ lỗi với các thầy cô trên những trang giấy này thôi. Với các bạn khác thì Bưu, Liên học Hoá Hữu cơ, Hiền, Vịnh, Hoành - Hóa Vô cơ, Lộc, Lập, Tiến – Hóa Lý. Qua Sách Người KGU, các bạn đã biết được những “mẹo vặt” trong Phòng thí nghiệm mà chúng tôi đã thực hiện để qua được những lần zatrot khó khăn, nhưng phải thực sự mà nói (cũng hơi kiêu một tý) chúng tôi đều học rất tốt. Một điều thật lạ đối lớp tôi, nếu như Góc đỏ là nơi như ngôi nhà thứ hai của nhiều bạn thì lớp tôi rất ít bạn dùng nơi đó là nơi học tập, chúng tôi học bằng những cách khác.Trên năm chúng tôi có anh Vinh (CL72), học sinh miền Nam, khi đi học không bao giờ sách cặp mà chỉ có 1 quyển vở đút túi, ghi tất cả các môn, nhưng không có gì mà anh không biết, có lẽ kiểu học tài tử đó đã lan truyền sang chúng tôi chăng?. Chỉ biết rằng cứ khi sân bóng vang lên tiếng bóng hay đại loại một tiếng gì đó lạch cạch là đã thấy có mặt cả lũ lớp tôi rồi, thật đấy.Thời đó, chúng tôi cũng không biết gì nhiều ngoài bóng chuyền, bóng đá, cầu lông và bóng bàn. Kể cả những người chơi xuất sắc và những người không biết gì cũng cứ xông vào đòi chơi. Có lẽ chơi nhiều nên đến khi học ở trên giường (chứ không phải ở Góc đỏ) kiến thức cũng vào nhiều hơn chăng? Chúng tôi chơi và học đều nhiệt tình như nhau và  kết quả các kỳ thi đều tốt. Tuy nhiên có một điều rất tiếc: cả 10 đứa chúng tôi đều không ai mang về được một tấm bằng đỏ nào (phần lớn trượt môn Lịch sử). Mặc dù tôi rất tự hào với bảng điểm mà mình còn giữ. Ngoài troika về Lịch sử Đảng cộng sản Liên Xô, môn học mà tôi rất yêu thích (cho dù là troika nhưng cũng chẳng có gì đáng phải tiếc nuối cả vì kiến thức về lịch sử mà bà giáo đã truyền thụ, tôi vẫn rất trân trọng). Tuy không bằng đỏ nhưng hầu hết trong chúng tôi đều được các ông bà giáo đề nghị chuyển tiếp sinh, nhưng đáng tiếc là không phải tất cả đều thực hiện được. Ngay cả những bạn OB74 cũng ngạc nhiên và không tin nổi điều này vì các bạn ấy cũng đạt được nhiều bằng đỏ lắm. Nhưng các bạn ạ, chúng tôi không buồn đâu, vì đó mới đích thực là chúng tôi. Chúng tôi về nước, cống hiến hết mình và tự hào về sự cống hiến đó. Trong 7 bạn nam thì có đến 4 người đã vào phục vụ trong quân đội sau khi về nước và tất nhiên là lớp trưởng cũng cũng phải theo sát, các bạn đã cống hiến theo cách của các bạn. Bạn Hiền VC, người mà Hội KGU được biết đến với sự tận tình của mình và ngay cả các em hội MK đã tuyên bố: Đấy là thành viên của hội em đấy ! (tự hào thay cho bạn), cũng là một người quan trọng của Technoimport. Rồi bạn Bưu đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động vì có thành tích nổi bật trong việc đàm phán để Việt Nam được kết nạp vào WTO, mặc dù bây giờ vẫn bị chúng tôi hỏi trêu: WTO làm gì ? v.v.. Bạn Lộc, ông đồ xứ Nghệ luôn nhiệt tình với lớp. Bạn Tiến bây giờ không còn có khả năng gặp chúng tôi thường xuyên, nhưng chúng tôi đều luôn nhắc nhở và khi có dịp là tranh thủ đi thăm để động viên ( đại diện Quĩ Tình nghĩa Hội KGU cũng đã sang thăm và có những tấm ảnh cảm động về chuyến đi này).

