KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ năm 02 Tháng sáu. 2011

3- ĐÊM TRẮNG MOSCVA




Tác giả: TungDX

3- ĐÊM TRẮNG MOSCVA

 

        "Con ơi nhớ lấy lời cha

 Một đêm cắp bằng ba năm làm"

       Nắm tay ai tiễn lên đàng

Hẹn ngày tái ngộ, đá vàng quyết tâm

 

Moscva năm hai ngàn linh tư

Đêm đêm bốn chàng ngự lâm pháo thủ

Copy miệt mài từng trang sách nhỏ

Làm trắng thêm nhiều đêm không ngủ


Nén từng file, từng file gửi vào nỗi nhớ

Yêu que hương tay nhấn đều con trỏ

Trang thuốc phóng tiếp  liền trang thuốc nổ

Đêm này bằng ba năm nối đêm nữa ba năm


Sữa chua bánh mỳ thường xuyên tràn bộ nhớ

Log, Virus nào cũng nhập vào tiêu hóa

"LOAD IN" ba lần mà thường "OUT" bữa

Lên tay nghề nấu, scan, giặt, copy


Side ‘открытый' là thí nghiệm ‘лекции'

Side ‘закрытый' ‘save' vào ổ   (D, E)

Canon A80 Shot rền không nghỉ

Gian khổ vơi, niềm vui theft full disk C, D


Nhờ NET sóng gửi về IPE*

БЕЛАЯ НОЧЬ, but disks aren't empty

Người ơi! Người ở ta đi

Moscva đêm trắng đến khi ta về


Đinh ninh trong dạ lời thề

Haven't theft enough chưa về gặp nhau

Ngày ngày nén những cơn sầu

Trắng đêm bẻ khóa " send ourt, load in"

Суббота 26-го Июня 2004

До Суан Тунг CL75

*IPE - Viện TPTN


Người post: TungDX

Ngày đăng: 02-06-2011 21:09






Xem 1 - 7 của tổng số 7 Comments

Từ: TungDX
08/06/2011 22:17:10

 


Chào Thoa và Dũng cùng toàn gia hạnh phúc của các bạn; Khi anh đến năm 2004 trường đã đổi thành PXTY (ĐH tổng hợp công nghệ hóa toàn NGA); Lúc đó đã là TS và dẫn đầu một cánh quân, nói theo nghĩa quân sự, một trong bốn trưởng đoàn đi thực tập (2 đi SantPetecbua), chớp cơ hội lần đầu tiên bạn cho vào, để khảo sát, đặt quan hệ đào tạo ThS, TS chuyên ngành quân sự; Đây là cái nôi Công nghệ Thuốc phóng Thuốc nổ của Nga, nằm dưới cái tên rất dân sự là nghiên cứu Các hợp chất cao phân tử năng lượng cao; Nhiệm vụ được giao là 6 tháng (9/3 - 3/9-2004). Người VN đầu tiên được vào khoa này là hiệu trưởng trường ĐHBK P.Đ.Điện vào những năm đầu chiến tranh phá hoại MB 1964; Sau đó không mở cho ta vào tiếp; Đó là khoa ICT (Kỹ sư công nghệ cơ khí) Ai dám nghĩ là khoa TPTN; Khi đó tại khu kí túc có 39 người Việt từ SV, Thực tập đến NCS; Thay cho kể chuyện tặng Thoa bài thơ viết cho các cháu lúc chia tay;


Chờ chuyển sang font arial nhé!


 


 



Từ: ThoaNP
07/06/2011 22:04:56

Anh Tung, thế anh cũng học МХТИ à? Em học NCS ở đấy từ năm 1987-1989. Nhưng em học bên cơ bản thôi BM Hóa Lý, ở Новослободl 9;кая. Còn phần dính đến quân sự (hình như có 2 khoa?) nằm ở корпус khác, cách rất xa, cả KTX cũng không ở cùng nữa. Anh học ở МХТИ từ năm nào đến 2004 vậy? Quả đất đúng thật là tròn. Em vừa được biết Nam Mai ở cùng nhà tập thể hồi nhỏ, giờ lại hình như anh học cùng Trường sau này.


KGU mình có mấy người cứ xuất khẩu là thành thơ. Anh, anh Tuấn, LiTM. Em phục mọi người thật.



Từ: TungDX
05/06/2011 14:59:57

 


Mơ phát hiện và khuyên mình đăng ký bản quyền thơ ba thứ tiếng; Năm 2004 sau khi đọc các cháu sinh viên của trường Mendeleev cũng có ý kiến tương tự; Nhân tiện, hai câu lục bát của Mơ lại làm nhớ đến một niềm ham mê ấp ủ bấy lâu đem cái vốn thơ lục bát đặc sản nổi tiếng của văn hóa Việt nam phổ vào các thứ tiếng; Dưới đây là một ví dụ;


Số là năm đó là năm hạn 53 tuổi (thực sinh 1952) nên gặp khá nhiều trắc trở, nhất là khâu về nước; Sau những cố gắng trở xoay cả đoàn về nước an toàn; Để tổng kết mình đã làm một bài thơ trong đó đoạn kết có các câu:


Chỉ trong nỗ lực trở xoay


Thì ta mới gặp vận may bất ngờ


Bó tay chịu chết ngồi chờ


Thì ta sẽ chẳng bao giờ thấy may


Hai câu sau đã phổ sang tiếng Anh và Nga ở dạng lục bát tặng cho Mơ nhé:


***


If you aren't managing


You can not be meeting good luck


***


Если сидишь слёжа


Не везёшь никогда в жизни


 


 



Từ: TungDX
03/06/2011 22:33:20


Về ý kiến "lo lắng" của Mơ về Đêm trắng M.


"Kẻ ham chơi" cũng vẫn còn cảnh giác đấy nhỉ; Yên tâm đi, nói theo cách của các cụ ta là ăn trộm nhảy qua bờ rào rồi, không những thế mà còn nhảy qua những bảy năm mới công bố; và anh cũng giải nghệ về hưu / hạ cánh an toàn;


Cũng xin bật mí rằng họ cảnh giác hơn Mơ nhiều; Ngay lập tức sau khi mình sờ vào các "Papka" (folder) là bảo vệ có ý kiến với thầy ngay; Tuy nhiên ta đã "công tác tư tưởng với thầy rồi; Hì hì ...Nắm đằng chuôi mà;



Từ: ThongNV
03/06/2011 16:28:51

Hóa ra người VN cũng học theo người Nhật, những chậm hơn người Nhật vài thế kỷ.



Từ: HaiNV
03/06/2011 09:37:39

Đọc thơ anh Tung cứ nghĩ về Stirlitz trong "Mười bảy khoảng khắc mùa xuân" và những chiến sỹ tình báo trong các phim khác ấy...



03/06/2011 07:18:41

@TungDX: anh Tung giỏi quá ta. Có lẽ phải đăng ký bản quyền anh ạ. Thơ bằng 3 ngôn ngữ đầy vần điệu như thế này thì phải... "ghi nét" (!) chứ chả chơi.


Nhưng trên tất cả là tình yêu của anh với "thuốc phóng và thuốc nổ". Yêu đến thế là cùng! Một tình yêu nghề đáng trân trọng. Có "lộ bí mật quốc gia"... không anh?


Góp vui với anh một câu "lục bát" nè:


"A dín pờ líu đờ va


Tô pa lu chá ét xà tờ ri".


 



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s