KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >> YÊU
Thứ tư 18 Tháng chín. 2013

THU LÂNG LÂNG




Tác giả: TungDX

Mùa Thu muà cuả hẹn hò, yêu đương và tiến đến hôn nhân

Ai về neo đậu bến sông

Chờ Ta chín nhớ mười mong gắng chờ

Ai gieo nửa vạt vần thơ

Thả theo gió để ngẩn ngơ hồng trần

Ai ơi, Ta néo vầng trăng

Cho đêm khoan rạng Ai đằm câu ca

Sương bay ngàn bụi la đà

Mỗi lần sương chạm ngỡ là hơi nhau

Ai bắc giàn vén ngọn trầu

Để Ta gánh nước tưới cau, hẹn ngày

Ai dò khéo ý bu thầy

Còn Ta trù liệu bên này mẹ cha

Bây giờ cau đã trổ hoa

Giàn trầu bên ấy đã lòa xòa lan

Tin sương to nhỏ xóm làng

Ai ơi, Ta thấy mơ màng lâng lâng


Người post: TungDX

Ngày đăng: 18-09-2013 15:03






Xem 1 - 10 của tổng số 15 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: HuyenBT
01/10/2013 23:49:02

Anh Tung, còn chữ "sa" vào,  "sà" vào nữa. Đổi động thái một chút xem: sương thì sa (sà), còn mình thì ngỡ "chạm" vào nhau!


Kêu anh Khánh ra đây hộ em với, viết giùm cho câu có chữ "tột" em xem nào!



Từ: TungDX
27/09/2013 09:01:35

Huyền và anh Khánh, TungDX đã sưu tầm tuyển tập các từ thây thế cho đụng:


Đụng, chạm, va, díu, dính, tột, touch, sờ, mó, kề, động, vấp, huých, áp, bập, phạm, thích, đập, ấy, tóm, bắt,...


Xem ra chưa tóm được cái cần


một khả dĩ tý chút là VA nhưng không TOUCH lắm nhỉ


Lần đầu nghe chữ tột của địa phương có nghĩa này



Từ: Guest HuyenBT
26/09/2013 03:05:54

@Anh Khánh, anh viết cho em một câu có từ "tột" với, nghe hấp dẫn quá! Em chưa được nghe từ này khi nào. Em cảm ơn anh trước nhé!



Từ: KhanhT
23/09/2013 21:12:06

Huyền và GThaodan muốn thay "đụng" bằng từ gì bây giờ? thật khó, mà nó vẫn hay! hay dùng luôn tiếng Anh hóa Việt đi vậy: "touch", trong tiếng Nghệ có từ tương tự "tột" từa tựa, nhưng vẫn không hay lại chưa phổ dụng. Tuy nhiên đụng, chạm hay tột đều vần trắc cả! Cứ phải chờ Tung hay HiềnVC thôi.



Từ: TungDX
23/09/2013 10:05:40

 


 HuyenBT gợi ý của EM chính xác vào điều đang tạm vay, gió thổi sương bay va chạm vào người có lẽ sự nhẹ nhàng ấy chỉ có thể ví như hơi thở của ai thôi


"Sương bay ngàn bụi la đà


Mỗi lần sương chạm ngỡ là hơi nhau


 


 



Từ: Guest DG
21/09/2013 15:53:15

Thu của mùa vàng, 


Ai ai cũng chỉ lá vàng


Không hay là chuột cả đàn lâng lâng


Vì lúa vàng chín ngoài đồng



Từ: Guest Thảo dân
20/09/2013 22:11:22

Trong đời thường những sự đụng chạm nhau nó rất thường; Nhưng khi yêu nhau thì cái sự đụng, chạm lại rất ý nhị, thiêng liêng hàm chứa nhiều sự thổn thức... Nhiều khi một bên chỉ muốn đưa tay đụng chạm một cái mà không dám, còn bên kia thì khi bị đụng vào giật thót lên như điện giật


Thay bằng từ nào được nhỉ, ban đầu tôi cũng cho là từ "đụng" hơi thường hóa ý thơ, nhưng chưa nghĩ ra



Từ: HuyenBT
20/09/2013 05:04:37

Vừa đọc bài thơ lần đầu, em đã tính hỏi : Anh Tung viết bài thơ này năm nào vậy? Đọc kỹ lại lần nữa thì thấy "mái đầu xanh" trong những sợi tóc bạc. Hẹn đến năm 2014, anh Tung, chị Tung nhé! Hẹn đến lúc đó được thấy anh gánh nước tưới cau, còn chị: tay vén giàn trầu.


 Em còn thích câu này, "thơ" lắm!


"Sương bay ngàn bụi la đà


Mỗi lần sương chạm ngỡ là đụng nhau


Cái thuở người ta yêu nhau


Gió vờn lên tóc, ngỡ đâu tay chàng"


(có điều, nếu thay được chữ "đụng" bằng chữ khác cho nó nhẹ, nó "touch" hơn!)


 


 



Từ: Guest DG
19/09/2013 11:34:24

Mừng Bác TungDX còn tiếp tung hoành mà lại còn trẻ ra mấy chục tuổi;


Ai nào của Bác mà:


Ai gieo nửa vạt vần thơ


Thả theo gió để ngẩn ngơ hồng trần


 



Từ: TungDX
18/09/2013 22:52:27

 


  Thảo xa quê nhạy cảm thành ra TungDX hưởng lợi, lại lâng lâng… không khéo theo luôn Nguyễn Khắc Hiếu, Nguyễn Bính thì gay, phải dặn thằng cháu “néo” ông xuống ghế…


MM quả là khăn rằn, thoạt trông tưởng là ánh bím tóc, Anh phóng to lên thì chắc chắn là hậu duệ Bà Định hai tay ngồi vậy thôi nhưng là thế võ sẵn sàng, đôi mắt thì đúng như đang làm nhiệm vụ, có quan tâm gì đến cau đâu…Nhưng được buồng cau này mà tổ chức cưới CẨM THẠCH thì quá hay, cám ơn MM...nhiều nhiều


BM còn nhanh chân hơn, mình đang lâng lâng vành ngoài, cha này mời hai họ bốn nhà đến rồi, nhanh ẩu đoảng vội vàng NHẦM  là phải:


cu trau cay đm cho mình say ta,


say nhầm một chút thôi mà


sắm vai Guest MÃ mất cha quyền HỒI (Edit)


MM, Cúc ơi, có câu:


Xuềnh xoàng đánh bạn xuềnh xoàng


Trẻ yêu bạn trẻ, già choang bạn già


Lâng lâng bất kể trẻ già


Chẳng phân tóc bạc hay là tóc xanh


Bâng khuâng ta cũng thể mình


Trong tim cháy rực khối tình thăng hoa


ThuKK à, Trong hư có thực trong thực của trẻ có cái thực của cánh già; Trong hai câu ấy có gửi gắm ý tứ với "bà ngoại" hai cháu rằng hãy thi đua chuẩn bị cho đám cưới CẨM THẠCH 35 năm vào tết năm nay 2014 


Còn cái thực của trẻ chính là nhắm vào cậu của hai cháu sinh năm 1984, năm nay tam thập nhi lập bố mẹ lo là vừa


 


 


 


 




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s