KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >> Tho cho Em
Thứ ba 23 Tháng tám. 2011

MÙA THU - TRANG WEB MỘT TUỔI




Tác giả: MinhCK

Tôi đến với trang Web KGU chậm hơn tất cả những ai đến muộn. Nếu không có cái người "tình cờ" ấy chắc không có tôi, chắc không có nói về những người bạn, không có phượng tím Thung Nai, không có những gì tôi được yêu, được quí và rất nhiều cái không nữa...Tôi là người ngoại đạo, không có первая  любовь, không có các cuộc bơi thuyền trên hồ Komsômôl....không có các buổi gặp để đón các thầy các cô giáo của mình thăm Việt Nam. Nhưng ngược lại tôi vẫn có hết mọi cái,mọi thông tin,mọi cuộc vui chơi, tất cả bạn bè. Mọi cái nhờ trang web này, nhờ những người bạn từ KGU, nhờ Ngọc, Nghị, Hiền, Hạnh, các em Bình, Hoa, Hương, Thanh, Lương, Huyền....Ôi nhiều lắm, làm sao mà kể hết được. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là MEOMUN. Bây giờ đi đâu gặp ai biết mình họ đều nói, chào rất thân thiết, chân tình:"chào ngài đại tá không chờ thư". Thế đấy! trang web sinh ra vào mùa Thu, mùa Thu đã đi qua một lần và trang web cũng được một tuổi. Tôi gửi các bạn bài thơ đọc để nhớ mùa Thu và trang web của tôi, của các bạn, của chúng ta. Chỉ biết nói rằng: Tôi cảm phục và yêu quí các bạn rất nhiều.

 

 

Thu đến sớm mà ta thì đến muộn

Chút lòng thành "nhỏ mọn" gửi nhờ Thu

Không có Thu sao có từng trang đọc

Web một thời "thành phố Trắng" có em.

 

Ta đâu ước một cái gì hơn thế

Tuổi dại khờ xào xạc lá Thu bay

Đã yêu rồi một người nơi ấy

Nay yêu thêm trang web một mùa Thu

                                                              Hà Nội - một ngày đầu Thu

                                                                       23/08/2011


Người post: MinhCK

Ngày đăng: 23-08-2011 18:06






Xem 1 - 10 của tổng số 10 Comments

Từ: Meomun
25/08/2011 21:46:17

Phong vượt cấp được mà anh, như Đặng Thái Sơn là NSND mà không qua bước NSUT.



Từ: MinhCK
25/08/2011 21:41:17

Cứ nghĩ rằng mình là người "ngoại đạo", nên nhiều lúc cũng cảm thấy ngài ngại, nay được các em cho lên mây hi hi hi cũng thấy sướng. Ai chẳng thích uống nước đường, nhưng đừng phong lung tung MM nhé, vì muốn làm NSND thì phải qua NSUT đã, mà đã có ai phong cho mình đâu. Cám ơn các em nhiều nhiêu. Anh luôn biết mình là ai và rất thấm nhuần lời dậy của Bác: Tuổi "lớn" làm việc nhỏ tùy theo sức của mình.



Từ: NgocNT
24/08/2011 09:10:04

Hay quá! Anh Minh cho ra bài thơ Thu về trang Web ngay sau khi em post bài thơ về thu xưa ở Kis! Cho em bày tỏ sự cảm phục đối với "Ngài đại tá" nhé! (Ông xã em cũng là Đại tá nhưng là "Đại tá... không chờ thơ!)



Từ: HuyenBT
24/08/2011 05:06:03

Đại tá ơi, bọn em rất tự hào có anh rể như thế, người mà "thương người (bên nhà vợ)hơn thể thương thân"! Anh gắn bó với nguoikgu quá, đến mức đôi khi em quên anh là con rể. Ngày xưa khi gả con gái cho người, mẹ nào cũng mong có được rể hiền, dâu thảo. Vậy là "mẹ kgu" yên lòng lắm rồi, đi khoe hàng xóm láng giềng suốt ngày thôi.


Anh nói:" Tôi là người ngoại đạo, không có первая  любовь, không có hồ Komsomolskoe....thấy thương quá! Nó làm em nhớ đến tâm trạng của những người chưa tìm thấy nhau ngày ấy. Em cũng có bài thơ về cảnh ngộ như thế, cuối cùng thì có nhau. Anh đọc xem có tâm trạng nào của mình trong đó không nhé!



