Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>
Tổng số lần xem: 11653 - Tổng số hồi đáp: 36




Posted By: 3Chai on 16/10/2010 19:07:39


@Bang Chủ. Tại hạ được rửa mắt rùi. Hôm nay mới phát hiện được tên Nhạc âm thầm lọt vô bang Ký, thuộc môn phái Văn học.


Trở về đầu




Posted By: Tự sướng đào ngũ on 16/10/2010 19:00:02


Mắt của ông anh có v/đ thật. Bài đó ngay trước bài của anh, mục Ký, phần Văn học ấy.

Dạo này ông anh chỉ biết có diễn đàn, phần các bài viết cũng sôi động lắm đấy.

 

Trở về đầu




Posted By: 3Chai on 16/10/2010 12:01:45


Chậc chậc. Võ lâm bi h ai cũng than "tuổi cao trí nhớ kém", mỗi lần nghe dzậy 3Chai cứ tưởng họ nói cạnh nói khóe gì mình.

Bản nhạc của phu quân Bình kều treo ở đâu ý nhỉ? Hay là mình cũng "tuổi cao mắt kém" rùi?

Nếu có thể làm ơn gởi vào email tran_bac_hai@hotmail giùm mình được không - nhớ đừng gởi group email nha.


Trở về đầu




Posted By: Tự sướng đào ngũ on 16/10/2010 11:35:47


Thân gửi chị Bình kều (CL77) và BinhNN (TS 81),

Ngọc tôi rất phục và hãnh diện ông bạn PhưND cùng lớp có thơ hay đến mức có 02 nhạc sỹ phổ thơ của ông ấy. Nhưng cũng rất phiền lòng là ko làm sao nghe được 02 bài hát đó để thưởng thức, mặc dù cái bài của BinhNN thì có tham gia hát tại Hội diễn 1979 do chính BinhNN chỉ huy. Nhưng do tuổi cao, trí nhớ kém nên ko nhớ được giai điệu bài hát đó.

Bài của anh Minh nhà chị Bình kều có post bản nhạc lên, nhưng em đây dốt nhạc lý, nhìn bản nhạc cũng bằng thừa, cứ phải nghe hát may ra mới cảm nhận được.

Vì vậy rất mong chị Bình kều và BinhNN tìm cách post bài hát đã được thu âm lên để nguoikgu thưởng thức.

Xin chân trọng cám ơn.

Trở về đầu




Posted By: Tự sướng đào ngũ on 13/10/2010 18:25:02


Pác 3Chai ơi, em chỉ biết làm mẹo vặt, chia sẻ cùng pác cách đưa nhạc lên:

1.      Quét (scan)ảnh bản nhạc, thành file jpg.

2.      Dùng phần mềm, cắt từng dòng nhạc thành ảnh nhỏ (em hay dùng ACDS, có thể photoshop cũng làm được)

3.      Chèn từng dòng nhạc (ảnh nhỏ ở mục trên) vào editor mục diễn đàn (mục này chiều ngang mới rộng), có dòng trắng giữa 2 dòng nhạc.

4.      Ở dòng trắng dưới từng khuông nhạc, chèn lời vào.

Thế là xong, tuy hơi thủ công

Trở về đầu




Posted By: 3Chai on 13/10/2010 18:00:44


@Bang Chủ. Tiếc làm chi hối làm gì. Thái Sơn là chốn du khách ngoạn cảnh, chắc là có nhiều phú lít (em Meomun kiu là băng Cổ Ngắn), giang hồ chẳng thể dụng võ.  

Trở về đầu




Posted By: Tự sướng đào ngũ on 13/10/2010 17:42:20


Anh HL à, em bây giờ mới giật mình, có thời cùng sống với các nhà thơ, nhạc sỹ lừng danh mà ko biết. Hồi đấy PhưND thì coi như bạn cùng lớp, BinhNN thì là năm dưới, đâu có nể trọng gì chúng, bây giờ nhìn lại thấy hối hận quá, núi Thái Sơn ngay cạnh mà ko biết.

Mà trí nhớ có v/đ rồi sao ấy, chẳng nhớ đến giai điệu bài hát hợp xướng mà BinhNN đã dàn dựng, chỉ huy thế nào cả. Em nhớ mỗi chuyện hợp xướng có nốt lặng, vào 1 đoạn nghỉ 1 tý mà tập mãi vào ko đều, vẫn có người trước, người sau. Em đây cứ theo nhạc trưởng (BinhNN) truyền đạt, đếm nhịp rồi vào, nên thuộc diện vào đúng.

Đề nghị Bình hát lại hay tụ tập anh chị em hát lại thu băng bài đó đi. Làm sao để có bài hát đó nghe lại?

Trở về đầu




Posted By: 3Chai on 13/10/2010 17:41:59


Đọc thư ra mắt của BinhNN thấy những ngày đã xa lại thật gần. Nhưng sao lại phải nhờ Bang Chủ phải đưa lên web thế. Bình cố gắng đưa bản nhạc lên nhé.

3Chai nói dzậy thui chứ cũng chưa bít làm cách nào đưa bản nhạc lên cho rõ nét - hôm nọ tải file JPEG ~400k lên mà tẹo nữa thì làm cho ông bạn Lông toét mắt. 

 

Trở về đầu




Posted By: HaiNV on 13/10/2010 10:50:23


@NgocBQ (comment ở bài hát Moldavia-tình yêu đầu tiên của ông 3Chai).

Tôi hoàn toàn đồng ý với HT Ngọc: Chúng ta cần nhiều bài hát do người KGU sáng tác, "cây nhà, lá vườn", nhất là rau tự trồng lấy chắc chắn là "rau sạch" thực sự. Chúng ta không nhất thiết cần Gimn của Người KGU. Nói đến Gimn của một tổ chức, cơ quan hay công ty, tập đoàn, hội hè... nào đó, tôi cứ hay liên tưởng đến các "bài ca Vinashin" có rất nhiều (thuê nhạc sỹ chuyên nghiệp sáng tác hẳn hoi!), mà tình cờ tôi đã nghe, thực ra đó chỉ là những bài hô khẩu hiệu một cách rất sáo rỗng, để làm gì?   


Trở về đầu
29/09/2024
<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>