Những người bạn nam của chúng tôi đáng quý thế đấy, mong rằng các bạn sẽ có dịp kể nhiều hơn về mình nữa, còn nữ chúng tôi thì sao? Có lẽ với lớp trưởng Bích Chi thì Hội KGU ngoài Bắc đều thân thuộc, một bạn nhiệt tình, chân thật, rất sẵn lòng với bạn bè và lại có một đức lang quân đươc nhiều người quý mến. Anh Minh có lẽ quý Hội KGU của chúng ta chẳng kém gì chúng ta mà sự đóng góp cho Hội cũng đáng kể nữa. Nếu các bạn tham gia đêm lửa trại mùng hai tháng tư thì biết rằng, để được những bước nhẩy góp vui, tuy còn đôi chút không thuận thuc lắm thì cả hai vợ chồng anh Minh Chi, cũng đã góp công sức và sự nhiệt tình lớn cùng với sự nhiệt tình của các thành viên tham gia tối hôm đó, thật là vui khi có những người bạn tốt. Ngay cả các em dâu của lớp chúng tôi: vợ của anh Hiền-chị Bình; vợ anh Bưu-chị Lâm, vợ anh Vịnh-chị Hằng cũng luôn luôn vui vẻ, nhiệt tình (và cả chăm chỉ lau nhà, dọn dẹp nữa) khi có dịp tham gia vào các buổi giao lưu. Ngay đến cả hội MK cũng tuyên bố chị Bình (lại là Bình - Hội KGU những ai tên là Bình cũng đều tuyệt vời cả) cũng đạt tiêu chuẩn là thành viên của hội, thật là được cả vợ lẫn chồng.

Còn đây là 3 nữ CL74 : Chi, Thục, Liên

Bạn nữ thứ hai của chúng tôi là Lê Ngọc Liên, một cái tên cũng nổi tiếng trong thời gian sống ở Mondavi . Nhắc đến bạn  là mọi người nhớ ngay đến một bạn gái cao, hay cười, luôn nói chuyện với bạn với giọng nói mà khi tiếp xúc bạn đều tin vào sự quan tâm của bạn ấy đến mình, chẳng là âm điệu trong giọng nói của Ngọc Liên tuyệt vời quá mà. Biết bao lần ở Dom kultura vang lên các bài hát Nga, bài hát Mon mà Liên thể hiện và kết thúc với những tràng vỗ tay như sấm. Và không chỉ ở đó , bạn cùng với ban văn nghệ của Trường KGU còn đi giao lưu ở các thành phố, các nước trong CCCP và các trường đại học khác, chắc chắn bạn có rất nhiều kỷ niệm đẹp ở những nơi đó. Còn chúng tôi chỉ được thưởng thức ở nhà thôi, nhưng luôn là được thưởng thức trước mọi người, đó cũng là một vinh dự rồi. Chính vì sự nổi bật nên bạn có rất nhiều người hâm mộ, cả nam và nữ. Nhiều buổi tối, tôi và Chi hay phải rời phòng đi xem phim đột xuất (vì chẳng bao giờ chúng tôi ngồi được ở Góc đỏ học bài cả). Hôm ở Đầm Long, gặp lại “một người hâm mộ” sau gần 40 năm, tôi có nói với anh rằng “Anh làm chúng em hay phải đi xem phim hồi đó lắm, bây giờ nhớ lại mới thấy tiếc, biết thế bắt các anh phải đút lót gì cho chúng em thì hay quá”. Tiếc rằng sức khỏe Liên độ này cũng đã kém đi nên không thể hát được nhiều như trước nữa,  nhưng những gì mà Hội Người KGU được thưởng thức ở Đầm Long có thể minh chứng là những nhận xét của tôi chắc là không sai.

Tôi cũng đã mô tả qua về mình rồi, chỉ có mỗi ưu điểm là ai gọi cũng có mặt, tuy bây giờ muốn đi cũng khó vì không đi nổi xe máy được nữa. Còn khuyết điểm thì các bạn tôi biết nhiều, tôi cũng chẳng khai đâu, chỉ có một sự rõ ràng rằng tôi không phải là người nói nhiều, nhưng cứ nghĩ gì là lại nói luôn. Chính vì thế mà trong một lần tụ họp CL và OB74 tại bãi biển gần nhà LộcDH ở Nghệ An, có bạn nam (hình như chính HiềnVC thì phải) kể tội tôi: “Hồi đó, vừa đi đá bóng giao hữu về đau chân, còn đang đi cà nhắc, nó đã không động viên mà lại còn buông ra một câu: thế mới đáng đời! làm mình tức anh ách, đá bóng cho Hội mà nó cứ coi như đá cho ai ấy” (lần đó, chắc là đá bị thua thì phải). Bây giờ các bạn ấy có nói gì, có gán cho tôi tội gì, tôi cũng phải nhận hết vì có nhớ gì đâu (dù sao cũng 60 cái xuân xanh rồi). Nhưng cũng chẳng sao, đó cũng là một khoảnh khắc để các bạn còn nhớ tới mình.

