Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |
Tổng số lần xem: 7672 - Tổng số hồi đáp: 11




Posted By: HuyenBT on 08/04/2011 02:14:01


Chị Nhuận ơi, đúng là vắng 3Chai, thấy chợ búa vẫn đông đấy, nhưng sao bớt om xòm quá vậy? Đầu tiên em cũng tính hỏi chị, hay tại có "chiến tranh lạnh", hay tại bị "chèn ép" gì đây? Biết 3Chai lại "quăng thân vào gió bụi", ít thời giờ, chị nói với 3Chai không kịp làm bài hát, thì làm bài com. vậy, cho đỡ vắng.

Trở về đầu




Posted By: NhuanNT on 07/04/2011 13:04:52


Ha ha, xin trả lới hộ Bachai, bác ta rất bận với việc 'ngâm cứu', từ sáng sớm đến 7-8 giờ tối mới về vì quyết tâm đi xe bus nên mất rất nhiều thời gian đi lại. Về đến nhà thì bác ấy chỉ còn đủ sức ăn tối rồi xin 'hạ thấp trọng tâm ' ngay trước màn hình TV. Nhưng thường thì TV chì là thuốc ngủ của bác ấy chứ không là phương tiện giải trí như người ta thường dùng, khổ thế !

Có hôm chủ nhật bác ấy tuyên bố phải viết xong bài trong hôm nay, tôi hỏi bài gì, bác ấy trả lới: bài hát. Thế mà khi tôi rủ bạn đi chơi, bác ấy lại đi theo, hết phương cứu chữa !

Có hôm tôi đi làm gần chỗ bác ấy, gạ gẫm bác về sớm  (4 giờ chiều ) : thôi, về sáng tác bài hát đi anh ! bác ấy kiên quyết không về theo xe tôi, nói rằng đang chụp ảnh mẫu thì nghiệm ; lại lọ mọ xe bus về sau, bó tay !

Tuy vậy, tôi cũng vui mừng ra mặt: chàng lại thành 'nhà khoa học' (người mà ngày đầu tôi biết ) rồi !

Trở về đầu
02/07/2024
<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |