KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >> Thơ HaiNV
Thứ hai 23 Tháng một. 2012

Đón Năm Rồng, nhớ về các Cụ Thủy Tổ Lạc Long Quân và Âu Cơ




Tác giả: HaiNV

Nhớ thuở học trò, ai không thuộc lòng truyền thuyết về Lạc Long Quân lấy nàng Âu Cơ, đẻ ra cái bọc trăm trứng, nở ra một trăm chàng trai khôi ngô, tuấn tú. Rồi một ngày, Lạc Long Quân nói với Âu Cơ rằng: " Ta là giống Rồng, nàng là giống Tiên...". Tết đến, ai ai cũng sum họp gia đình, nhớ về Tổ Tiên của mình. Tự hỏi, ngày Tết thế này có ai, có bao giờ nghĩ về cội nguồn rất xa xưa của người Việt Nam ta, nhớ về các vị Thủy Tổ: Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ? Đất nước hơn bốn ngàn năm là công lao không gì sánh nổi của các vị Tiên Tổ đã đi khai thiên, lập địa. Hôm nay đón Xuân về, lại suy tư bao giờ con cháu mới làm cho Đất nước do Tổ Tiên để lại, trở thành Con Rồng? Với tấm lòng thành kính, HaiNV xin viết mấy câu nôm na sau đây để tưởng nhớ về các Cụ Thủy Tổ:      

 

 

Chuyện kể rằng xưa Lạc Long Quân

Gặp  Âu Cơ xinh đẹp tuyệt trần

Tình yêu kết nên duyên chồng vợ

Hạnh phúc làm nên những mùa xuân

 

Trăm trứng nở trăm chàng trai trẻ

Lớn lên rồi, tìm kế sinh nhai

Năm mươi con lên rừng theo Mẹ

Năm mươi con cùng Cha ra khơi

 

Bao nhọc nhằn lên rừng, xuống biển

Đất hoang vu nên lúa, nên màu

Thuyền cá tôm đêm hôm về bến

Bờ cõi mở mang muôn đời sau

 

Nhớ khi sum họp đón Xuân sang

Các con về nơi đó núi ngàn

Bên Mẹ Cha, theo về tổ ấm

Mái nhà xưa, tình nghĩa mênh mang  

 

Con cháu Rồng Tiên từ thuở ấy

Đến hôm nay sự nghiệp Ông Cha

Vẫn đau đáu núi sông, bờ cõi

Mong ngày Rồng bay cao, bay xa...

 

Hà Nội, 23. 1. 2012 

(Mùng 1 Tết Nhâm Thìn) 


Người post: HaiNV

Ngày đăng: 23-01-2012 18:06






Xem 1 - 9 của tổng số 9 Comments

Từ: HaiNV
02/04/2012 19:21:40

Thế là mấy ngày nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đã trôi qua. Mấy hôm nay mình chẳng đi đâu vì có rất nhiều việc phải làm. Lại nhớ về thời "trai trẻ', nhớ lần gần đây nhất mình cùng các "chiến hữu" trong Viện về thăm Đền Hùng, vậy mà cũng đã gần 10 năm rồi...  


 






 


Và khi đọc về những gì xảy ra tại Lễ Hội mấy hôm nay lại thấy nhiều tâm tư:


http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/484749/Nhech-nhac-truoc-gio-khai-hoi-den-Hung.html


http://www.tinmoi.vn/nhech-nhac-va-nao-loan-tai-le-hoi-den-hung-04832491.html


P.S. Hôm qua đi qua bên ngoài cửa chính Quốc Tử Giám, nhìn thấy cảnh mấy ông bà Tây mặt đỏ tía tai mà không làm sao đuổi được hết những người bám theo nhằng nhằng bắt mua đồ lưu niệm, áo phông...Buồn!



Từ: HaiNV
28/01/2012 14:19:45

Mùng 3 Tết, tôi về quê và mùng 4 Tết  từ quê ra, tôi đều đi trên đường QL32C men sông Hồng, qua xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ là xã giáp ranh với tỉnh Yên Bái. Nơi đây có Đền Mẫu Âu Cơ đang chuẩn bị vào kỳ Lễ Hội (7-9 tháng Giêng Âm Lịch). Trời rét, mưa phùn, nhưng từ ngã ba vào Đền Mẫu (cách đường khoảng 200m), người ta đã dựng rạp san sát 2 bên đường, xe cộ, người đi Lễ đã khá đông. Trước kia, tôi đã từng vào thăm Đền Mẫu, hơn nữa rất ngại chen chúc, nên tôi không dừng lại. Từ trên ôtô, chụp nhanh được mấy kiểu ảnh sau:



 


Ảnh 1. (chụp hôm 3 Tết, hướng HN-YB): Bên trái, giữa cánh đồng, dưới chân cây đa to là khu vực Đền Mẫu, có thể nhìn thấy lều rạp màu trắng kéo thành dãy dài.   



