Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>
Tổng số lần xem: 15705 - Tổng số hồi đáp: 51




Posted By: HuongLH on 19/10/2010 14:11:28


Anh Khoa ơi, Em đọc được phóng sự ly kỳ của anh rồi. Tuy vậy, cái ông bố chồng KGU ấy xem ra chả giống các anh VL 76 tẹo nào. Theo em biết thì chắc chắn là anh,anh Khưu, anh Hoài...không khi nào được làm ông nội, vậy thì lấy gì để chứng minh. Vẫn là little thôi anh ạ.
Trở về đầu




Posted By: KhoaDT on 18/10/2010 12:46:40


Em Hương Hương! 

Muốn xem phóng sự ly kỳ của anh không dễ đâu nhé. Em phải vao Haha KGU, sau đó kéo chuột xuống dưới click vào tràng cuối cùng. Enjoy nhé. 

Khoa (VL76)

Trở về đầu




Posted By: KhanhT on 17/10/2010 21:30:12


Tớ viết đúng chuyên mục Haha đấy mà, chẳng chú ý lại vướng, cái tế nhị của tạo hóa sinh ra không nên nói ở đây à?. Còn không biết HT có nhầm chuồng không đây mà gọi “Em za đội nào?” ở đây. Em nào zậy.  

Trở về đầu




Posted By: 3Chai on 17/10/2010 18:15:06


Pák KhanhT, để tri ân việc lập ra trang web này, chúng ta nên hiệp sức giúp cho HT đạt được mục tiêu. Chuyện đó phải từ từ, tế nhị, pák cứ um sùm vỗ tay, iem e rằng HT đứt gánh giữa đường mất!

Trở về đầu




Posted By: KhanhT on 17/10/2010 16:35:40


Này các bạn, HT vừa vào được       ‘room’ em Vân … và   "làm được việc đó", siêu chưa!? Haha.

Trở về đầu




Posted By: Tự sướng đào ngũ on 17/10/2010 00:18:52


Em za đội nào?

Trở về đầu




Posted By: KhanhT on 16/10/2010 20:42:27


Tớ  cũng học theo HaiNV vừa chuyển "không thông minh bằng con bò à? sang mục văn học rồi. Haha, chuyến này HT tha hồ mà vừa í .

Trở về đầu




Posted By: HaiNV on 16/10/2010 19:14:41


Chấp hành sự phê bình, góp ý của HT, mình đã chuyển câu chuyện "Gà-Giáo sư" (mà hôm trước đã post lên đây) sang mục "Góc Cười", xin quý vị ngó qua và có gì sai sót xin được chỉ giáo!

Trở về đầu




Posted By: HienVC on 16/10/2010 10:59:31


Hôm trước bận quá sau khi xem " Hồi ký " của Khoa về chuyện " Cu ba nóng bỏng " nên mình không có đ/k đưa lên mạng cho mọi người thưởng thức trường hợp ngược lại mà mình được chứng kiến.

Cách đây khoảng hơn chục năm, trong cơ quan mình có một anh, cũng học Nga về ( 74-75) nhưng là dân Leningrat , bảnh trai, đàn hát hay nên cũng nhiều cô bạn cùng học, các em thậm chí cả năm trên  " thương nhớ". Thậm chí sau này ngay cả khi đã thuộc loại U50 vẫn nhiều cô " xin chết ".

Về nước , lớ ngớ chui đầu ngay vào rọ được giăng sẵn nên anh chàng " vào đời" sớm hơn loại " ham chơi " chúng mình rất nhiều và đương nhiên có con rất sớm.

Thằng con trai thừa hưởng gien của bố nên cũng lấy vợ rất sớm. Cô bé rất xinh đẹp, hiền lành, tóm lại là rất OK.

Sau khi tổ chức cưới cho con trai mấy hôm, ông bạn đến cơ quan tâm sự :

- Con dâu mới trông thế mà "võ nghệ cao cường" thật, mới cưới được ba hôm nó mua "biếu" ngay cho tớ ba bộ quần áo thể thao xịn. Tớ nhận ngay, không ngờ mắc mưu "Tàu ".

Tất cả lũ chúng tôi ngớ ra không hiểu gì, con dâu mới mua biếu bố chồng mấy bộ quần áo thể thao có gì mà mưu với mẹo. Thấy chúng tôi thần mặt , anh bạn thủng thẳng và chua xót giải thích:

- Từ xưa đến nay, cứ về đến nhà mùa hè như thế này là tớ "trẩn cời như nhộng" đánh mỗi cái xà lỏn cho mát , trong nhà chỉ có vợ con thôi việc gì phải giữ kẽ. Bây giờ có con dâu mới, nó lại mua biếu ngay một lúc những ba bộ thể thao xịn.  " Trẩn cời "  quen rồi, mặc thì nóng nhưng đã trót dại nhận biếu của  nó thì nóng thế này chứ nóng nữa, vãi mỡ ra cũng phải mặc chứ biết làm thế nào. Đúng là già rồi còn dại mắc lừa trẻ con !!!

        

Trở về đầu
23/09/2024
<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>