KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >> Thơ HaiNV
Thứ hai 30 Tháng tư. 2012

EM CÓ NHỚ?




Tác giả: HaiNV

 

Hôm nay ngày là 30 tháng 4, ngày Giải phóng Miền Nam, Thống nhất Tổ Quốc. Bước vào tuần lễ chia tay Mùa Xuân và đón chào Mùa Hè, nên thời tiết có đủ nắng và nóng...Phố phường Hà Nội và như trên các báo đưa, tại thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn khác, được trang hoàng lộng lẫy, rợp cờ hoa để chào mừng những Ngày Lễ Lớn. Đặc biệt, hôm nay đường phố Hà Nội rất thông thoáng, nghỉ 4 ngày liền, mọi người đã kéo nhau về quê. Như thường lệ, tôi rất ngại đi chơi trong những dịp Lễ Hội thế này, và vì cũng có những việc phải tranh thủ làm. Năm ngoái, tôi đã viết trên Web KGU bài "Tản mạn nghĩ về ngày 30.4"                                            (http://www.studentkgu.vn/news/eventdetail/sec_5/id_999/).

Năm nay thấy mọi người im ắng quá, nên tôi xin có mấy câu nôm na, gọi là nhớ về Ngày Lễ Trọng Đại này.  

 

EM CÓ NHỚ?

 

Ba mươi bảy năm rồi em có nhớ?

Về những ngày rung chuyển - tháng Tư

Theo bước đoàn quân tiến về thành phố

Ánh sao bay rực rỡ một màu cờ...

 

Em có nhớ những nụ cười trong nước mắt

Mặn vành môi anh và ướt đọng mi em?  

Bao hy sinh mới có ngày gặp mặt

Để hôm nay mình hạnh phúc bình yên...

 

30.4.2012

 


Người post: HaiNV

Ngày đăng: 30-04-2012 16:04






Xem 1 - 6 của tổng số 6 Comments

Từ: HaiNV
05/05/2012 16:00:39

Anh xin lỗi em LýTM là được thơ còm dài còn 'kêu ca", nên bị em "cắt" mất rồi. Rất may là anh cũng có chút "kinh nghiệm" (từ dạo em Meomun rất hay đưa bài viết/ thơ lên rồi lại cắt), nên anh cứ thấy ai để "ló ra" cái gì đó hay hay là copy ngay lấy một bản dự phòng.



Từ: LyTM
03/05/2012 21:35:01

Thật ngượng quá khi com dài! thôi em delete đi vậy không người viết chính lại đòi đổi chỗ, hi hi,... Vì bài ngắn mà quá hay rồi, không cần diễn nôm nữa! Nhưng thật sự, nói về ngày 30/4 năm 1975 là nhớ đến biển người, biển hoa và cờ, cũng là tối bọn em phải đi bộ từ Nhà hát lớn về trường ở Thanh Xuân- gần Hà Đông vì tàu điện đã nghỉ trước 11 giờ tối! chân ai cũng phồng tướng lên, phải xách dép đi chân đất, hic,... cái gì cũng quá trong ngày ấy, vui quá, hân hoan quá, hạnh phúc quá,... và cũng đau quá khi nhiều người đã ngã xuống đúng ngày 30/4 ấy! Cả đợt vừa qua LyTM em không có thời gian đọc và com, nên hôm rồi com bù lại, viết vớ vẩn cho VLC mà anh Hải. Từ mai lại bận rồi, hôm nào có thời gian lại tiếp tục tra tấn mọi người đấy! 



Từ: HaiNV
03/05/2012 20:21:22

Xin bái phục em LýTM: "Thơ còm" dài gấp hơn 6 lần so "thơ chính". Lẽ ra anh và em phải đổi chỗ cho nhau, bài em chính, bài của anh còm! Mà anh thấy trong một ngày mà em có 10 bài còm thơ liền, đều dài hơn bài thơ trên đây của anh! Em Up lên thành các bài độc lập đi nhé!



Từ: LyTM
02/05/2012 05:44:24

Hôm nay đọc bài thơ anh HảiNV viết, tôi chợt nhớ lại giây phút hào hùng của những ngày cuối tháng Tư, tin dồn dập về chiến thắng. Chúng tôi đã hò reo và ai cũng thầm cảm ơn vì ngày đó đã đem đến một tia hi vọng: chấm dứt tiếng đạn bom và không còn cảnh chia tay với những người thân nhập ngũ để ra trân,... Chúng tôi được tập trung về Nhà Hát lớn để mít tinh và vẫy hoa. Một rừng người và rừng hoa, cờ,... Là người chứng kiến giây phút chiến thắng ở ngay Thủ đô, tôi chưa đủ khôn lớn để hiểu rõ cái giá mà nó phải trả, nhưng chứng kiến niềm hạnh phúc vô biên sau thời gian bom đạn. Bởi hai nửa đất nước đều chịu nhiều đau thương và tàn phá do chiến tranh. Bom đạn chẳng trừ ai. Tôi hiểu rất rõ, Hòa Bình được đổi bằng máu thanh xuân của những người con ưu tú nhất của dân tộc.



Từ: Meomun
01/05/2012 09:50:53

Sinh thời, bác Võ Văn Kiệt cũng rất "tâm tư" về ngày 30/4, phải chăng nên gọi nó là ngày hòa hợp dân tộc chứ không phải là ngày "giải phóng", thực sự thì nhiều người sống trong Nam cũng không thích cái tên là ngày "giải phóng". "Những người phía bên kia" cũng là con dân nước Việt, và họ cũng không phải là thiểu số...


PS: MM vừa đọc được bài này khá hay, xin được chia sẻ:


http://www.vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/tuanvietnam/70235/hoa-hop-dan-toc-va-su-hoi-sinh-tu-noi-dau .html



Từ: NghiPH
01/05/2012 09:38:23

Mặn vành môi anh và ướt đọng mi em- Một ý thơ hay. 37 năm sau ngày thống nhất đất nước. Nhiều việc ta đã làm được nhưng cũng còn bao việc ngổn ngang. Cầu mong hòa bình mãi mãi trên mảnh đất này. Cầu mong nhân dân ta ở khắp mọi miền đất nước được sống trong hạnh phúc, ấm no!



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s