KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >> Tho cho Em
Thứ tư 19 Tháng tám. 2015

TUỔI MÙA THU




Tác giả: MINH CK

TUỔI MÙA THU

(Tặng web KGU 5 năm tuổi)

 

Ngoảnh nhìn lại, năm năm rồi đấy nhỉ

Thêm một mùa thương nhớ đi qua

Ai vất lại mảnh tình đâu không biết

Còn với tôi tuổi trẻ mãi nơi này

 

Cái nắng mùa thu tràn về dữ dội

Trộn vàng ươm cánh cổng, sân nhà

Năm năm tuổi thơ, năm năm tuổi trẻ

Là năm năm khỏanh khắc mùa xuân

 

Tuổi ấy qua đi như mùa thu rất vội

Như cuộc đời tuổi trẻ lặng lẽ trôi

Của tháng năm bên hồ huyền ảo

Của những ngày Komunianik xa xôi

 

Bạn ơi giữ lại cho mình nhé

Những gì năm tháng của hội ta

Dẫu có mai kia về chốn ấy

Trang web này đây, ngoảnh lại thấy mình.


Người post: MinhCK

Ngày đăng: 19-08-2015 02:02






Xem 1 - 10 của tổng số 11 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest MinhCK
31/08/2015 04:59:08

Mọi người ơi, mình không ở đấy, nhưng chuyện của mọi người mình được nghe, được kể, được tâm sự nhiều, nhiều lắm. Nào mối tình của ai ở cầu thang ký túc xá, của ai trong thang máy, của nhiều ai trên bờ hồ Komxomol......ôi nhiều lắm. Trường mình không có nữ nên kể chuyện về các mối tình làm mình mê say, hào hứng nghe và thích viết mà chưa thể viết hết được. Cám ơn mọi người đã khen. Gần 70 rồi nghe khen nhiều khi cũng rất thích.



Từ: LyMX
23/08/2015 20:05:33

Em phục anh Kỳ Minh vì con rể KGU mà anh cũng biết đến Komunianik. Cái hay cuả bài thơ thì các bạn khác đã bình hết cả rồi.



Từ: Guest cucnt
21/08/2015 21:58:16

Thơ là kết tinh của cảm xúc.  Dù là đơn đặt hàng của ai đi nữa thì cảm xúc dâng tràn mới hóa ra thơ. Em bái phục Ngài đại tá đã kịp thời đáp ứng vừa là yêu cầu của hội trưởng vừa là nỗi niềm của cả gia đình Kgu.


Tác giả gắn 5 năm Kgu với 5 năm mùa thu và trong mùa thu ấy, ta thấy cả nắng vàng, cả sắc biếc của xuân sang, cả tuổi trẻ mộng mơ với bao kỹ niệm bên hồ Komxamol huyền ảo. Dường như ai cũng có những kỹ niệm êm đềm bên hồ nước lặng lờ trôi ấy.


Em thích cả bài thơ vì nếu bớt đi 1 khúc thì đã không trọn vẹn nữa rồi. Tuy nhiên sẽ không ai dám chê câu kết rất sâu sắc ấy "Trang web này đây, ngoảng lại thấy mình", nhất là người như em, trãi hết lòng mình lên đây.


Cảm ơn anh Kỳ Minh!



Từ: ThanhLK
21/08/2015 21:58:00

 


Anh Minh ơi những người sinh vào mùa Thu có được gọi là Tuổi mùa Thu không? Hihi. Trang Web này đúng là nơi Lưu giữ mãi tuổi trẻ của người KGU chúng ta. Và chẳng ai dại gì "vất" tình yêu đầu đi cả, ở đây cũng đã có những câu chuyện tình thời sinh viên tuy đơn phương và không có kết hậu nhưng vẫn đáng được trân trọng, nâng niu vì đó là Tình yêu mà. Tác giả đã rất đúng khi mỗi chúng ta bất cứ lúc nào vào trang Studdentkgu đều là : Ngoảnh lại thấy mình ! Một Triết lý hay và đơn giản trong Thơ anh. Cám ơn anh nhé.


 


 



Từ: Guest MinhCK
21/08/2015 03:37:41

Cám ơn các em Xuân Ba, Thanh. Hương, Thoa, Nghị, MM đã bỏ thời gian đọc và cảm nhận thơ tôi. Đó là tình cảm của tôi với trang Web của hội mình. Chúc các em an lành, mạnh khoẻ và hạnh phúc nhé



Từ: BaLX
20/08/2015 23:09:21

Cũng như Nghị, em rất thích câu: Ai vứt lại mảnh tình đâu không biết/ Còn với toi tuổi trẻ mãi nơi này. Đocj 2 câu này, trong mình như có một cái gì đó đang trào dâng lên, làm ta chỉ tự cảm nhận được, nhưng không nói nên lời. Một bài thơ ngắn, nhưng rất dễ thương anh Minh ơi.



Từ: HuongNT
20/08/2015 16:50:34

Nhanh thật, mới ngày nào ngoảnh đi ngoảnh lại đã 5 năm trôi qua rồi! Mùa thu là mùa của nhiều kỷ niệm đến với mỗi người. Nhg mùa thu năm nay đặc biệt đến với tất cả người KGU là kỷ niệm 5 năm ra đời của trang web KGU- nơi đã gắn kết, làm gần gũi tất cả chúng ta lại với nhau.


Cám ơn anh MinhCK đã viết bài thơ nhân kỷ niệm này. Em thích khổ thơ đầu của anh!:)


 


 



Từ: ThoaNP
20/08/2015 04:10:05

Bài thơ anh Minh được Hội trưởng chọn vào ảnh minh họa cho thông báo gặp mặt kìa. Đòi tiền bản quyền thôi ...



Từ: MinhCK
20/08/2015 04:05:41

 


Cám ơn MM. Một nhận xét rất hay, rất độc đáo. Vưa chê, vừa khen như vậy tác giả nào dám giận nữa cơ chứ. Đôi khi một bài thơ cũng chỉ được một vài câu hay thôi. Còn thực ra không cảm xúc không viết được đâu, Hội trưởng chứ Thủ tướng nói cũng chịu. Cám ơn em.


 


 



Từ: Meomun
20/08/2015 02:58:08



Độc đáo - thơ viết theo “đơn đặt hàng” của Hội trưởng nhân kỷ niệm 5 năm sinh nhật “bé” web KGU!  Tưởng rằng sẽ khô khan và giáo điều, ấy thế mà đây đó có cả cái bay bổng, sự lãng mạn, thoáng trăn trở, phút bâng khuâng, lời nhắn nhủ…05 mùa thu, không phải chỉ là tuổi của Web. Dường như ai cũng thấy mình trong mùa thu thương nhớ ấy. Sự đồng cảm giữa mùa thu và người tự nhận là mình đang ở cái “tuổi mùa thu”. Bắt đầu bài thơ bằng cái “ngoảnh nhìn” và kết thúc cũng bằng một cái “ngoảnh lại”. “Ngoảnh lại thấy mình”, em thích 4 chữ này, tứ thơ này. Nếu em nói thế, tác giả có giận không đấy, ai lại cả bài thơ của người ta mà chỉ thấy có 4 chữ, hihi!


 




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s