Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>
Tổng số lần xem: 10562 - Tổng số hồi đáp: 22




Posted By: HuyenBT on 11/07/2011 14:41:38


Khổ tôi không, vừa sáng sớm đã thấy kêu oan ầm ĩ! Bình tĩnh nào, cấm manh động đấy! (cấm xách dép ra đi kiểu ấy). Vấn đề là mấy anh chị được "réo" tên ấy, lại đang thú vị, theo dõi Tôn Ngộ Không đại náo Thiên cung. Cái chính là cuối cùng Tôn Ngộ Không cũng đi được đến nơi, thỉnh Kinh, rồi cũng thành Chính quả! Ta vẫn đợi em đến lúc đó đấy! Viết cái gì đi Huyền Tôn. Thời sinh viên em có bao nhiêu chuyện hay, (và cái quan trọng là rất lạ). Giờ chỉ cần chép lại đã thú vị rồi. Chẳng hạn chuyện có một cậu sinh viên nước ngoài cần mẫn theo dõi, và cuối cùng thì đành phải hỏi: tại sao các cô SV Vietnam lại cứ đi vào phòng tắm với Chainik mỗi buổi tối!!!!

Trở về đầu




Posted By: Huyền Tôn on 11/07/2011 12:59:44


Bớ người ta! em bị oan rồi, anh HaiNV làm ơn đọc lại các CM của em giùm, khi viết KhoaĐT, camtumai em đều xài chữ anh/chị ở trước nick rất trân trọng chứ nào dám "réo tên ngang hàng" như anh nói đâu? còn Dzung là em mention Dzung năm em chứ em ko có CM nào liên quan đến DzungGS cả (riêng danh sách thì ghi số thứ tự rồi đến nick chứ ko phải câu hội thoại của em nên ko ghi đại từ nhân xưng nào cả). Thiệt tình em nghĩ đời ngoài kia đã lắm bon chen, luật lệ... vô thế giới này em cũng giỡn cho vui nhộn chút thôi, ko có ý hỗn láo coi thường ai cả, ai dè làm các anh chị thấy khó chịu, bực mình, rồi còn "vu oan" cho em như vậy nữa, thôi từ nay post xong hình em sẽ xin giảm tần suất vô trang này ạ.


HaiNV đã viết:

@Em HuyềnBT: Chào em, anh rất mừng được gặp lại em trên Web KGU. Hy vọng sau chuyến về VN, các anh, các chị lần đầu tiên gặp em đã để lại ấn tượng tốt, không có gì Bà Đại Sứ thấy cần phải "chấn chỉnh" đấy chứ? Anh nói đùa thôi, thấy em "chấn chỉnh" Huyền Tôn ghê quá, anh cũng phải tự "sờ lên gáy" mình xem sao. Cái "em bé" Huyền Tôn cũng thật ngộ, sau các anh các chị cả mấy X mà cứ réo tên thoải mái (như các bạn cùng lớp) nào là: Khoa ĐT, camtumai, Dzung GS...Nhưng theo anh, thì cũng không sao đâu, cứ để em ấy vui vẻ..."Bề trên" ta còn có HT, BLL nữa mà...

@Em HuyềnPT: Thấy em mới xuất hiện trên Web KGU với phóng sự ảnh đẹp và lời bình rất hay, các anh chị năm trên cũng như mọi người rất vui. Mong em tiếp tục nhé!      

Trở về đầu




Posted By: HaiNV on 10/07/2011 18:22:31


@Em HuyềnBT: Chào em, anh rất mừng được gặp lại em trên Web KGU. Hy vọng sau chuyến về VN, các anh, các chị lần đầu tiên gặp em đã để lại ấn tượng tốt, không có gì Bà Đại Sứ thấy cần phải "chấn chỉnh" đấy chứ? Anh nói đùa thôi, thấy em "chấn chỉnh" Huyền Tôn ghê quá, anh cũng phải tự "sờ lên gáy" mình xem sao. Cái "em bé" Huyền Tôn cũng thật ngộ, sau các anh các chị cả mấy X mà cứ réo tên thoải mái (như các bạn cùng lớp) nào là: Khoa ĐT, camtumai, Dzung GS...Nhưng theo anh, thì cũng không sao đâu, cứ để em ấy vui vẻ..."Bề trên" ta còn có HT, BLL nữa mà...

