Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>
Tổng số lần xem: 10532 - Tổng số hồi đáp: 26




Posted By: HanhLM on 25/05/2011 18:10:38


Câu hỏi này đích thị là của "Kẻ ham chơi" rồi, chứ của bé 4 tuổi nào.

Cái "Kẻ ham chơi" này, thật là lắm chuyện!

Ham chơi mà mới vào web đàn 3 tháng đã lên 3 sao xanh lét thế này, nếu hắn vào từ ngày 23/8 năm ngoái thì lên bao nhiêu sao không biết nữa đây.

Trở về đầu




Posted By: Kẻ ham chơi on 25/05/2011 16:15:46


Trả lời giúp với các Pak ơi:

Thằng bé lên 4 hỏi:

- Bố ơi, áo con là gì ạ?

- Thì áo con là áo của con chứ còn là gì.

- Không áo của mẹ cơ.

Ông Bố (lúng túng): Cái thằng này, thật là!

(Áo con rách thêm, nên các mẹ phải thức thâu đêm vá áo!)

Trở về đầu




Posted By: ThongNV on 25/05/2011 09:22:45


@ Thanh LK: Con trai mình sinh năm 85. Không biết con trai Thanh sinh năm nào? Thằng nhỏ nhà mình năm 10 tuổi, nó cũng hỏi câu đó. Mình phải trả lời nó là tùy từng trường hợp thôi con, có những bộ phận trên người mà nhạy cảm thì ca sĩ không thể đặt tay lên được. Nó hỏi tiếp: Thế những bộ phận nào trên người con là nhạy cảm? Mình đành phải giảng cho nó. Và cả các bộ phận trên người bạn gái nữa. Nó à lên một câu và nói người lớn phức tạp thật. Con chẳng thèm làm người lớn đâu.Khi nó lớn mình cũng phải giảng cho nó về sinh lý. .  .những thứ mà ở nhà trường của chúng ta không dạy.

Khi mình đi khảo sát ở Canada thì thấy từ cấp 1, nhà trường đã dạy cho trẻ em về sinh lý rồi: Ví dụ: bạn gái và bạn trai khác nhau như thế nào? lên lớp cao hơn thì dạy tâm lý sâu hơn, cao hơn nữa thì dạy kiến thức về sinh sản. Vì vậy các nước văn minh nạn phá thái rất ít.

Trở về đầu




Posted By: ThanhLK on 24/05/2011 23:11:24


@ Kẻ ham chơi: tả các bộ phận của sông Cái xem ra khó hơn đấy nhỉ .

@ NgọcNT: hồi nhỏ có lần con của chị vô tư hỏi: " Mẹ ơi, các ca sĩ khi hát đến ca từ "trái tim" thường để tay lên ngực, vậy thì khi hát câu "Chim ơi đừng bay nhé" thì họ đạt tay lên bộ phận nào của cơ thể hả mẹ???'. Chị thực sự đã không biết trả lời sao cho  hợp lý, đành "đáp xoay" là: "phải xem ca sĩ đó là nam hay là nữ mới xác định được....

@ Bác ThôngNV ơi, trong trường hợp này con trai của em đặt câu hỏi về "bộ phận" là chính xác đấy bác nhỉ ?.

Trở về đầu




Posted By: ThongNV on 24/05/2011 21:10:07


 Hồi con trai mình học phổ thông cơ sở, mình đã không ít lần thấy thày cô giáo dạy sai kiến thức cơ bản, mình giảng lại cho con nó không nghe. Ở tuổi đó, thày cô giáo là nhất thôi, và vì vậy mình đã phải sưu tầm rất nhiều sách để dẫn chứng cho nó. Lên các lớp trên và ở bậc đại học thì bố con trao đổi thoải mái hơn.

Các bạn trẻ hãy dành một khoảng thời gian cần thiết để dạy con mình, bù đắp cho nó những gì thiếu hụt ở nhà trường. Phải thú thực là sách giáo khoa của nước mình không phải viết đều đúng cả hoặc thực tế cả.

Trở về đầu




Posted By: KhanhT on 24/05/2011 11:52:04


Tớ liên tưởng dân gian gọi núi “Bò Đái” thì chắc là trẻ con nó nói là “chim sông nó tè”. Hehe…

Trở về đầu




Posted By: HoaNT on 24/05/2011 11:50:15


Ngọc ơi sau này kho con trai học lớp 4, 5 gì đấy  em sẽ phải trả lời cho con trai em một số câu hỏi ví dụ như: tại sao các bạn gái lại không có chim? rồi là làm  thế nào để trứng và tinh trùng gặp nhau?...

Trở về đầu




Posted By: Kẻ ham chơi on 24/05/2011 11:10:18


Quê mình có Sông Kinh Thầy, mọi người thường gọi là "sông cái" (hì hì... sông to) chắc con trai mình  sẽ không tả là   "chim sông", mà phải là...

 

Trở về đầu




Posted By: NgocNT on 23/05/2011 23:08:04


Em bái phục anh Thông! Phân tích quá chí lý! Cháu nhà em là trai- mà trai nhỏ, trai tơ nên không tưởng tượng được như bác Khanh đâu! Nhưng dù sao em thấy các bác cũng có trí tưởng tượng phong phú đấy! Xin các bác cứ thả sức tưởng tượng nhưng như vậy đúng là chưa phải với suy nghĩ của cháu nó! 

Trở về đầu
02/07/2024
<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>