Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>
Tổng số lần xem: 8188 - Tổng số hồi đáp: 24




Posted By: HanhLM on 07/03/2011 11:50:00


Khỏi nói rồi chị Thanh ơi, vợ anh Thông "bị sướng" cả ba chục năm nay rồi và còn tiếp tục "bị sướng" đến đầu bạc răng long cơ. Sống bên cạnh nhà Luật, nhà giáo, nhà thơ, nhà văn, nhà sinh vật cảnh, nhà kinh doanh, nhà tâm lý học...mà không "bị sướng" thì mới lạ chứ!

Xin chúc mừng chị Thanh gia nhập hàng ngũ Tướng 4 sao nhé. Chăm viết bài và comment là lên lon ngay ấy mà, cần gì phải "câu sao", chị nhỉ?

Trở về đầu




Posted By: ThanhLK on 07/03/2011 11:36:53


Có người đàn ông trong nhà tâm lý như vậy bà xã nhà anh Thông hơi bị "sướng" đấy .

Trở về đầu




Posted By: ThongNV on 07/03/2011 00:45:55


Duyên của bông hoa hơi khác Thanh à. Có loại hoa có hương thơm nhưng không có duyên, nhưng bông hoa không thơm vẫn có duyên.

Trở về đầu




Posted By: ThanhLK on 07/03/2011 00:12:47


Anh Thông ạ, xếp cũ của em có lần nói: phụ nữ đẹp mà không có duyên như bông hoa đẹp mà không có hương thơm. Câu này có trùng với câu người trồng hoa đã nói không nhỉ???.

Trở về đầu




Posted By: ThongNV on 06/03/2011 07:48:56


Người xinh thì ai cũng thích rồi, nhưng mình thích người có duyên hơn. Tại Hội triễn lãm Địa lan kiếm Bắc Hà mình khen một bông hoa có duyên. Ban đầu mọi người thấy lạ tai, gần hết buổi triền lãm có một cụ gần 90 tuổi, đã có thâm niên chơi loại hoa này gần 60 năm gặp mình và nói: Cám ơn anh, đúng là hoa cũng có duyên thật. Cái đẹp chỉ thu hút con mắt, cái duyên thu hút tâm hồn. 

Trở về đầu




Posted By: ThanhLK on 04/03/2011 12:13:03


Người xinh thì ai cũng thích rôì. Kể cả lớp các cụ như mẹ chồng mình thấy ai không khen xinh được thì khen "cô ấy tốt lắm". Vậy nên ông xã và giới đàn ông trong nhà mình khi thấy cô nào xâu xấu trên TIVI  đều gật gù khen: "công nhận cô này tốt thật".

Trở về đầu




Posted By: HoaNT on 04/03/2011 10:28:00


Chẳng nói đâu xa xôi các cậu nữ CL77 và các em CL còn nhớ ngày xưa vào phòng của Lưu Kim Thanh và mình xem TV mà mọi người chẳng xem gì cả chỉ ngắm con Valia học cùng lớp với Ngọc BQ và trầm trồ khen xinh  làm nó ngượng quá. Lúc mọi người về hết nó bảo với Thanh và mình là:" Hình như các cô gái VN vào phòng này không phải là để xem TV đâu Thanh, Hoa ạ"

Trở về đầu




Posted By: BinhPT on 04/03/2011 08:48:05


Tuyết ơi, lại thêm một lý do để cánh đàn ông phải đi ra ngoài đường vào buổi tối, lúc đó mới không bị che mặt và vòng eo. Còn ngắm người đẹp thì bọn mình cũng say sưa chẳng kém ai đâu.

 

Trở về đầu




Posted By: TuyetHA on 03/03/2011 22:33:57


Người đẹp thì ai mà chẳng thích nhìn, cứ gì đàn ông? tớ cũng thích ngắm nhìn người đẹp. Ra đường bây giờ khó mà thấy được người đẹp để liếc ngang, liếc dọc, nhìn ngược, nhìn xuôi bởi mặt mũi được che kín hết. Vòng    eo cũng khó mà thấy được vì áo khoác che nắng phủ kín rồi. Hu hu hu.

Trở về đầu

Posted By: QuangNH trên 28/02/2011 18:41:30


Theo quan sát lâu nay của tôi thì anh em ta hơi hay bị mắc phải cái tật là ra ngoài đường cứ gặp em nào có vẻ xinh xinh là tìm mọi cách quan sát: như ngoái nhìn, liếc nhìn, v.v...

Vậy theo các anh thì nên làm thế nào để sửa được tật đó ? Rất mong các lời khuyên của cả phái đẹp nữa vì Mùng Tám tháng Ba sắp đến rồi ! Nhớ là trải thật lòng !

29/09/2024
Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>