Một vài dòng về CL74 cho vợi điều nuối tiếc khi không có trong mục lục của hai tập Người KGU, tôi sẽ gửi cho các bạn lớp tôi đọc, Nếu các bạn ấy đồng ý hoặc thêm được vào thì sẽ đưa lên mạng để người KGU biết thêm một vài điều về chúng tôi. Tôi tin rằng đêm nay tôi lại được nằm trên chiếc giường trên tầng 3 ký túc xá ngày nào, nhìn ra sân bóng, lại nghe thấy tiếng lách cách của quả bóng bàn rơi ngay dưới khoảng đất cạnh sân phơi dưới nhà, tiếng người hò reo khi đập bóng và những bông hoa táo trắng cạnh sân bóng chắc cũng sẽ đi vào giấc ngủ của tôi.

 

Sau  Du xuân 2011

Thành Trinh Thục - CL74


Người post: ThucTT

Ngày đăng: 16-04-2011 22:10






Xem 1 - 10 của tổng số 18 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: ManhNX
26/04/2011 21:02:21

Khóa 70-76 thì chọn nơi Ông Gióng bay lên trời, còn các anh chị Hóa có truyền thống chọn núi rừng Hòa Bình. Có lẽ làm việc với hóa chất suốt cả năm nên các anh chị lên rừng để "xả". Em là dân Hóa sinh cũng rất yêu vùng Hòa Binh và Sơn La. Sang năm mời các anh, các chị lên Mộc Châu. Em đăng ký sẽ cùng tham dự.


Mạnh OB76



Từ: BuuTH
22/04/2011 00:41:51


Cám ơn Thục đã có bài viết rất hay về lớp. Thục đã gợi lại cho mình bao kỷ niệm về một thời sinh viên trẻ và sôi động nhưng cũng rất nghịch ngơm, về một tập thể lớp hóa 68-74 gắn bó,  đoàn kết cho đến tận bây giờ…


Một thời sinh viên bọn mình đã sống một cuộc sống rất vô tư, vui vẻ và đơn giản, sẵn sàng chia sẻ với nhau mấy chục copek cuối cùng lúc cuối tháng khi chưa lĩnh kịp học bổng. Một thời mà theo mình thì  bọn mình chơi cũng hết mình và học thì cũng hết mình.


Trong bài còm của anh Hiền có nói về những chuyên gia cỡ bự học trên giường của lớp, có lẽ  anh Hiền ngại người cụ thể sẽ ngượng nên không nêu tên, vậy nên mình phải tự nhận vậy, vì mình khi học ở nhà không bao giờ ngồi bàn cả kể cả làm bài tập.


Theo mình thì lớp ta cũng có một vài điểm khác biệt để nhớ đấy chứ. Mình cứ mạo muội liệt kê ra đây để cùng thảo luận:


-       Lớp ta có 3 cô gái rất xinh đẹp, nhưng lại có 7 chàng trai tồ nên chẳng anh nào có khả năng cưa đổ lấy một cô để cho các anh bên ngoài mang đi hết (chả hiểu nhà nghiên cứu Hiền khi nghiên cứu hệ số cưa giải thích thế nào về hiện tượng này, chắc lại đổ cho bụt chùa nhà không thiêng). Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy tiếc. hê hê..


-       Lớp ta có Ngọc Liên hát rất hay không thua kém Alapugashopva cùng thòi và đã làm rung động trái tim của bao chàng trai trẻ (tất nhiên là chỉ có duy nhất là  Liên nên may mắn này chỉ thuộc về một anh thôi).


-       Lớp ta có chị Chi tuyệt vời là lớp trưởng vĩnh viễn của lớp.


-       Lớp ta có chị Thục có tài viết văn mà dấu nhẹm, đã không viết thì thôi chứ viết thì thật tuyệt hảo.


-       Lớp ta học hành không đến nỗi nhưng chẳng ai được bằng đỏ (như chị Thục đã nêu) ta cũng tự hào là sau khi ra trường chúng ta cũng đều làm việc tốt và cũng đã có nhiều đóng góp trong nghiên cứu  khoa họccũng như trong quản lý mà cũng đã được Nhà nước ghi nhận).


Như vậy lớp ta cũng tuyệt vời đấy chứ!


Chị Chi có nói lại là hôm sang thăm anh Tiến, anh vẫn còn nhắc là 24 tháng 7 là ngày chúng ta về nước, vậy thì loanh quanh ngày hôm đó ta lại phải ngồi với nhau thôi, ý kiến của các bạn lớp ta thế nào?