@Em HuyềnPT: Thấy em mới xuất hiện trên Web KGU với phóng sự ảnh đẹp và lời bình rất hay, các anh chị năm trên cũng như mọi người rất vui. Mong em tiếp tục nhé!      

Trở về đầu




Posted By: HuyenBT on 10/07/2011 16:33:43


Huyền Tôn, chị đã phổ biến xong chỉ thị, giờ xong việc, ngồi nhìn em quậy. OK, chi sẽ tin em! Thấy mấy bậc Trưởng lão đã cười tươi, cười âm ỉ cả tiếng đồng hồ, thấy mấy đứa em năm dưới đã xin một chỗ trong "chiếu" của em...vậy là chị yên tâm rồi.

Về chuyến về nguồn, chị em mình đã nói với nhau hôm đó rồi, bọn em chắc còn phải đợi vài năm nữa, để nỗi nhớ , mong thật "thấu", đi mới "mùi mẫm". Chị sẽ lại tổ chức chuyến đi đó cho bọn em. Chị hứa. Mặc dù nếu lần này muốn đi ngay, chị sẽ cố gắng làm thêm. Nghí kỹ đi, đừng vì Hội trưởng ưu ái rủ rê nhé. Đằng nào thì mỗi lần có đoàn về nguồn, anh ấy cũng đi theo cùng mà. Không tin, đợi xem!

Trở về đầu




Posted By: UyenNT on 10/07/2011 14:06:54


Anh vừa xem ảnh rồi Huyền Tôn ạ.Em có những tựa đề cho mỗi tấm hình thật là "hóm hỉnh".Xem xong anh cứ cười "âm ỉ" một mình cả tiếng đồng hồ.Chấc ông xã của em "còm nhom",vì sống với em cả ngày cười thì còn ăn cơm sao được.Em làm việc với bọn "zãy chết" mà vẫn cứ sống hồn nhiên nhu vậy thật là đáng phục.

 

Trở về đầu




Posted By: HuyenBT on 10/07/2011 05:24:04


Huyền tôn,

Chị mang em vào Web đàn, nhưng không có ý định "mang con bỏ chợ" đâu. Nghe chị dặn này,(vẫn lại như ngày xưa, thả em ra khỏi phòng là lo, lo người ta lôi về, trả cho Thành đoàn kỷ luật vì tội phát ngôn, quậy phá...), chị dặn là KGU là một ngôi nhà lớn, có rường, có nóc, có mâm trên, có chiếu dưới...liệu lời để thưa gửi, nghe em!

Chị rất hoan nghênh em góp tiếng nói X90 với web đàn. Em có cần giải thích chữ Tôn trong tên em không, chứ cứ đà này ai cũng buộc phải liên tưởng đến Tôn Nghộ Không đại náo thiên cung mất thôi!

Trở về đầu




Posted By: HaiHH on 08/07/2011 15:07:07


Sơn Thủy Luật (L) 92: làm nghề sếp, ở Bộ Công thương

Thủy Sơn (vợ hắn) (L 93): nghề gõ đầu "người lớn" ở khoa luật ĐHQG Hà Nội

Vinh PQ L92: chuyên cãi chày cãi cối ở văn phòng luật sư XYZ nào đó

Hiệp NDL92: Hướng dẫn viên ăn, ngủ, chơi, ở Mũi Né

Thắng TĐ L93: TS luật Mônđôva, làm nghề gõ đầu "người lớn" ở Học viện CT-HC QG HCM, Hà Nội 

........... 

Trở về đầu




Posted By: KhoaDT on 08/07/2011 11:45:09


em Huyền thân mến! Nếu các bạn KGU khóa 8X đã phải khai quật mới tìm ra thì các anh chị khóa 7X hoặc các chú bác khoá 6X thì thế nào nhỉ ??? Chắc sẽ là nghiên cứu khảo cổ người KGU thời TIỀN SỬ !   

Trở về đầu




Posted By: LyTM on 08/07/2011 11:17:56


Hoan hô em Huyền Tôn, chăn ra, gối đệm vô,.. mới xuất hiện đã xôm tụ lắm. dân luật nhà mình toàn lý sự cùn như dao rựa cùn nên có em trẻ trung ra thấy khí thế chiến đấu sắc hẳn lên đấy!Laughing

Chị Lý luật 1981. Huyền vào mục thành viên để khai quật từng vị một đi!

Trở về đầu
23/06/2024
<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>