Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>
Tổng số lần xem: 15700 - Tổng số hồi đáp: 51




Posted By: HaiNV on 29/10/2010 19:15:42


Mấy hôm nay bận quá, không có thời gian "ý ới" gì trên studentkgu, thấy cuộc sống như "thiếu vắng người thương" ấy! Chợt thấy em Lam nhoẻn miệng cười trên diễn đàn, bèn vào nói mấy câu đối đáp với em. Em Lam ơi, muốn hiểu tại sao 3Chai cần nước hoa Channel5 thì phải đọc bài của anh Khánh "Không thông minh bằng con bò à?" và comment của anh trong mục "Góc cười" (trang 2, 3?) nhé!

Trở về đầu




Posted By: LamTB on 27/10/2010 22:40:55


Không tưởng tượng được! Ai đời anh Chí Phèo 3chai lại đi xin dầu thơm Chanel 5 ở cái làng KGU này cơ chứ. Hay là anh Chí quyết biến thành Xuân Tóc đỏ nhỉ? Coi chừng bị chị Nở cup suất cháo hành, nghe anh.

Trở về đầu




Posted By: 3Chai on 27/10/2010 20:36:11


Iem chã thượng tướng, pák có Chanel 5 cứ cho iem 1 chai làm bửu bối là được.

Trở về đầu




Posted By: HaiNV on 27/10/2010 13:51:33


Ông 3Chai ơi, thấy ông có đến 163 "bài" rồi, cố 37 bài nữa (tròn 200) là ông lên thượng tướng ngay thôi, cố lên nhé!  

Trở về đầu




Posted By: 3Chai on 26/10/2010 20:15:27


Pác Lông khao lên thượng tướng đê.

Trở về đầu




Posted By: HaiNV on 25/10/2010 15:24:24


Bạn Hạnh lớp mình dạo này tham gia đề tài này "rôm rả" quá nhỉ. Mình hay được mời họp tại các Hội đồng ở các Bộ, trong lúc chờ đợi mọi người đến đông đủ, hoặc giải lao, thường được nghe các vị "Gà Sống Thiến Sót" (xem bài "Gà - Giáo sư", mục Góc cười), đặc biệt từ Ngành Y và Ngành Nông nghiệp, đọc cho nghe rất nhiều chuyện, thơ tương tự.  

Trở về đầu




Posted By: 3Chai on 24/10/2010 19:48:24


Phản biện của Gà Sống Thiến Sót Nguyễn Văn X:

"Ấy là nói chuyện ở nhà

Được cô hàng xóm, vẫn là như xưa".


Trở về đầu




Posted By: HanhLT on 24/10/2010 15:12:16


Tôi xin gửi các bạn đồng môn bản nhận xét của GS - TSKH Nguyễn Văn Y...về đề tài mãi vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Ngày xưa như sắt như đồng

Như đinh đóng cột như rồng phun mưa

Bây giờ như cải muối dưa

Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu

Trải qua một cuộc bể dâu

Cái thời oanh liệt còn đâu nữa mà

mai sau về với ông bà

Nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân.

Trở về đầu




Posted By: KhoaDT on 22/10/2010 12:39:24


Tôi vừa đọc được comment siêu hạng của em Thục CL77 về tấm ảnh lịch sử này (sau mục tin của ông Huy ở SỰ KIỆN). Các cụ VL phải giữ photo nguyên bản cẩn thận nhé. Một cuộc thi ... lần thứ hai sẽ không thể tiến hành được nữa đâu.

Trở về đầu
23/09/2024
<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>