Ảnh 2. (chụp hôm 3 Tết, hướng HN-YB): Bên trái, ngay chỗ ngã ba rẽ vào Đền, có thể thấy biển Quảng cáo "Lễ Hội Đền Mẫu Âu Cơ 2012", cờ phướn,  bãi đỗ ôtô, xe máy.



Từ: ThongNV
25/01/2012 23:35:18

Năm 1968, Chính trị viên đại đội xuống Trung đội tôi nói chuyện với mục đích làm công tác tư tương cho các chiến sỹ cua Trung đội đoàn kết với nhau (vì trung đội có người Kinh, Tày, Thái và người Dao).


Ông kể: Ngày xửa, ngày xưa trên mảnh đất Việt Nam hình chữ S chưa có con người sinh sống. Chúa trời hóa phép biến một con rồng thành người đàn ông và đăt tên là Lạc Long Quân. Một con Thiên Nga thành người phụ nữ, đặt tên là Âu cơ. Lạc Long Quân lấy nàng Âu cơ và sinh ra một bọc có 100 quả trứng. Những quả trứng này nở ra 100 người con. 50 người con gái theo mẹ lên rừng hái lượm, 50 người con trai theo cha xuống biển đánh cá. Sau này họ sinh con đẻ cháu ra thành các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam chúng ta ngày này. Các đồng chí dù là người Kinh, người Tày hay người Thái, người Dao thì suy cho cùng đều là anh em một nhà cả. Vì vậy, các đồng chí phải đoàn kết, có đoàn kết thì mới thắng Mỹ được .Chúng ta phải giữ gìn truyền thống con rồng cháu tiên.


Đồng chí Chính trị viên vừa nói xong thì một chiến sĩ hỏi: Thưa thủ trưởng, ngày ấy trên mảnh đất hình chữ S chưa có người thì họ lấy ai mà sinh con được ạ. Hay là anh chị em lấy lẫn nhau?


Thủ trường quát: Đồng chí nói bậy nào. Anh chị em lấy nhau thì loạn luân à. Loạn luân thế thì dân tộc ta làm sao bao đời này chiến thắng ngoại sâm được.


Người chiến sĩ lại hỏi: Thưa thủ trưởng, thế thì họ lấy ai a ? . Thủ trưởng bí quá, sẵng giọng nói to. Họ lấy ai thì làm sao tôi biết được. Tôi có nghiên cứu nhân chủng học đâu mà hỏi tôi.


Trung đội trưởng thấy thế đỡ lời cho Thủ trưởng: Họ thích ai thì họ lấy, có thế mà cũng phải hỏi. Thôi giải tán, về ngủ lấy sức mai đi tập cho tốt.



Từ: PhuND
25/01/2012 08:42:48

Mấy ngàn năm trước, khi người Cha Lạc Long Quân đưa đàn con 50 người xuống biển, Đại Dương còn rất hung dữ, sóng biển lúc đó vẫn gầm rú mãi tận xứ Bạch Hạc- Việt Trì.


      Mấy ngàn năm sau, biển đã lùi xa bờ… tới vùng Tiền Hải, Kim Sơn,… và Tiên Lãng. Nguyễn Công Trứ - một người làng với tôi đã vâng lệnh Triều đình đi quai đê lấn biển. Vùng đất Tìền Hải, hay Kim Sơn chỉ là biểu tượng của người Việt xưa. Và nay, ông Đoàn Văn Vươn lại là một hậu duệ của Lạc Long Quân đi khai phá đất cửa sông. Sóng biển và mưa bão cửa sông đã bị ông khuất phục! Rồi sẽ có tượng đồng hay tượng đá cho ông. Khai phá vùng đất mới luôn gian nan vất vả: “ Có cả Máu trong buổi đầu mở đất”- một ý thơ trong Bài thơ Trang Vàng Người Hoa mà tôi đã viết vào dịp kỷ niệm 300 năm ngày mở cõi phương Nam của Nhà Nguyễn. Vâng, ngoài tiền của, tuổi trẻ và mồ hôi thì còn có cả máu!  Nhưng không vì những cơn bão và những con sóng dữ mà NGƯỜI VIỆT lại đầu hàng!



