Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>
Tổng số lần xem: 8248 - Tổng số hồi đáp: 12




Posted By: TungDX on 01/08/2011 13:53:07


Thoa, Thanh ơi:

Ghen tuông căn bệnh lây lan

Chuyền từ bà nọ, lẩn sang bà này

Càng nghi ngờ ớt càng cay

Chị tung em hứng, giời đày đại gia

Trăm năm trong cõi người ta

Mê, khen Kiều đẹp cũng là thường thôi

Ăn vụng mới đáng trách lời

Đừng vơ cả nắm oan sai khôn lường


 

Trở về đầu




Posted By: ThanhLK on 01/08/2011 09:41:05


Chị Thoa chỉ được cái nói rất đúng, chắc là không có ông nào không mê chân dài

Trở về đầu




Posted By: ThoaNP on 28/07/2011 23:52:35


Một trong các "nái xề" xin cảm ơn anh Tung đã "tẩn" mấy ông mê chân dài giùm tụi em. Nhưng mà có ông nào không mê chân dài không vậy?

Trở về đầu




Posted By: TungDX on 28/07/2011 22:10:52


 

Sao mà chị em ta dại và hiền thế, ngắn gọn đâu phải là bản chất của phái ta mà sao lại ngắn gọn vào đúng cái lúc này:

"Chân dài là của đại gia

Bụng to chân ngắn mới là của anh "

Phải dài thêm ít ra như @ThongNV, mà dài như thế vẫn còn quá hiền, và may cho "Đại gia" nhà mình; Cần phải xổ ra tràng giang đại hải, đe cho đến nơi đến chốn vào chứ, để thế mà yên được à:

"Chân dài là của đại gia;

Bụng to chân ngắn mới là của anh "

""Chân ngắn" mới ngọt cơm canh,

Chân dài nhõng nhẽo trẻ ranh khó chiều."

Đây  "chân ngắn" rất biết điều,

Dâu, Rể, Trai, Gái, Cháu đều là ngoan

"Bụng to" xoay xở đảm đang

Rõ sướng chẳng biết... lại toan chân dài

Lành làm gáo mẻ làm muôi

Chân dài chiều được như tôi...xin nhường

"Chân ngắn", chân chất, chân phương

Dại bỏ "chân ngắn", rồ vương "chân dài"

Đại gia, đại lãn, đại tài

Tềnh tang xơ xác lại nài bụng to

Thách đi năm thiếp bảy thê

                                                                        Đố mà xa được nái xề ngắn chân

Hè hè hè đã đời chưa?

 

 

Trở về đầu




Posted By: TungDX on 26/07/2011 20:30:29


GS Khoa và Nghị đã nêu một đáp án chính diện, tuy rằng làm phật ý các "cảnh sát trưởng", hay là các "nhân vật trực nồi cơm" bởi tâm lý tất cả các  loại bực đều "không bằng người trực nồi cơm";

Hiệp sĩ SonTM đã quyết ra tay đòi lại chút công bằng cho chị em bằng một đáp án nhẹ nhàng đặng giảm "căng thẳng"; Tuy nhiên nhiều khi sự bênh vực an ủi không trúng lại làm đau lòng hơn cho nên ThanhLK khéo dáu diếm, nén sự phật ý bằng cách đổi đề bài; Bởi vì:

Ai - người thấp thoáng đằng sau

Đi về sớm mấy cũng chau: "Muộn rồi"

Ở đây là "Đi về..." chứ không phải là "Đến" gặp công chức tiếp dân

 

 

Trở về đầu




Posted By: ThanhLK on 21/07/2011 11:15:31


Anh Sơn ơi, ý giải đố của anh cũng rất có lý.Tuy nhiên để hợp với câu giải đố của anh, em mạn phép sửa câu đố của anh TungDX như sau:

" Ai người nhăn nhó đằng sau (quầy)/ Lời nói cộc lốc, mày chau không nhìn

  Ai người dáng vẻ tươi xinh/ Thấy người đon đả ra nghinh tiếp liền "

Trở về đầu




Posted By: SonTM on 21/07/2011 08:26:35


Trả lời của Khoa gây bất bình cho chị em quá, mình có câu trả lời khác:

1- Các công chức tiếp dân

2- Các tiếp viên nhà hàng

Trở về đầu




Posted By: ThongNV on 21/07/2011 06:37:34


@ ThanhLK: Cho anh viết ké mấy câu nhé!

"Chân dài là của đại gia;

Bụng to chân ngắn mới là của anh !".

Chân ngắn mới ngọt cơm canh,

Chân dài nhõng nhẽo trẻ ranh khó chiều.

Lấy vợ chọn gái biết điều,

Con hiền, dâu thảo, cháu ngoan vui nhà.

 

Trở về đầu




Posted By: LinhND on 20/07/2011 07:31:02


Cậu Thanh sưu tầm hay sáng tác vậy. Lần sau tô vẽ tụi mình lên nhé.

Câu này đổi ANH thành EM cho nó đối luôn với đại gia.

Trở về đầu

Posted By: TungDX trên 16/07/2011 13:56:04


1-

Ai - người thấp thoáng đằng sau

Đi về sớm mấy cũng chau: "Muộn rồi"

2-

Ai - người đứng ở đằng xa

Đến muộn mấy cũng ra cười chào

04/07/2024
Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>