Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>
Tổng số lần xem: 10211 - Tổng số hồi đáp: 32




Posted By: ThoaNP on 30/04/2011 00:22:28


Quả thứ 2 của Messi quá tuyệt, làm mình nhớ đến bàn thắng nổi tiếng của Maradona ở Mexico1986 (trong trận gặp Anh), nhưng hình như số cầu thủ đối phương mà Messi qua mặt lần này còn nhiều hơn 1-2 tên(?).

Diện ơi, chị rất mến em (về tài tiếng Nga) mà sao em lại ghét MU của chị đến vậy????

Trở về đầu




Posted By: Chỉ biết cười trừ on 29/04/2011 21:02:25


Lão Nghị ơi, tại sao lại MU. Chung kết phải là Barca và Shalke 4, MU sẽ thua đậm trận sau. Em mong Barca thắng để thấy nụ cười của Messi.

Trở về đầu




Posted By: NghiPH on 29/04/2011 09:37:08


Thôi không bàn đến cái tên MOU  ấy nữa.

 Anh chị em ta  đoán thế nào về trận chung kết giữa Barca và MU.  

Ai sẽ phát huy được khả năng của mình trong trong  cuối cùng này đây? Messi hay Rooney?

Trở về đầu




Posted By: HaiNV on 28/04/2011 17:34:15


Các bạn ơi, người "lắm tài thì nhiều tật" như MOU cũng không có gì là lạ! Mình không hề thích cái tay người Bồ này. Lão cũng giỏi nhưng cũng nhiều lúc ăn may, bây giờ "không may" (quân bị đuổi, bị thua) thì nổi khùng, trông cái mặt thật đáng ghét!

Trở về đầu




Posted By: Meomun on 28/04/2011 10:59:09


Theo em thì: "MOU, sợ chưa?". Như HT nói thì Mou dùng chiến thuật xe bus nhưng không lại được với tiqui taca của Barca, lại thêm cái thẻ cho Pepe. Như vậy 3 trận bán kết của Mourinho trong Champion Leage (Chelsea, Inter và nay là Real) đều có thẻ đỏ, như cái dớp vậy. 

Messi đá như múa chân trên sân, nhất là trái thứ 2 tuyệt vời. Hiệu suất làm bàn của tên này cao thật, 11 trận 11 bàn thắng trong Champion Leage.   

Hihi, anh DienPT có sáng kiến hay đó, MOU chắc quen thuộc với cái tên VN. Có lần hắn bảo thà ở nhà, mở  TV, kênh "..." để xem VN đá còn hơn là xem trận đấu với Sevila mà! (nghe động chạm quá, nhưng thôi, miệng kẻ sang có gang có thép, chịu vậy)

P.S: Em mới xem clip về press conf của 2 ông, Pep và Mou chỉ trích nhau buồn cười quá!     

Trở về đầu




Posted By: Chỉ biết cười trừ on 28/04/2011 09:11:36


Meomun ơi, giờ thì phải nói MOU, đáng sợ thật.

Thua trên sân nhà, bị truất quyền lãnh đạo. Xem ra MOU nên sang VN thôi.

Trở về đầu




Posted By: Meomun on 22/04/2011 18:25:02


@HT: Sorry, em viết thiếu số 1. Em cũng chỉ định tranh luận cho vui thôi ạ.

   

Trở về đầu




Posted By: Tự sướng đào ngũ on 22/04/2011 17:58:41


Em Vân à, em trích dẫn lại thiếu con số 1, tức là 1 nguyên nhân bị sa thải, có nghĩa nhiều nguyên nhân khác nữa.

Yêu thích là việc của cá nhân. Anh vẫn thích bóng đã có tính cống hiến, đẹp. Một phần anh có biết đá bóng (từng là thành viên đội tuyển đội sinh viên VN ở KGU), nên thích bóng đá cống hiến, thích vẻ đẹp của mỗi bàn thắng, hay mỗi bước đi bóng (của Mesi chẳng hạn), thích có nhiều bàn thắng.

Tất hiên phải đi kèm danh hiệu nữa. Nhưng ở Mou, danh hiệu là quan trọng nhất, và khi cần đặt luôn xe buýt 2 tầng trước khung thành đội nhà. Lối đá đó anh không thích, dù rất hiệu quả và Baca từng sập bẫy với Inter, với Real của Mou.

Nhưng ở giải Liga năm nay, Real sẽ bị Baca bỏ khá xa.

Trở về đầu




Posted By: Meomun on 22/04/2011 09:02:32


@NgocBQ: "đó cũng là nguyên nhân Mourinho bị sa thải khỏi Chelsea". Em không đồng ý. MOurinho không bị sa thải. Nguyên nhân Mou ra đi, là mâu thuẫn giữa Abramovic và Mou về một số vấn đề, trong đó có Andrey Shevchenco. (nói thêm, thằng dở hơi ấy giá chịu khó bám trụ ở AC Milan luôn thì không đến nỗi sau này xuống dốc tệ hại như vậy).

Nhưng sau mỗi lần ra đi, Mou lại thành công ở 1 câu lạc bộ mới, danh tiếng hơn, Porto, Chelsea, Inter hay Rel. Tên tuổi Mourinho gắn liền với thành công của 3 đội  bóng trên, còn Real thì mới có sự mở đầu ngọt ngào là Cup nhà vua.

Bóng đá đẹp mà không có kết quả tốt- thể hiện là các danh hiệu, thì cũng khó thuyết phục các ông chủ, không lùa được người xem đến sân anh ơi! Em thấy có MOU ở đâu là nổi đình đám, truyền thông có việc để "tám" suốt ngày suốt đêm, người xem cũng được trải nghiệm những cung bậc cảm xúc khác nhau. Sự khác biệt, đó là Mourinho, hihi!            

Trở về đầu
03/07/2024
<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>