Từ: TuyetHA
20/04/2011 11:22:39

Chị Thục ơi, Bình P. nói đúng đấy, trông chị vẫn rất "chíp hôi", từ năm 73, khi bọn chị về nước, bây giờ (hôm ở Đầm Long) em mới gặp lại chị mà chẳng thấy chị thay đổi là mấy, vẫn trẻ trung, kin đáo như xưa. Bí quyết gì? Hay do được ông xã chị chăm chút quá chu đáo, như Hương nói: của bền tại người!


Sách Người KGU chắc chắn sẽ còn nhiều tập nữa vì còn nhiều người chưa "lên tiếng" lắm. Lớp em cũng nhiều chuyện hay lắm mà đã ai viết đâu. Em nghĩ các tập sau sẽ hay không kém vì còn có nhiều sự kiện đã và sẽ diễn ra (Du xuân ĐL, Về nguồn...). Lớp CL 74 của chị tuyệt vời thế lẽ nào không được thể hiện trong Sách Người KGU? Em chúc chị mãi mãi trẻ trung, xinh đẹp và có nhiều bài viết hay. Sau Du Xuân ĐL em đoán có người tiếc hùi hụi đấy chị ạ.



Từ: HuongLH
18/04/2011 16:53:37

Chị Thục ơi,


Chị viết bài hay thế lại sinh động nữa mà chưa có dịp được đăng trong sách NgườiKGU tập 1 & 2 thì chắc chắn HT Ngọc và Ban LL lại sẽ ra tay in tiếp các phần 3,4,5... đấy. Các chị CL 74 cũng hay chơi bóng chuyền, nhưng chị thấy không, trong các bài viết về thời SV, có vẻ như chả ai nhắc đến các chị chơi bóng chuyền thế nào, mà chỉ thấy nhắc đến CL 77 chúng em thôi, mà chắc  trình độ "tay nghề" của chúng em thì không sánh được với các chị, thành ra đôi lúc "mồm mép" như chúng em lại hoá ra hay. Các chị cũng nổi tiếng là xinh, duyên dáng, học giỏi chứ không như chúng em, có tiếng là ghê gớm lại còn lười học nữa. Bây giờ ngắm chị, thấy chị trẻ mãi không già, trẻ hơn cả chúng em thì đó là có công lao to lớn của con rể 74 công tác ở Viện Hoá mà chúng em cũng có dịp làm việc cùng. Như anh MinhCK  đã nói "của bền tại người" mà. Hơn 30 năm rồi trông chị vẫn thế, nên cái người được anh MinhCK và HT Ngọc nhắc đến, khi ròi Đầm Long mà không có dịp chia tay với chị chắc tiếc lắm đấy.


Chị viết nữa đi nhé và nhớ tham gia lớp học nhảy cùng chúng em với thày Minh CK nhé. Em đảm bảo chị sẽ mê liền và du xuân sang năm, khoa CL chúng mình sẽ có nhiều "đôi giày vàng" trong đó có chị. Chúc chị mãi tươi trẻ và tham gia MK nhé.



Từ: LyTM
18/04/2011 12:26:04

Chị Thục ơi, còn tiếp các tập cơ sau nữa mà chị, chị viết tiếp đi. Chắc còn nhiều khóa chưa có bài riêng đâu chị. Em đọc tâm sự của chị thấy có gì đó cũng giống tâm sự và cả tính cách của em nữa. Nghĩ gì nói thế và rất là tức thời, he he he. Hôm đón cô em gặp chị lần đầu nhưng rõ ràng chị đã trước bọn em lâu mà lại trẻ quá. Trẻ quá thế là các em sợ đấy chị nhá, vì dễ bị so sánh mà. Người còn nhớ được cả các câu nói cáh đây gần 40 năm mà vẫn trẻ làm em ngưỡng mộ quá. Em hay quên và vô duyên nhất là tên của mọi người. Có thể vì thế mà mau lên lão không nhỉ. Mong được tiếp tục đọc và mạn phép "còm" bài của chị vì, chúc người ngày càng đằm thắm và duyên dáng



Từ: BinhPT
18/04/2011 09:09:35

Chị Thục ơi, bài của chị độc đáo thật đấy : dư âm của ngày hômnay lại là những gì đã qua gần 40 năm trước! Em tin là chị sẽ chóng lên sao trong hội nguoiKGU lắm vì bài viết rất hấp dẫn, nhiều thông tin. Đọc bài của chị, em cũng nhớ lại được hết các anh chị lớp CL74. Mong được gặp chị thường xuyên!(Nhưng mà chị cũng phải già đi chút xíu chứ không cứ đi cạnh hay chụp ảnh với chị tụi em mặc cảm quá, trông chị thật là "chíp hôi"!



