KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Chủ nhật 03 Tháng ba. 2013

DU XUÂN - NỖI NIỀM




Tác giả: TungDX

 

Du xuân náo nức rộn ràng

Nàng nàng đăng nhập, chàng chàng ký đi

Chục năm, cơ hội dễ gì

Phải chi “ấy” để ta đi cùng mình

“Cháy” đêm Thành Hồ Chí Minh

Miền Tây sông rạch, say tình Cát tiên

Nhâm nhi thưởng vị sầu riêng

Chôm chôm, măng cụt,…giải thèm tuổi thơ

Không được đi, ở lại chờ

Gieo thơ vần “cú”, tay khuờ ra “cay”

Lên chợ, tin ngóng từng ngày

Du xuân bay bổng có hay nỗi niềm

Người đi đắm cảnh thiên nhiên

Kẻ về thui thủi chợ phiên một bàn

Lãng du tuyệt thế trần gian

Giam mình gió lạnh đánh đàn bằng răng

Trời Nam vàng rực rỡ trăng

Đêm xuân phương Bắc mưa giăng giăng đầy

Mảng vui ngắn cả đêm ngày

Mỏi mong nửa tháng như đày mươi thu

 


Người post: TungDX

Ngày đăng: 03-03-2013 17:05






Xem 1 - 10 của tổng số 10 Comments

Từ: HaiNV
07/03/2013 06:04:24

 


Anh Tung ơi, cám ơn anh đã bày tỏ nỗi niềm của anh, cũng là nói hộ cho rất nhiều người chẳng thể đi Du Xuân lần này (em cũng rất tiếc là bận quá, không đi được).


Em rất mừng thấy anh trở lại đều đặn với Website KGU. Mong anh cố gắng luyện rèn, sớm phục hồi sức bền và dẻo dai của cầu thủ "Chai Lọ" và chàng sỹ quan hoá học năm xưa, để anh em mình được gặp nhau tại Du Xuân 2014, 2015...! 


 



Từ: KhanhT
06/03/2013 21:14:24

 


 


Người vừa đi ta đã ngóng ngày về


Chờ ba thu dọn lại vài tuần dài ghê


Tung ơi,  giữ vững “lời thề”


Sang năm Du Xuân mới ta lại kề bên nhau


 



Từ: CucNT
06/03/2013 09:12:52

Những người Hà nội  đầu tiên đã có mặt ở TP. HCM để Du xuân. Đọc thơ của anh Tung thấy được tấm lòng tha thiết của anh đối với gia đình Kgu. Ước gì tất cả chúng ta cùng có mặt để tận hưởng niềm vui, niềm hạnh phúc khi ở bên nhau. Nhưng biết làm sao được " Cái chân ngại mỏi, con đường ngại xa" . Tin rằng tất cả những ai có mặt trong Hội Du xuân sẽ nhớ đến những người vắng mặt và sẽ gửi tất cả thông điệp đến họ bằng những hình ảnh và những lời tường thuật kỹ  càng.


Chúc anh Tung sức khỏe để năm sau có thể tham gia Hội du xuân với gia đình.



Từ: Guest TungDX
06/03/2013 07:12:08

Tặng moik người mấy câu của Tản Đà:


Muốn ăn rau Sắng Chùa Hương


Cái chân ngại mỏi, con đường ngại xa


Mình đi ta ở lại nhà


Cái dưa thì khú cái cà thì thâm



Từ: Guest LiTM
05/03/2013 15:31:22

Bác Tung không đi Du Xuân được, nhưng món quà bác tặng cho các ACE đi Du xuân lại quá lớn!



Từ: TungDX
05/03/2013 14:12:45


TungDX viết “Nỗi niềm” tặng cho cả ngót 500 kẻ ở và hơn trăm người đi. Chắc hẳn trong các “người đi” và “kẻ ở” có trường hợp lẻ đôi…


Cái “ấy” là đại diện cho đa dạng lý do của nhiều “kẻ ở” khác nhau: Sức khỏe, bận cháu, cưới hỏi, giỗ chạp, chăm sóc tứ thân…


Cái “cay” sự “cú” là nhắm vào cái “ấy” đã cản mình lỡ cơ hội không liên can gì đến “người đi”, xin “người đi” cũng đừng mủi lòng mà chùn bước, xao nhãng lãng du;


Mơ ước của “kẻ ở” như là: Cháy, say tình, nhâm nhi thưởng thức hương vị hoa trái, đắm cảnh thiên nhiên, lãng du tuyệt thế… là sự gửi gắm chúc “người đi” đạt được kỳ vọng đó của “kẻ ở”


Nỗi Buồn kể ra đây là để nhắc nhở người đi đã may mắn thoát những cái “ấy” rồi thì hãy cháy hết mình có thể cho mình và cho cả phần “kẻ ở”, sự vui vẻ toại nguyện của “người đi” sẽ là món quà tuyệt vời nhất; Không làm được vậy thì sẽ làm thất vọng sâu sắc, làm cho sự chịu đựng của “kẻ ở” không có sự đền đáp xứng đáng vì không được đáp lễ; Đó là một sự thất lễ giữa hai ta…


Nếu như càng nhiều người thấy có mình trong bài này thì “Kẻ ở” này cũng có chút vui khuây khỏa 




Từ: NhuanNT
04/03/2013 17:41:18

Chúc cho ai muốn đi chơi, muốn gặp bạn bè đếu thực hiện được mong muốn của mình anh Tung ạ.



04/03/2013 16:54:50

                                   


                                     Đọc thơ anh, thấy náo nức trong lòng


                                     trước quyến rũ của Du Xuân tới. Đúng là :


                                               "Chẳng ăn cũng thiệt  


                                                Chẳng chơi cũng hoài"


 



Từ: NghiPH
04/03/2013 00:11:56

Xin được chia sẻ với bác Tung về những nỗi niềm nhân sắp diễn ra Du Xuân ở đất phương Nam đầy nắng!



Từ: ThanhLK
04/03/2013 00:09:57

Anh Tung ơi, đọc bài thơ này của anh muốn "khóc" quá!



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s