Từ: HaiNV
24/01/2012 15:19:06

Các bạn ơi, Lạc Long Quân và Âu Cơ là Bố Mẹ của Vua Hùng đầu tiên khi người con cả (Hùng Lân) ở với Mẹ, được tôn lên làm Vua. Các anh em thì chắc làm thủ lĩnh các bộ tộc là tổ tiên của các dân tộc VN ngày nay!


@ThoaNP: Cám ơn Thoa đã còm mở màn cho bài thơ "lịch sử" này của mình. Nói về gần 3000 năm trị vì của 18 đời Vua Hùng - Con cháu Lạc Long Quân và Âu Cơ, chắc còn phải nghiên cứu nhiều!


@PhưND: Câu hỏi của Phư quá hóc búa, nhưng theo mình truyền thuyết/ huyền thoại/ thần thoại thì ở các nước cũng thế thôi, người ta có thể đẻ ra bất kỳ: Quả trứng, con Cóc, con Ếch, con Rắn, Sọ Dừa...Tuy nhiên, cái bọc 100 trứng thì hơi đặc biệt đấy!


@DiệnPT: Tất nhiên, đây là một gia đình toàn con trai, khi chúng lớn lên ắt phải "nhòm" sang các gia đình hàng xóm có con gái để kiếm vợ chứ! 



Từ: NghiPH
24/01/2012 10:35:22

Ngày Xuân ta vẫn đau đáu núi sông bờ cõi/Mong ngày Rồng bay cao, bay xa... Rất mong, rất mong.



24/01/2012 09:52:04

100 đứa con của Rồng và Tiên đều là giống đực cả. Không hiểu giống nòi duy trì thế nào?



Từ: PhuND
24/01/2012 05:57:22

Năm mới kính chúc ACE KGU mạnh giỏi, mọi sự như ý.


Mình không hiểu nổi dù là truyền thuyết, nhưng trên Thế giới này có mỗi người Việt sinh CON bằng TRỨNG. Hy vọng các Nhà di truyền lại cho ra thế hệ đẻ TRỨNG trong tương lai!



Từ: ThoaNP
24/01/2012 01:54:32

Hôm nay đi chơi đường hoa Nguyễn Huệ, mình có ghé Đường Sách bên cạnh. Tại đó họ treo các bản pano lớn lược thảo lịch sử Việt Nam. Một trong những điều làm mình ngạc nhiên, thực sự bây giờ mới biết là các vua Hùng trị vì đến hơn 2000 năm (từ gần 3000 BC đến gần 300 BC). Thế mới biết mình dốt sử thật, và tự hứa sau khi về hưu sẽ phải đọc thêm lịch sử nước nhà. Tuy nhiên sau đó lại nảy sinh thắc mắc, sao có 18 đời vua mà trị vì hơn 2000 năm được. Thế là lại phải vào Google (theo đúng lời khuyên của phu nhân Tổng Nghị), và mới thấy không phải mình mình có thắc mắc này. Một trong những lý giải có vẻ hợp lý là không phải 18 đời vua Hùng mà là 18 ngành (nhành) vua, và mình đọc được thông tin sau:


Bản Thần tích xã Vi Cương (Phú Thọ) ghi chép khá rõ về các đời vua với những thông tin liên quan, theo đó 18 ngành vua Hùng có tất cả 180 đời vua nối nhau trị vì: “Tính trong 18 chi đời vua Hùng truyền ngôi đại bảo cho 180 đời đế vương, sơn hà quy về một mối, kiến lập được 122 thành điện. Tổng cộng các năm của 18 đời Thánh vương di truyền ngôi cho các triều thánh tử thần tôn là 2.622 năm, thọ 8.678 tuổi, sinh được 986 chi, các hoàng tử công chúa sinh được 14.378 cháu chắt miêu duệ, cai trị khắp đầu non góc biển trong nước, vạn cổ trường tồn, mãi mãi không bao giờ dứt”. (Nguồn: Theo Khoa học & Đời sống)



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s