23/08/2011 23:37:24

Anh Minh ơi, anh là MinhCK chứ ko phải là Minh CK (thừa dấu cách). Do vậy bài thơ anh post ko có ảnh đại diện của anh. Em đã chỉnh lại



Từ: ThoaNP
23/08/2011 23:15:21

Sao LyTM đến gần đây mới mục kỉnh "Ngài đại tá ..." được? Đêm Đầm Long Ngài và Phu nhân là cặp nhảy đẹp đôi nhất đấy, "Bước nhảy hoàn vũ" còn thua xa. Chắc Lý đến Đầm Long vào sáng hôm sau nên đông quá, nhộn nhịp quá nên không thể nhận ra hết mọi người.


Chúc cả nhà một đêm SN vui vẻ, có toàn giấc mơ đẹp!



Từ: Meomun
23/08/2011 21:37:36

Ôi, hai hôm nay web mình nhiều bài quá, đọc bài, rồi đọc comment, rồi chen vào nói vài câu... thế mà hầu như đã gần hết ngày rồi. Hoan hô anh Kỳ Minh cũng có bài vào dịp này, thật xứng danh là ...chàng rể nhân dân của Web mình (hihi, không cần phải làm hồ sơ xét duyệt như xét duyệt NSND). Em thì có tự bảo mình là xì tốp bình thơ trên web KGU, vì sợ đi vào lối mòn, nhưng thấy bài thơ mới của anh, em lại thấy tiếc tiếc là mình sao không bình, hihi.


Em rất vui khi thấy nhân vật của em thú vị với tên gọi "Ngài đại tá ... không chờ thư". Có chị trong web mình khen các bài của em có đầu đề hấp dẫn. Em thì không muốn có những đầu đề giật gân hay ... câu khách. Thông thường khi định viết thì em đã có tên bài viết trước, có khi tự nhiên nó đến mà không phải nghĩ lâu, nó như là chủ đề xuyên suốt cả bài, mình chỉ viết bám theo thôi. Nhưng trong trường hợp về anh Kỳ Minh thì điều đó không đúng lắm, tự nhiên em nghĩ tới truyện ngắn của Marquez với cái tên "ngài đại tá..." và bập vào viết ngay. Sự liên tưởng vu vơ, tình cờ thôi, nhưng mang lại kết quả hơn mức em tưởng. May quá!


Qua Web, em biết anh chị được mọi người rất quý mến. Tình cảm là vô giá, vì thế chắc chắn anh chị là những người giàu có nhất rồi! Chúc anh chị luôn khỏe, hạnh phúc và giữ mãi "màu tím".  



Từ: LyTM
23/08/2011 19:49:29

Anh MinhCK đến chậm mà chắc quá ta! những vần thơ mùa Thu với muộn thật hài hòa. Thu về đã muộn rồi mùa hè cháy bỏng, còn Thu này có trang Web để anh làm thơ và thành Ngài đại tá không chờ thư! cho cả Hội Người KGU. may quá hôm vừa rồi đến chị Bình em đã được mục kỉnh cả hai anh chị sau 33 năm nghiên cứu màu tím ấy!


 



Từ: HaiNV
23/08/2011 19:20:10

Anh MinhCK ơi, cám ơn anh vì bài thơ hay của anh về Mùa thu - Trang Web KGU, em xin phép họa lại anh mấy dòng: 


Đến sớm, đến muộn có sao đâu?


Nơi đây, bè bạn vẫn đang chờ


Chỉ cần biết một ngày anh sẽ đến


Với Thu và  trang Web KGU


Thu sẽ chờ và Web đây vẫn mở


Để cho chàng trai trẻ "dại khờ"


Trở về với nơi đây, con phố nhỏ


Và bóng hình ai, mang tận đến bây giờ...



Từ: NghiPH
23/08/2011 18:55:15

Chàng đại tá không…chờ thư. Chàng rể NguoiKGU tuyệt vời. Người anh đáng kính, đáng quý của biết bao em gái, em trai KGU.


Trang web của một thời thành phố Trắng có em. Chàng yêu người con gái ấy, yêu mọi thứ gắn với người con gái, yêu trang web của nàng và bây giờ nó chính là của chàng. Chàng đã góp phần tích cực “nuôi” nó lớn khôn!    



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s