Từ: NguyetTM
17/04/2011 23:48:39

Em cũng thấy tiếc cho các anh chị CL74 quá. Bài viết của chị Thục sinh động thế, hay thế mà lại ra sau 2 tập KGU! Thế cũng cho mọi người một kinh nghiệm: phải nhanh chân, nhanh tay chứ không kẻ khác làm hết, viết hết, nói hết, hát hết, nhảy hết rồi in hết thành sách rồi còn đâu !



Từ: HienVC
17/04/2011 22:40:54

Cái lớp CL74 chúng mình không dùng красный уголок, nhiều người trong lớp là những " chuyên gia học trên giường"  cỡ lớn,  mình rất bái phục vì cũng đã thử noi theo nhưng chỉ được 5 phút trên giường là đã chuyển sang trạng thái " Tư duy trừu tượng " trong nhiều giờ nên không thể bắt chước các bạn học kiểu như thế được.


Câu Thôi Thục ơi, hãy nằm xuống, không phải đi đâu, chúng tớ sẽ đá vài chuyền là bạn về đến nhà thôi” chính xác là Tiến HM phát ngôn, còn mình là tác giả của câu kể tội không oan chút nào đối với hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn ! 


Bây giờ mà lại có cái sân bóng ấy ở cạnh ký túc xá nhỉ ?



Từ: MinhCK
17/04/2011 17:18:10

Thục giỏi thật. Chỉ một đêm "chết rét" ở Đầm Long về - Thục bị lạnh quá (khản cả cổ, không nói được câu nào) mà đã có một tác phẩm tuyệt vời. Anh không nghĩ em lại viết hay như thế. Con người Thục, tính tình Thục có lẽ a là người biết khá rõ sau anh Lãng (có đúng vậy ko em???). Cái một thời để thương, một thời để nhớ của bọn anh và bọn em khác nhau quá. Nhưng khi đọc xong bài của em anh lại thấy nó gần nhau, giống nhau đến lạ lùng. Đêm ở ĐL đã có lúc anh đứng một mình xa ngọn lửa ấy, xa cái không khí vui nhộn ấy để ngắm nhìn và hồi tưởng, nhớ lại cái thời trẻ trung của mọi người, của mình ở nơi rất xa - CCCP. Anh là "con dê" của  CL74 nhưng có lúc cứ nghĩ mình là thành viên CL74 ấy. Đi với bọn em khi thì Tam Dảo, khi thì Thung Nai... mình như tìm lại được chính mình trong cái náo động, vui vẻ, trong các bài hát tiếng Nga, trong tình bạn và tình yêu thủa nào. Trên ĐL anh lại biết thêm cái tính dí dỏm, sâu sắc của Thục nữa. Một câu nói (anh cho là thế) bất hủ khi anh chụp ảnh cho mọi người và cho em cùng với người ấy: "Giá như 30 năm trước cái tay này đặt được đúng chỗ đấy thì...." anh ko phải là thằng đàn ông trong cuộc thế mà anh cũng chạch lòng nữa là người ấy của em. Ai nghĩ thế nào kệ ai, nhưng kỷ niệm mãi là kỷ niệm và không bao giờ có thể xoá nhoà. Ước gì cho thời gian trở lại Thục nhỉ.....Viết nữa đi Thục nhé. 



Từ: HoaNT
17/04/2011 14:47:25

Chị Thục ơi nhìn chị thì không ai nghĩ chị là CL74 đâu, chị trẻ quá và vẫn xinh như xưa. Hôm vừa rồi chị Chi, Thu Đùng và em  vừa nói về chị có ông chồng quá chu đáo làm hết mọi việc cho chị làm cho bọn em phải ghen tỵ đấy. Ngày xưa buồng mà 3 chị ở là nơi bọn em hay sang nhất vì bọn chị không phải ở với bọn Nga nên sang đấy chơi không phải giữ ý tứ, tha hồ nói chuyện to không bị ai lườm nguýt. Sau khi  các chị về bọn em xin mãi sang phòng đấy mà không được. Chuyện lớp chị hay quá và lớp chị cũng hay tụ tập đấy chứ , bọn em gần đây hay gặp các anh chị và rất quý các anh chị CL74, lúc nào đi đâu cho bọn em bám càng cho vui nhé. Chị viết  hay đấy chị viết nhiều vào cho bọn em nhớ lại những kỷ niệm xưa thời sinh viên  chị ạ.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s